Hành trình tìm ý Chúa

Hội Nghị Dòng 20 đang mở ra trong bình an và vui tươi của các Nghị viên. Đây là biến cố quan trọng cho toàn thể chị em trong Hội Dòng Con...


Hội Nghị Dòng 20 đang mở ra trong bình an và vui tươi của các Nghị viên. Đây là biến cố quan trọng cho toàn thể chị em trong Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, đánh dấu bước tiến mới của Hội Dòng. Các Nghị viên từ khắp các cộng đoàn ở Việt Nam và Hải ngoại quy tụ về Nôi Mẹ với mong ước mang lại những điều tốt nhất cho Hội Nghị.

Các Nghị viên về Nôi Mẹ sau những ngày vất vả lo cho sứ vụ tại cộng đoàn và sau những chuyến bay dài có khi gần 20 tiếng đồng hồ để tham dự Hội Nghị và gặp gỡ thiêng liêng với Thiên Chúa, với Hai Đấng Sáng Lập cùng các Chị Tiền Bối. Trong cuộc gặp gỡ ấy, các chị như những con người đang làm một cuộc hành hương tâm linh. Hành hương không chỉ là một chuyến đi đến nơi nào đó, nhưng là hành trình đi tìm ý Chúa trong thinh lặng, cầu nguyện và nhận định. Đó là ý nghĩa của các Nghị viên - những Phụ trách cộng đoàn, những Bác sĩ, những Hiệu trưởng và những người đứng đầu các ban ngành mau mắn tiến đến điểm hẹn là Giêsu. Đó cũng là ý nghĩa của hai ngày tĩnh tâm, khi họ dành trọn thời gian cho cầu nguyện và đàm đạo cá vị với Thiên Chúa.

Đúng theo tinh thần của cuộc hành trình thiêng liêng và những gợi ý của vị chủ sự khi khai mạc buổi tĩnh tâm: mở lòng, quảng đại, tập trung và tham dự tích cực. Các nghị viên đang đi trên hành trình tìm ý Chúa, sẵn sàng mở lòng và nhạy bén trước mọi sự can thiệp của Ngài. Các Nghị viên quảng đại ngay trong những giây phút đầu tiên khi tuân thủ giờ giấc. Tham dự tích cực khi các Nghị viên xếp hàng lên đặt những viên đá như biểu tượng cho chính mình, góp phần vào việc xây dựng Hội Dòng trên nền tảng vững chắc là Đức Kitô...Tất cả chỉ vì khao khát muốn tìm ý Chúa.

Như lời cầu nguyện của Chị Bề Trên đương nhiệm, hay một số thành viên khác: Hội nghị Dòng phó thác tất cả cho hoạt động của Chúa Thánh Thần; chính Người sẽ chỉ cho các Nghị viên biết phải làm gì và nói gì. Hội Nghị Dòng là biến cố của cầu nguyện và nhận định, tuy nhiên mọi sự là do Chúa Thánh Thần, duy chỉ xác tín một điều Chúa vừa là đường, vừa là người chỉ đường và là đích đến. Chính Người sẽ dẫn ta đến nơi Người muốn và đến nơi ta cần đến. Phải chăng đây cũng là tâm tình của mỗi người con Đức Mẹ Vô Nhiễm khi nhìn về cuộc sống và đích đến của một hành trình dâng hiến.

Muối đất - FMI