Ngày họp mặt mừng Năm Đời Sống Thánh Hiến của Liên Tu Sĩ Giáo phận Huế

Thời tiết lạnh lẽo, trời mưa dầm dề, công việc chuẩn bị Giáng sinh khá bề bộn...cũng không ngăn được bước chân quy tụ của các anh chị...


Thời tiết lạnh lẽo, trời mưa dầm dề, công việc chuẩn bị Giáng sinh khá bề bộn...cũng không ngăn được bước chân quy tụ của các anh chị em sống đời thánh hiến, từ các ngõ ngách thôn làng đến thành thị phố xá trong Giáo phận Huế, cùng về Nhà thờ Chính Tòa Phủ Cam, tham dự ngày họp mặt đầu tiên trong Năm Thánh Hiến. Vào giờ khai mạc, 08g00 sáng thứ bảy 13/12/2014, Nhà Thờ Chính Tòa vui mừng mở rộng cửa, đón chào hơn 750 tham dự viên, gồm các tu sĩ và tập sinh của các Dòng, các Tu Hội thuộc Giáo Phận và từ các Giáo Phận khác đến phục vụ, và cả các bạn trẻ đang trong tiến trình tìm hiểu ơn gọi dâng hiến. Sự đa dạng của các hình thức sống đời thánh hiến trong Giáo Phận làm cho bầu không khí càng thêm phong phú và vui tươi. Sau những giây phút hát múa khởi động, cha Tổng Đại Diện Antôn, thay mặt Đức Tổng Giám Mục Phanxicô Xavie, ngỏ lời cám ơn anh chị em tu sĩ Huế cách riêng, và đời sống thánh hiến nói chung, đã góp phần lớn lao cho Giáo Hội và xã hội. Đặc biệt, đời sống thánh hiến, chính là sự thánh thiện của Giáo Hội. Cha Antôn cũng ưu ái mừng bổn mạng các chị em nhận thánh Luxia làm quan thầy nhân ngày 13/12, và chúc mừng Lễ Giáng Sinh đến mọi người. Sau phần Khai mạc, Cha Đa Minh Phan Hưng diễn giải Tông Thư của Đức Thánh Cha Phanxicô, gởi tất cả các người tận hiến nhân dịp Năm Đời sống thánh hiến. Sự hiểu biết sâu sắc của Cha về đời sống thánh hiến, cộng thêm sự dí dỏm, đơn sơ cá nhân, đã giúp cho mọi tham dự viên, từ chị cao niên đến em mới vào, đều nắm bắt được tâm tư và ước mơ của Đức Thánh Cha. Giờ giải lao đem mọi người xích lại gần nhau hơn. Những cái bắt tay, những câu hỏi thăm, những nụ cười thân ái đã liên kết anh chị em tu sĩ xa gần với nhau hơn. Điều này thể hiện phần nào “linh đạo hiệp thông” mà gia đình Liên Tu Sĩ Huế và chính Đức Thánh Cha ước mong. Đúng 10g00, đoàn Đồng tế gồm Cha Tổng Đại Diện, các Cha Hạt trưởng, các cha Đặc trách các Ban, Ngành, một số Cha Giáo sư Đại Chủng viện, các Cha thân hữu, và các Cha tu sĩ của các Dòng, theo sau đoàn rước tiến vào Nhà Thờ. Giây phút này đưa dẫn cộng đoàn tham dự đến đỉnh cao của ngày họp mặt, là hiệp thông Bàn Tiệc Thánh Thể. Bầu khí sốt sắng, linh thiêng và trang nghiêm của ngày lễ và của cộng đoàn phụng vụ đã dẫn đưa tâm hồn mọi người đi sâu vào Mầu Nhiệm Vượt Qua của Chúa Giêsu. Qua bài giảng sau Phúc Âm, Cha Chủ Tế đã dẫn dắt cộng đoàn đọc lại mầu nhiệm ơn gọi đời mình qua kinh nghiệm bản thân của một số ngôn sứ Cựu Ước như Môsê, Giêrêmia. Tử cảm nghiệm giới hạn, bất lực của mình trước hồng ân chọn gọi lớn lao của Thiên Chúa, các vị thánh thời đại như Don Bosco, Mẹ Têrêxa Calcuta đã quảng đại đáp trả: “Xin cho con các linh hồn, còn mọi sự khác xin hãy lấy đi”.  Các anh chị em tu sĩ hôm nay cũng được mời gọi tạ ơn liên lỉ và quyết sống hết mình với ân huệ đã được ban cho. Thánh lễ Tạ Ơn được kết thúc với Ơn Toàn Xá của Năm Đời Sống Thánh Hiến, và phép lành trọng thể của Cha Chủ Tế và đoàn Đồng tế cho cộng đoàn tham dự. Bàn tiệc Thánh Thể được kéo dài đến đời thường qua bàn cơm huynh đệ tại Nhà Mục Vụ của Giáo xứ. Thật, “hồng ân Chúa như mưa, như mưa!” Mưa hồng ân ngoài trời tạo điều kiện cho các anh chị em chung chia một cái dù, đội chung một tấm áo mưa dơi... Tình liên đới càng thể hiện hơn khi chung nhau từng mâm cơm, ngồi sát nhau trong cùng một căn phòng vừa đủ chỗ nhỏ bé cho 750 người! Buổi sinh hoạt đầu Năm Thánh Hiến khép lại lúc 12g00 với niềm vui “ra đi”: khai mở một giai đoạn mới, đầy  sức sống và hy vọng cho anh chị em Liên Tu Sĩ và cho toàn Giáo Phận. Muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương!

M. Anna Kim Xuân, FMI.