Tuyển Viện Huế - FMI, Họp Mặt Phụ Huynh Đầu Niên Khóa 2016 - 2017
Rạng ngày ngày 11 tháng 9 năm 2016, cổng Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm nhộn nhịp đón quý Phụ Huynh của các em Thanh Tuyển từ các tỉnh Bắc –...
Rạng ngày ngày 11 tháng 9 năm 2016, cổng Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm nhộn nhịp đón quý Phụ Huynh của các em Thanh Tuyển từ các tỉnh Bắc – Trung - Nam: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Quảng Trị, Huế, Buôn Mê Thuột, Kon tum, Gia lai và Nha Trang. Những người con nhỏ xôn xao với những tuyến xe cùng với khuôn mặt rạng rỡ giới thiệu Bố mẹ Chị, Bố Mẹ em trong niềm vui hội ngộ…

Khai giảng năm học 2016 – 2017 của Tuyển Viện Huế, cũng là ngày họp mặt Phụ huynh đầu năm với ước mong gia đình chung tay trong việc đào luyện ơn gọi cho Giáo Hội cùng Hội Dòng.

Năm nay, Tuyển Viện Huế - Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm có 80 em với 3 chị đồng hành. Tuyển Viện hân hoan chào đón 87 quý Phụ huynh và 15 em lớp Tìm Hiểu đến từ khắp vùng miền đất nước. Cùng đồng hành trong ngày hội họp mặt phụ huynh và khai giảng năm học mới còn có sự hiện diện của chị Bề Trên, chị Phụ Trách Nhà Mẹ, quý Chị trong ban Trung Ương, quý Chị trong ban Huấn luyện, Quý Bà, Quý Chị Giáo và các chị em trong gia đình Tuyển Viện.

8h00 – 9h00: Ngày vui được khởi đầu bởi lời chào đón của 2 bạn MC, những tiếng cười rộn rã, những lời hỏi thăm vui tươi, đặc biệt là những điệu vũ hết sức dễ thương, nhí nhảnh đến từ các bạn Thanh Tuyển. Những ngại ngùng ban đầu của bố mẹ đã được xua đi khi hòa chung trong điệu vũ hiệp thông gia đình. Niềm vui tiếp tục được kéo dài bởi sự xuất hiện của 2 chú lân “điêu nghệ” hòa theo tiếng trống, tiếng vỗ tay rộn ràng, hò reo của mọi người để chào đón quý Phụ huynh một cách long trọng.

Để bắt nhịp nối kết và thắt chặt mối tình thân giữa nhà dòng, cụ thể qua các chị giáo với qúy Phụ huynh trong việc huấn luyện các mầm non ơn gọi, đồng thời để khai giảng Năm Học Mới- Năm Học 2016- 2017, Ngày Họp Mặt Phụ Huynh được chính thức khai mạc với lời tuyên bố của chị giáo M. Martha Nguyễn Hoàng Vỵ Chinh.

Tiếp đến là bài chia sẻ của chị M. Têrêsa Phạm Thị Bích Thủy, Bề Trên Dòng với nội dung thật ý nghĩa, Chị thay mặt hội dòng cám ơn Quý cha mẹ đã quảng đại dâng con cho Chúa, đã hy sinh thời gian và công sức để đến đây và nói lên thao thức của Hội Dòng dành cho ơn gọi của con em phụ huynh cũng như lời mời gọi sự cộng tác từ phía gia đình trong việc vun đắp và gìn giữ ơn gọi cho con em.

Cùng tiếp nối, Chị Phụ trách Tuyển Viện đã trao đổi với phụ huynh đôi nét về Hội Dòng và sinh hoạt tuyển viện, cũng như ước mong và cám ơn gia đình đã cộng tác về vật chất cũng như tinh thần trong việc đào tạo ơn gọi. Một món quà hiệp thông thiêng liêng Tuyển Viện trao đến quý phụ huynh là tràng hạt mang tên FMI, và kinh tận hiến cho Mẹ Maria Vô Nhiễm. Hy vọng mỗi ngày với Mẹ trong Mẹ, phụ huynh nhớ đến và cầu nguyện cho Hội Dòng, cho gia đình và cho chính con cái mình.

Cuộc đối thoại, gặp gỡ đó không dừng lại ở một phía, mà sau phần giới thiệu về những sinh hoạt trong Tuyển Viện của chị giáo, có nhiều phụ huynh đã bày tỏ tâm tình tri ân hội dòng, đặc biệt qua các chị giáo, gửi gắm con em cho sự dạy dỗ, hướng dẫn của quý chị và những lời nhẳn nhủ, khích lệ con cái thăng tiến trong đời sống theo Chúa.
9h00-10h00: Niềm vui dâng cao khi con cái gặp gỡ Cha Mẹ và phụ huynh chào thăm nhau. Một sự thân thiện ấm áp của tình gia đình, Quý Chị trong ban Điều Hành Dòng, Quý Chị trong ban huấn luyện, Quý chị cao niên và Quý chị em cũng có mặt để thăm hỏi từng gia đình. Tạ ơn Chúa, một cơ hội quý báu cho mọi người!

Đến 10h15-11h30: Cả sân trước Nguyện Đường rực rỡ sắc màu với những chiếc áo dài đủ màu sắc của các mẹ, chèn vào trong những bộ trang phục lịch sự của các ông bố, đang tiến vào nhà Chúa. Một Thánh Lễ sốt sắng diễn ra trong tâm tình tri ân và cảm tại Nguyện Đường Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế với sự chủ tế của Linh mục Đaminh Phan Hưng, Giám Đốc Trung Tâm Mục Vụ - Huế.

Đến 11h30-13h00: Một bữa tiệc thân mật diễn ra trong sự ấm cúng của tình gia đình. Những món ăn trông bắt mắt và ngon miệng là kết quả của sự chuẩn bị chu đáo từ các chị Kinh Viện và các chị Vĩnh Khấn. Tuy là người em nhỏ nhất trong Hội Dòng nhưng lại được các chị yêu thương tận tình phục vụ. Không khí buổi tiệc thêm phần vui tươi qua buổi vui ca gia đình với Chủ đề “Uống Nước Nhớ Nguồn”, như một cơ hội để chị em Thanh Tuyển tri ân Mẹ Dòng, tri ân Cha Mẹ và tri ân Quý chị giáo. Các tiết mục văn nghệ được đóng góp và chuẩn bị từ quý Phụ huynh và các bạn trong gia đình Tuyển Viện.

Mở đầu là Hợp xướng “Lắng tiếng ru đêm” cho đến “Dấu chân tình mẹ”; “Hương sắc mặt trời”; “ Nghĩa mẹ tình cha”; “Con có mẹ rồi”; “Uống nước nhơ nguồn”; “Người tình Giêsu”… cũng như tiểu phẩm “Dâng con cho Chúa” đều để lại những nụ cười chen nước mắt… Công ơn Cha Mẹ mãi mãi khắc ghi.

Cuối cùng là phần cám ơn từ quý chị giáo, đại diện Tuyển Viện và đại diện phụ huynh đến Chị Bề Trên, Chị Phụ Trách nhà, Quý bà, Quý chị đồng hành, Quý phụ huynh, và Quý ân nhân đã yêu thương, cộng tác cho buổi họp mặt Phụ Huynh – Khai giảng năm học mới được diễn ra tốt đẹp và ngập tràn tình gia đình.

Sau đó, các chị em tháp tùng Cha Mẹ thăm viếng các nơi sinh hoạt của Hội Dòng và chia tay trong lời tạ ơn.
Sáng 12.9, một số phụ huynh ngoại tỉnh và các em tiếp tục cuộc hành hương Đức Mẹ La Vang. Tại đây, đại gia đình Tuyển Viện và Phụ Huynh hiệp dâng thánh lễ, vào cửa Năm thánh và cầu nguyện chung với Thánh Lễ tạ ơn. Xin Đức Mẹ cùng đồng hành và chúc lành cho một năm mới.

Tạ ơn Chúa, cám ơn Mẹ vì đã cho chúng con có một ngày họp mặt đầy ý nghĩa và ngập tràn tinh thương. Nguyện xin thiên Chúa và Mẹ hiền Vô Nhiễm luôn đồng và ban nhiều sức khỏe cũng như những ơn cần thiết trên quý chị, quý phụ huynh.

Tuyển Viện Huế - FMI