Tâm tình con thơ...

Hân hoan con thành kính chào, Hội Nghị Hai mươi dạt dào ơn thiêng. Dù cho sóng gió ngả nghiêng, Hội Dòng đứng vững như kiềng ba chân. Chị...


Hân hoan con thành kính chào, Hội Nghị Hai mươi dạt dào ơn thiêng. Dù cho sóng gió ngả nghiêng, Hội Dòng đứng vững như kiềng ba chân. Chị em thêm mối tình thân, Mỗi ngày gắn kết đậm tình đệ huynh. Dù là hương huệ đóa quỳnh, Một người một vẻ chung tình đắp xây. Hội Dòng lớn mạnh mỗi ngày, Tạ ơn Thiên Chúa phút giây không ngừng. Lòng con hớn hở vui mừng, An tâm có Chúa trên từng bước đi. Gian nguy con đâu sợ chi, Vẽ vời con trẻ biết đi về Trời. Mong danh Chúa đến mọi nơi, Dấn thân phục vụ trong đời hiến dâng. Nguyện thưa hai tiếng xin vâng, Cùng Mẹ yêu mến Đấng con tôn thờ. Dẫu lúc mệt mỏi ơ hờ, Nhìn lên gương Mẹ con thơ trung thành. Kim Oanh - FMI