Tuyển Viện Huế FMI, Tĩnh Tâm Đầu Niên Khóa, từ ngày 31/08-04/09/2016

Khởi đầu năm học mới 2016 -2017 trong năm Thánh Lòng Thương Xót, là tuần tĩnh tâm năm của Gia đình tuyển Viện, Huế - Dòng Con Đức Mẹ Vô...


Khởi đầu năm học mới 2016 -2017 trong năm Thánh Lòng Thương Xót, là tuần tĩnh tâm năm của Gia đình tuyển Viện, Huế - Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Đây là một ân ban mà tất cả các chị em trong tuyển viện cảm nhận được. Một cuộc “đại di chuyển” của hơn 70 chị em từ nôi Tuyển Viện của Mẹ Dòng đến Đan Viện Thiên An. Một cuộc ra đi, một lần đổi thay.

Tuần Tĩnh Tâm đã diễn ra ngoài sự mong đợi của Tuyển Viện khi tất cả được đến một vùng đất khác, bỏ đi những bận rộn của thế giới bên ngoài. Quý Chị giáo cùng đồng hành chia sẻ và hơn nữa được sự dẫn dắt của Cha Phê-rô Trần Anh Tú, SBD. Mỗi chị em đã chuẩn bị chu đáo những thứ bên ngoài và nhất là tâm hồn để bước vào cõi cô tịch.

14h30 ngày 31/8 chị em lên đường “tìm gặp Chúa” trong bầu khí vui tươi, háo hức…. Được sự đón tiếp nhiệt tình của quý Thầy, chị em nhanh nhẹn làm quen ngôi nhà Tĩnh Tâm, nơi ở mới. Tất cả đều phải bắt đầu trong sự chăm chỉ, nhạy bén… quang cảnh thanh bình, nơi đây hứa hẹn những ngày tĩnh tâm thật tròn đầy bên Chúa.

     img_1255

19h45, trong bầu khí thánh thiêng, Thánh Lễ cầu xin ơn Chúa Thánh Thần khai mạc cho Tuần Tĩnh Tâm tại Phòng Nguyện nhà Tĩnh Tâm thật số sắng và sâu lắng. Ai cũng nhẹ nhàng chăm chú đến từng lời kinh tiếng hát và ngay cả những phút thinh lặng trong tiếng đêm về. Thật hạnh phúc! Như một điểm hẹn của Chúa Giêsu với các môn đệ ngày xưa trên núi Tabore, lúc này đây một cuộc gặp gỡ thiêng liêng giữa các chị em với Chúa, câu nói của thánh Phêrô “Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay!” như diễn tả tâm tình của mỗi người.

Trong những ngày Tĩnh Tâm chị em cùng sống những giờ phút cầu nguyện theo chương trình: Chị em thức dậy với lòng tri ân, hít thở một bầu khí trong lành của bình minh núi rừng, êm đềm nhẹ nhàng cùng với tiếng cầu kinh của Đan Viện.

5h30 sáng, chị em cầu nguyện theo lớp, để cùng dâng lên Chúa và Mẹ hiền Vô Nhiễm những tâm tình, những thao thức, những ước nguyện của ngày tĩnh tâm và cả một năm sống mới.

img_1212

6h10 Thánh Lễ mỗi ngày sâu lắng, bình an. Chị em được đến gần với nhau hơn trong tinh thần hiệp thông và được kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể qua Mình và Máu Thánh Ngài.

img_1260

Mỗi ngày chị em có hai bữa ăn thiêng liêng lúc 8h00-9h00 và 14h30- 15h30 Cha Phêrô Trần Anh Tú hướng dẫn với các chủ đề: Hãy dành thời gian cho Chúa; Bạn có yêu mến Chúa không? Tha nhân cần gì nơi tôi ?...trong lối trình bày vui tươi, một chút hài hước, nhưng rất thiết thực, sâu sắc và bổ ích. Sự gần gũi, nhiệt tâm và lòng yêu mến Chúa, yêu mến Mẹ Maria, yêu mến giới trẻ qua sứ mạng giáo dục của cha Dòng Donbosco đã làm mới lại tâm hồn của từng chị em.

img_1213

Sau thời gian nghe giảng chị em cầu nguyện riêng với Chúa, suy tôn Chúa qua Lời Chúa, bên Bí Tích Thánh Thể, và trong cảnh vật tĩnh lặng, trong âm hưởng của núi đồi. Khung cảnh thiên nhiên đưa tâm hồn lắng động cùng “chèo” sâu vào tâm hồn để kết hợp với Chúa, cùng thời gian đó Cha và Quý Chị giáo đồng hành, lắng nghe những chia sẻ, cũng như hướng dẫn và giúp Chị em gặp gỡ Chúa cách tốt nhất.

img_1219-1

Ngoài những bữa ăn thiêng liêng, chị em còn nhận được tình thương của Chúa qua sự phục vụ ân cần với những bữa ăn thật là ngon của các Thầy trong Đan Viện.

Một điểm hẹn khác với Giêsu vào các buổi tối tại nhà nguyện lớn chị em có những giây phút sâu lắng bên Thánh Thể. Các chủ đề được chuẩn bị cách kỹ lưỡng đã đưa chị em vào sự gặp gỡ Thiên Chúa và gặp gỡ chính mình.

img_1232

Ngày 2/9 chị em đến với lòng thương xót Chúa qua Bí Tích Hòa Giải, được trao đổi trực tiếp mặt đối mặt với cha giải tội, lúc đầu còn có sự dè dặt nhưng sau đó thì cảm nhận được Chúa đụng chạm vào trái tim mình. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con nhận lãnh những hồng ân ấy.

img_1197

Ngày 4/9 Thánh Lễ ra phòng vào lúc 5h30 sáng ngày Chúa nhật trong tâm tình tạ ơn Chúa, tạ ơn Mẹ Maria Vô Nhiễm. Một dự phóng mới được đặt ra của mỗi cá nhân và một quyết tâm mới, ước mong một sự thay đổi từ chính sâu thẳm của lòng mình. Nguyện xin Mẹ Maria Vô Nhiễm đồng hành và trợ giúp chúng con.Thánh Lễ kết thúc nhưng để lại trong lòng mỗi người những dấu ấn riêng.

Kết thúc là bữa điểm tâm sáng đầy tình gia đình. Tri ân cha giảng phòng, tri ân quý Cha, quý Thầy Đan Viện Thiên An, cùng quý chị giáo kính yêu. Một luồng gió mới vui tươi, an bình. Xin Thiên Chúa chúc lành và trả ơn cho các ngài và những ai đã giúp đỡ chúng con.

img_1274

Xin cho chúng con có được nhựa sống mới để có thể trổ sinh hoa trái cho một năm học mới. Alleluia, tạ ơn Chúa muôn đời.

Tuyển Viện Huế - FMI