Tuyển Viện FMI - Pleiku, Hành Hương Năm Thánh chiều ngày 15.3.2016

“Việc hành hương có một vị trí đặc biệt trong Năm Thánh, vì nó thể hiện cuộc hành trình mỗi chúng ta thực hiện trong cuộc sống này....


“Việc hành hương có một vị trí đặc biệt trong Năm Thánh, vì nó thể hiện cuộc hành trình mỗi chúng ta thực hiện trong cuộc sống này. Cuộc sống tự nó là một cuộc hành hương, và nhân loại là những người lữ hành, những khách hành hương đang tiến bước hướng về đích điểm mong muốn. Tương tự như vậy, để đến được các cửa Thánh tại Rôma hay tại bất kỳ nơi nào khác trên thế giới, tất cả mọi người, tùy theo khả năng của mình, sẽ phải thực hiện một cuộc hành hương. Đây sẽ là một dấu chỉ cho thấy lòng thương xót cũng là một mục tiêu cần vươn tới và đòi hỏi sự dâng hiến và hy sinh. Cầu xin cho việc hành hương là một động lực cho hoán cải: bằng cách vượt qua ngưỡng cửa của Cửa Thánh, chúng ta sẽ tìm thấy sức mạnh để đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa và hiến mình cho lòng thương xót tha nhân như Chúa Cha đã thương xót chúng ta”.( Tông Sắc Misericordiae Vultus số 14)

Theo lời mời gọi của Đức Thánh  Phanxico, chiều nay, đại gia đình Thanh Tuyển Pleiku cũng lên đường đi hành hương Nhà Thờ Thăng Thiên – nơi được ấn định ban ơn toàn xá trong năm thánh Lòng Thương Xót Chúa.

Đúng 2 giờ 15 phút, chị em Thanh tuyển đã sẵn sàng mũ nón chuẩn bị lên đường với phương tiện “mô tô bước”. Chị em đi trong bầu không khí thinh lặng để kết hợp với Chúa Giêsu trong tràng chuỗi thương xót và chuẩn bị tâm hồn để giao hòa với Chúa và Hội Thánh.

IMG_1367

"Với những tình cảm của lòng biết ơn này vì tất cả mọi thứ Giáo Hội đã nhận được, và với một ý thức trách nhiệm đối với trách vụ đang chờ đợi phía trước, chúng ta sẽ vượt qua ngưỡng cửa của Cửa Thánh hoàn toàn tự tin rằng sức mạnh của Chúa Phục Sinh, Đấng hằng ủng hộ chúng ta trên đường hành hương, sẽ nâng đỡ chúng ta. Nguyện xin Chúa Thánh Thần, Đấng hướng dẫn những bước chân của các tín hữu trong việc hợp tác với công trình cứu độ được hình thành bởi Đức Kitô, dẫn đường và nâng đỡ dân Chúa để họ có thể chiêm ngưỡng khuôn mặt của lòng thương xót". ( Tông Sắc Misericordiae Vultus số 4)

Khoảng hơn 20 phút đi bộ thì chúng tôi đến nơi. Với niềm hân hoan chờ được lãnh ơn toàn xá, chúng tôi bước qua cửa Thánh trong sự bình an. Khởi đầu giờ hành hương, chúng tôi xin ơn Thánh Thần soi sáng và thực hiện những điều kiện để lãnh ơn toàn xá theo ý Đức Giáo Hoàng.

IMG_1368

Trong dịp này, chị em cũng có dịp hành hương vào sâu tận căn trong cõi lòng của mỗi người để nhìn lại tương quan với Chúa, với chị em và tha nhân trong suốt một Mùa Chay Thánh qua.

IMG_1373

Có thời gian nhìn lại, chúng tôi mới nhận ra sự yếu hèn và thân phận mỏng dòn của bản thân. Bao nhiêu tội lỗi cứ nhân lên hằng ngày đồng nghĩa với việc có ai đó đang đau vì ta nhưng nào đâu ai hay? Thế đấy, có thấy mình yếu đuối và tội lỗi, chúng tôi lại càng nhận ra lòng thương xót của Chúa vô bờ biết bao. Dù con người cứ hoài vấp ngã và bất trung nhưng Ngài sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi ta… Được giao hòa với Chúa và Hội Thánh xong, tâm hồn chúng tôi tràn ngập niềm vui mừng… Chúng tôi lên đường, cùng trò chuyện và ra về với sự đồng hành của Thiên Chúa giàu lòng thương xót.

IMG_1378

Một mùa chay thánh sắp kết, mỗi người đã sống và chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng để đi vào cuộc thương khó và sự phục sinh của Chúa. Nhờ ơn Chúa giúp cùng với lòng lân tuất, từ ái của Chúa, xin giúp chị em chúng con ý thức hơn những ngày chay thánh còn lại này để chúng con “sống xứng đáng với ân huệ và ơn gọi mà Chúa đã ban”. Amen!!!

IMG_1362

Tuyển Viện FMI - Pleiku