Tuyển Viện FMI - Sài Gòn mạn đàm về Đấng Sáng Lập, ngày 18.4.2016
“Mỗi năm tháng Tư, gợi nhớ cha hiền Người cha tóc bạc mang dáng tiên ông Dù con có quên, nhưng cha vẫn nhớ Người cha yêu thương, yêu hết...
“Mỗi năm tháng Tư, gợi nhớ cha hiền Người cha tóc bạc mang dáng tiên ông Dù con có quên, nhưng cha vẫn nhớ Người cha yêu thương, yêu hết mọi người”
Hòa chung tâm tình của Hội Dòng trong dịp lễ giỗ lần thứ 80 của Đấng Sáng Lập Dòng – Đức Cha Eugène Marie Joseph Allys, Tuyển viện Bêtania dưới sự hướng dẫn của qúy chị giáo đã tổ chức buổi mạn đàm về Hai Đấng Sáng Lập vào tối thứ 2, ngày 18/04/2016.
Hai MC Phan Nhung, Trần Thúy qua lời giới thiệu mở đầu đã dẫn dắt các chị em đi vào buổi mạn đàm với 2 phần: Chia sẽ tâm tình về Đức Cha và Cha trong mắt tôi.
Các chị em được chia thành 3 tổ, mỗi tổ gồm 4 người.
Phần chia sẻ tâm tình về Đức Cha:
Các tổ đã chia sẽ tâm tình của mình theo cách sáng tạo riêng:
Tổ 1: Tâm tình biết ơn, tri ân Cha qua đoạn kịch “Cây táo”
Tổ 2: Nhìn lại hình ảnh Cha qua đoạn phim ngắn, chia sẻ những nét đẹp được đánh động nơi Hai Đức Cha về sự đơn sơ giản dị, về câu nói “khởi sự, khởi sự lại luôn vì con người yếu đuối”.
Tổ 3 đến với buổi mạn đàm mang theo hình ảnh vui tươi, là “nụ cười của Cha”.
Hai chị giáo cũng hòa chung tâm tình, qúy chị cũng đã cho các chị em những cảm nhận thật sâu lắng về tinh thần của Hai Đức Cha mà qúy chị đã họa, đã đào sâu trong cuộc sống.
Vũ điệu “Tình yêu Chúa Kitô thúc bách” đã đưa các chị em hào hứng bước sang phần “Cha trong mắt tôi” với hình thức trình bày báo tường:
“Cha trong mắt tôi” là một tấm gương sáng về mọi mặt: bình diện nhân bản, tu đức, tông đồ.
“Cha trong mắt tôi”là mẫu mực về lòng yêu mến Bí tích Thánh Thể.
“Cha trong mắt tôi” là say mê Thánh Thể, kín múc từ suối nguồn ân thiêng ấy để trao ban niềm vui cho mọi người xung quanh.
Trong Cha, hôm nay chúng con được quy tụ. Nhớ về Cha, nói về Cha, chúng con cùng nở nụ cười trong niềm vui và tri ân.
Buổi mạn đàm khép lại, mở ra trong chị em nhiều bài học quý giá về tinh thần của Hai Đức Cha đáng kính. Xin mượn lời của người chị em chia sẻ để tóm lại cho bài viết này:
“Như một người Cha, tự nguyện giang đôi tay ôm trọn vào mình thập giá Chúa Kitô, là bờ vai vững chắc cho Hội Dòng được khai sinh và khôn lớn. Như một người Mẹ, Cha sớm hôm bên đàn con ân cần lo lắng từng bữa ăn, giấc ngủ, chỉ dạy từng lời nói, cách đi. Dẫu chưa một lần diện đối diện, chưa một lần được nũng nịu, chơi đùa cùng Cha nhưng tin chắc rằng tình Cha vẫn còn đó, tình Cha đã và đang và sẽ ôm trọng chúng con trên khắp mọi nẻo đường.”
Tuyển Viện FMI - Sài Gòn