Thánh Lễ khai mạc Hội Nghị Dòng 20 - FMI

Sáng hôm nay, ngày 01.6, tại Nhà Nguyện Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, bầu không khí dường như nhộn nhịp hơn, tiếng chuông cũng có phần rộn rã...


Sáng hôm nay, ngày 01.6, tại Nhà Nguyện Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, bầu không khí dường như nhộn nhịp hơn, tiếng chuông cũng có phần rộn rã hơn thường vì sẽ diễn ra Thánh Lễ khai mạc Hội Nghị Dòng 20. Sau những ngày chuẩn bị, giờ đây Hội Nghị Dòng chính thức được bắt đầu với Thánh Lễ xin ơn Chúa Thánh Thần do Cha Antôn Dương Quỳnh, Tổng Đại Diện Giáo Phận Huế chủ tế.

DSC_1559

Khởi đầu thánh lễ, Cha mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Chúa và Mẹ Maria Vô Nhiễm vì đã ban muôn ơn lành xuống cho Hội Dòng. Cha cũng có lời chào mừng chị em đã về Nôi Mẹ để tham dự Hội Nghị Dòng, cùng nhìn về quá khứ để vạch đường hướng cho tương lai.

Trong bài giảng, chia sẻ của Cha Tổng Đại Diện được gợi hứng từ mục tiêu của Hội Nghị Dòng 20. Ngài bắt đầu bài giảng khởi đi từ lời nguyện của Thánh lễ và kinh Phụng vụ trong ngày lễ Đức Mẹ đi viếng bà Elizabeth hôm qua: "Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, khi Thánh mẫu Maria vừa cưu mang Chúa Giêsu, Cha đã soi sáng cho Thánh Mẫu đi thăm bà Elizabeth. Xin cho chúng con hằng mau mắn nghe theo Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để được cùng Đức Maria ngợi khen Cha muôn đời". Quả thật, lời cầu xin này rất am hợp với tâm tình khai mạc của Hội Nghị.

DSC_1596

Cha giải thích: "Hôm nay, dù cảm thấy và xác tín rằng đang mang Chúa Giêsu no đầy trong tâm hồn như Mẹ cưu mang Chúa Giêsu, chúng ta vẫn cần ơn soi sáng của Chúa Cha và mau mắn nghe theo Chúa Thánh Thần hướng dẫn, vì hôm nay chúng ta khai mạc Hội Nghị của Dòng. Trên bước đường hướng đến tương lai cho Dòng, không có sự kiện nào quan trọng bằng Hội Nghị". 

Cuối bài chia sẻ, Cha nhắc đến mục tiêu của Hội Nghị Dòng 20 và lời mời gọi từ mục tiêu, ngài nói: "Định hướng truyền giáo của kỳ Hội nghị nầy mời gọi chúng ta nhớ lại rằng chính Chúa Giêsu ủy thác cho chúng ta nhiệm vụ nói về cõi đời sau ấy cho mọi người và làm cho mọi người đạt tới cõi trời cao ấy: "Các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng. Ai tin sẽ được cứu độ".

DSC_1581

Nói cách khác, Chúa muốn chúng ta trao cho mọi người thấu đạt chân lý về con người: Đó là định mệnh con người không phải như loài súc vật, nhưng là ngang hàng với thần linh. Chúa tạo dựng nên con người không phải để con người tàn lụi đi theo quy luật của vật chất mà để con người phát triển, tồn tại đến vô biên. Và con người sẽ không bị kết án chung thân gắn chặt định mệnh mình vào những đau khổ vất vả trần gian nhưng đã được tiền định hưởng hạnh phúc vĩnh cửu thiên đàng. Sứ mệnh của ơn gọi chúng ta là làm cho mọi người thấy định mệnh rạng rỡ của thân phận và kiếp sống làm người, và không để ai bị mất cái tương lai cao quý và trường cửu ấy.

Nguyện xin ơn Chuá Thánh Thần ban cho Quý chị dự Hội nghị nầy nỗi thao thức và niềm day dứt, tập trung về một khối tình yêu tinh ròng là phần rỗi linh hồn của những người mà Chúa cho Dòng gặp gỡ và phục vụ."

DSC_1609

Sau Thánh lễ khai mạc, sáng nay, các Nghị viên sẽ quy tụ tại phòng họp để bắt đầu phiên họp thứ nhất trong kỳ họp toàn thể của Hội Nghị Dòng 20. Nguyện xin Chúa chúc lành và ban muôn ơn cho Quý Chị Nghị viên.

BTT - FMI