Vui sống Lời Chúa: thứ Hai - Tuần XXVII Thường niên

“Nhưng ai là người thân cận của tôi?...Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy.” (Lc 10,29.37)


* Lời Chúa: Lc 10,25-37

“Nhưng ai là người thân cận của tôi?...Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy.” (Lc 10,29.37)

* Hiến Luật, điều 57 §2:

Chị em ý thức sự hiệp thông huynh đệ là một dấu chỉ ngôn sứ, đóng góp trực tiếp cho công cuộc Phúc âm hóa. Do đó, chị em xây dựng đời sống yêu thương, hiệp nhất, liên kết và tương trợ lẫn nhau để mọi người có thể nhận ra chị em là môn đệ của Đức Kitô và tạo nên sức mạnh khi thực thi sứ mạng.

* Suy niệm:

Đoạn Tin Mừng hôm nay kể lại dụ ngôn người Samari nhân hậu. Khi người thông luật hỏi Đức Giê-su: “Nhưng ai là người thân cận của tôi?”, Người không chỉ trả lời bằng một định nghĩa, nhưng kể một câu chuyện để giúp ông hiểu rằng: người thân cận chính là người biết chạnh lòng thương, biết đến gần và quảng đại giúp đỡ người đang cần đến mình. Đức Giêsu kết thúc bằng lời mời gọi: “Hãy đi, và cũng hãy làm như vậy”.

Lời Chúa mời gọi chúng ta nhìn lại cách sống tình yêu thương với những chị em sống trong cộng đoàn. Yêu thương không chỉ là một tình cảm hay lời nói tốt đẹp, nhưng cần được thể hiện bằng những hành động cụ thể: biết quan tâm, lắng nghe, cảm thông, tha thứ, nâng đỡ và sẵn sàng chia sẻ với nhau. Đôi khi, người chị em ở ngay bên cạnh có thể đang mang một nỗi buồn, một khó khăn hay một gánh nặng mà ta chưa đủ nhạy bén để nhận ra. Nếu chúng ta chỉ quan tâm đến nhu cầu và cảm xúc của bản thân, chúng ta dễ dàng lướt qua những nhu cầu của chị em không khác gì những người đã bỏ mặc nạn nhân trong đoạn Tin Mừng.

Là người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, chúng ta được mời gọi “ý thức sự hiệp thông huynh đệ là một dấu chỉ ngôn sứ, đóng góp trực tiếp cho công cuộc Phúc âm hóa, nhờ đó, chị em xây dựng đời sống yêu thương, hiệp nhất, liên kết và tương trợ lẫn nhau để mọi người có thể nhận ra chúng ta là môn đệ của Đức Kitô và tạo nên sức mạnh khi thực thi sứ mạng”.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhận ra người chị em bên cạnh mình như một người thân cận mà Chúa trao ban. Xin cho chúng con có một trái tim biết chạnh lòng thương, một đôi mắt biết nhìn thấy nhu cầu của chị em và một đôi tay sẵn sàng phục vụ, để đời sống chúng con trở thành chứng tá Tin Mừng của Chúa.

* CĐMVN vui sống:

Hôm nay, chị em quyết tâm sống tinh thần người Samari bằng cách thăm hỏi, động viên người chị em bên cạnh.

Học viện SG, FMI