Ngày 31.5: Kết thúc tĩnh tâm trước Hội Nghị

Như một sự tiền định của Thiên Chúa, Hội Nghị Dòng 20 đã diễn ra trong thời gian mừng lễ Đức Mẹ thăm viếng bà Elizabet – Bổn Mạng...


Như một sự tiền định của Thiên Chúa, Hội Nghị Dòng 20 đã diễn ra trong thời gian mừng lễ Đức Mẹ thăm viếng bà Elizabet – Bổn Mạng của các chị em Vĩnh Khấn. Các Nghị viên cũng kết thúc tĩnh tâm sau hai ngày dành trọn thời gian cho Chúa trong thinh lặng, cầu nguyện và nhận định. Vì thế, Thánh lễ sáng nay diễn ra rất sốt sắng và ý nghĩa. Chủ tế Thánh lễ là vị giảng phòng cho các Nghị viên - Cha Giuse Phạm Thanh Liêm, nguyên Giám Tỉnh Dòng Tên.

DSC_1411

Khởi đầu Thánh Lễ mừng kính Đức Mẹ thăm viếng bà Elizabet, vị chủ tế mời gọi cộng đoàn hãy trở nên tuyệt vời như Mẹ để mang Chúa đến với người khác. Ngài cũng mời gọi mọi người cầu nguyện cho các chị em Vĩnh Khấn của Hội Dòng và tiếp tục cầu nguyện cho Hội Nghị Dòng 20.

Trong bài giảng, Cha đề cập đến hai tiếng “Xin Vâng” của Mẹ, cả cuộc đời của Mẹ mang đậm nét xin vâng của Thiên Chúa. Mẹ sẵn sàng xin vâng theo Thánh ý Chúa Cha và phó thác tất cả cho chương trình cứu độ của Người. Mẹ đã đem Chúa đến cho người chị họ là bà Elizabet, Mẹ đem niềm vui đến cho đôi tân hôn tại tiệc cưới Cana khi họ thiếu rượu.... Cuối bài giảng ngài mời gọi cộng đoàn hãy vui mừng vì chính Thiên Chúa đã vui mừng vì chúng ta, như Thiên Chúa đã vui khi Mẹ nói tiếng xin vâng với Thánh ý của Ngài, chúng ta cũng phải vui luôn.

DSC_1420

Sau Thánh lễ, các Nghị viên dâng mình cho Mẹ trước khi kết thúc tĩnh tâm. Các Nghị viên cầu nguyện với Mẹ qua điều Luật sống 111: Tinh thần sư phạm của Mẹ. Điều Luật sống này phác họa cho chị em tinh thần sư phạm tuyệt vời của Mẹ Maria.

DSC_1475

Trong phần chia sẻ với Mẹ, chị em nói lên lòng biết ơn với Mẹ đồng thời nhắc lại những nét đặc trưng nhân bản mà nhiệm kỳ vừa qua chị em đã nỗ lực tập luyện đó là: vui tươi, chân thật, hiền lành và khiêm nhường. Và còn rất nhiều tâm tình của những chị em khác nhưng tất cả đều nói lên lòng biết ơn vì sự đồng hành đầy yêu thương của Mẹ.

Giờ dâng mình cho Mẹ được tiếp tục với những lời nguyện của các chị em đại diện: Cầu nguyện cho Sứ mạng giáo dục của Hội Dòng, cầu nguyện cho việc huấn luyện của Hội Dòng và cho các chị em Vĩnh khấn trong ngày Bổn mạng.

DSC_1431

Cuối giờ cầu nguyện, các chị dâng mình cho Mẹ qua Kinh Tận Hiến và cất cao bài hát: Giờ đây con đến phó thác. Xin Mẹ tiếp tục đồng hành với các chị Nghị viên trong những ngày tiếp theo của Hội Nghị.

Tạ ơn Chúa đã cho các Nghị viên trải qua giai đoạn đầu của Hội Nghị là tiếp đón và tĩnh tâm chuẩn bị tâm hồn đi vào Hội Nghị. Những ngày tiếp theo các Nghị viên sẽ bước vào những khóa họp chính thức được khai mạc bằng Thánh Lễ do Cha Tổng Đại Diện chủ tế vào sáng ngày mai 01 tháng 6.

DSC_1502

BTT - FMI