Hội Nghị Dòng 20: Khởi sắc thánh thiêng

Tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ hiền Vô Nhiễm đã cho các Nghị viên Hội Nghị Dòng về Nôi Mẹ thật bình an và sức khỏe, không có ai đau yếu để...


Tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ hiền Vô Nhiễm đã cho các Nghị viên Hội Nghị Dòng về Nôi Mẹ thật bình an và sức khỏe, không có ai đau yếu để phải bổ sung dự khuyết đó là một hồng ân đầu tiên cho các Hội nghị Dòng lần thứ 20 này.

Chúa quan phòng cho thời tiết mát mẻ, có mưa phùn nhè nhẹ làm dịu lại sau những ngày nắng gắt ở Huế, đây cũng là ân huệ của Chúa ban cho Hội Nghị Dòng.

Chị em trở về trong niềm vui và đầy cảm động qua việc đón tiếp và chuẩn bị hết sức chu đáo của Cộng đoàn Nhà Mẹ, xin tri ân các Chị ở Nôi Mẹ thân thương.

DSC09339

“Uống nước nhớ nguồn”, đây cũng là tâm nguyện của các Hội Nghị viên trong buổi chiều đầu tiên đi viếng Mộ Đức Cha Allys và các Chị Tiền Bối tại Thiên Thai.

Với tâm tình ghi ơn và những lời nguyện ước bên Đức Cha Tổ Phụ - Đấng sinh thành của đoàn Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, chị em như cảm nghe nơi tâm khảm mỗi người lời thì thào và của ngài nói với đoàn con: “Cha yêu thương các con hết thảy.”

DSC_1198

Cha ơi! Chúng con nguyện ước luôn trung thành với đặc sủng và sứ mạng cao quý mà hai Đức Cha đã để lại cho Hội Dòng chúng con.

Đến bên các Chị Tiền Bối là những người Chị đã một đời hy sinh, đi trước và nên gương sáng cho hậu thế trong lưu giữ gia sản thiêng liêng của Hội Dòng, xin các Chị cầu nguyện cho đoàn em của các Chị được đầy Thần Khí trong những ngày sắp đến.

DSC_1227

Nghi thức Khai mạc Hội Nghị Dòng trong ngày Lễ Chúa Thăng Thiên thật sốt sắng và ý nghĩa, mỗi một Nghị viên bỏ chung viên đá nhỏ vào trong chậu thủy tinh như đoan hứa “Tôi sẽ xây dựng Hội nghị Dòng bằng tất cả tâm lực của mình mà không phải ai khác”, trong buổi khai mạc nhẹ nhàng và đầy sáng kiến của Chị em. Việc bầu chọn hai thư ký của Hội nghị cũng đầy Thần khí và đượm nét nhẹ nhàng Xin vâng như Mẹ của các Nghị viên.

                                                     “Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay                                                                                  Chị em vui sướng sum vầy bên nhau”  ( x. Tv 133,1)

DSC_1279

Bài gợi ý đầu tiên của Cha giảng phòng trong hai ngày tĩnh tâm của các Nghị viên: “Cốt lõi đời sống dâng hiến” là đáp trả Tình yêu của Thiên Chúa và yêu tha nhân trong tinh thần phục vụ khiêm tốn, vui tươi, những lời gợi ý thật xác tín, sâu sắc pha lẫn sự hài hước nhẹ nhàng của Vị Giảng phòng làm cho chị em tâm đắc hơn nữa tình yêu của Thiên Chúa và lòng yêu mến Hội Dòng. Tạ ơn Chúa đã gửi đến cho chúng con Vị giảng phòng thánh thiện và đầy chiều sâu.

Những giây phút ngắn ngủi trong nhà Tổ chiều nay (28/5/2017) với lời dẫn nhập mang đầy tính lịch sử và niềm biết ơn sâu xa vô hạn đối với các Vị Tiền nhân là Hai Đấng Sáng lập Dòng và toàn thể chị em còn sống cũng như đã qua đời nay đang hướng về Hội Nghị Dòng trong tinh thần hy sinh và cầu nguyện.

DSC09392

Những ngày nay, chị em chúng con cho dù là Nghị viên hay không phải là Nghị viên, chúng con đã và đang hướng về Hội Nghị Dòng trong yêu thương, hiệp nhất, hy sinh và cầu nguyện.

Các bài đọc trong Thánh Lễ sáng nay (29/5/2017) như một cuộc Hiện xuống khẩn thiết cho Hội Nghị Dòng lần thứ 20 của chúng con.

Chìm sâu trong hai ngày Tĩnh tâm để xin Chúa Thánh Thần hãy đến và hiện diện trong Hội Nghị Dòng của chúng con. Những gì Thiên Chúa đã khởi sự tốt đẹp nơi Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, thì xin Chúa luôn ban ơn, thánh hóa, soi sáng và dạy dỗ chúng con.

Thánh Thần khấn xin ngự đến        

  Hội nghị Dòng chúng con đang mong chờ Ngài.  

 DSC_1271

Những khởi sắc thật thánh thiêng và xuôi buồm thuận gió của Hội Nghị Dòng lần thứ 20 này. Ước gì mỗi một chị em trong Hội Dòng chúng con không đòi hỏi hay chờ đợi Hội Dòng phải làm gì cho mình, nhưng luôn góp sức, chung vai gánh vác Hội Dòng trong tinh thần quảng đại dấn thân và đồng trách nhiệm với lòng tin và lòng mến vào Ba Ngôi Thiên Chúa muôn đời. Amen                                                          Nước Mùa Thu - FMI