Sáng 28.5.2017: Giờ cầu nguyện khai mạc Hội Nghị Dòng 20 - FMI

Sau những tháng ngày dài chuẩn bị xa, tiếp nối việc chuẩn bị gần trong những ngày vừa qua, hôm nay Hội Dòng chính thức bước vào Hội Nghị...


Sau những tháng ngày dài chuẩn bị xa, tiếp nối việc chuẩn bị gần trong những ngày vừa qua, hôm nay Hội Dòng chính thức bước vào Hội Nghị Dòng 20.

Ba mươi chín nghị viên từ các nơi xa gần đã tề tựu đông đủ tại Nôi Mẹ - 32 Kim long – Huế để khai mạc Hội Nghị sáng mai nay. Phòng Hội đơn sơ, quen thuộc và thân thương hôm nào giờ lại mặc lấy một sắc màu mới – đẹp và trang trọng - nhờ các bàn tay khéo léo của chị em chăm chút trang hoàng để hân hoan chào đón Hội Nghị Dòng. Bầu khí thật ấm áp tình chị tình em trong niềm vui gặp gỡ. Thật là một khoảnh khắc ân sủng mà sự quan phòng đời đời của Thiên Chúa đã dành cho Hội Dòng!

a

Đúng 8g30, giờ cầu nguyện khai mạc được bắt đầu. Ý thức được tầm quan trọng đặc biệt của biến cố Hội Nghị Dòng, các thành viên của Hội Nghị sốt sắng và trang nghiêm hát kinh Veni Creator – cầu xin Thánh Thần Chúa xuống trên mỗi nghị viên và ngập tràn trong căn phòng mà chị em đang qui tụ và cũng là nơi sẽ diễn ra các sinh hoạt, những cuộc hội thảo và việc bầu phiếu Bề Trên và Ban Cố Vấn Dòng.

Với tâm tình của những người con thảo của Mẹ Maria Vô Nhiễm, các Nghị viên hân hoan kính mời Mẹ đến hiện diện, đồng hành và cầu nguyện với chị em. Trong giờ phút linh thiêng ấy, chị em cũng cảm nhận sự hiện diện thân thương của Hai Đấng Sáng Lập Dòng và các Chị Tiền Bối – đang đến chúc lành và cầu bầu cùng Chúa cho Hội nghị được diễn tiến tốt đẹp theo Thánh Ý Chúa. Các nghị viên cảm nghiệm như được hiệp nhất với các ngài trong cùng một Thần Khí, một tinh thần, một đặc sủng.

Tiếp đến là phần Công Bố Lời Chúa. Đoạn Thánh Thư 1Cr3, 10-13 được chọn để suy gẫm:

Theo ơn Thiên Chúa đã ban cho tôi, tôi đặt nền móng như một kiến trúc sư lành nghề, còn người khác thì xây trên nền móng đó. Nhưng ai nấy phải coi chừng về cách mình xây cất. Vì không ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền móng đã đặt sẵn là Đức Giê-su Ki-tô. Người ta có thể dùng vàng, bạc, đá quý, gỗ, cỏ, rơm mà xây trên nền đó. Nhưng công việc của mỗi người sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Thật thế, Ngày của Chúa sẽ cho thấy công việc đó, vì Ngày ấy tỏ rạng trong lửa; chính lửa này sẽ thử nghiệm giá trị công việc của mỗi người.”

b

Rất phù hợp và ý nghĩa khi đặt đoạn kinh thánh này trong bối cảnh của Hội Nghị Dòng. Đây là công việc của Thiên Chúa mà Thánh Thần chính là Kiến Trúc Sư lành nghề và các nghị viên là những người thợ xây.

Sau vài giây phút thinh lặng cầu nguyện, các nghị viên lần lượt bước lên - bỏ chung những viên đá nhỏ bé và sống động - trên nền tảng vững chắc là Đức Kitô. Biểu tượng ấy như muốn diễn tả quyết tâm của mỗi thành viên sẽ tham dự cách tích cực vào HND 20 với hy vọng đem lại những thành quả tốt đẹp cho Hội dòng.

c

Tiếp đến, Chị Bề Trên đương nhiệm lên chào mừng các Nghị viên đang hiện diện và có đôi lời phát biểu, đồng thời cùng với các nghị viên Chị dâng Hội Nghị cho Thiên Chúa Ba Ngôi.

d

Ngay sau đó, chị Kim Xuân lên điều hành việc bầu ban thư ký và thông qua thời gian biểu trong những ngày Hội nghị.

e

Trong phần cuối phiên họp ban sáng, các Nghị viên bắt đầu họp nhóm để làm quen với các thành viên của nhóm và bàn thảo một số vấn đề cho những ngày tiếp theo. Phiên họp buổi sáng đã khép lại trong tình yêu của Chúa và niềm hân hoan của các Nghị viên.

h

Mỹ Châu - FMI