Tuyển Viện Huế FMI - Vui Đón Trung Thu 2016

Rằm tháng tám, trẻ thơ nô nức đón trung thu, trên tay với những chiếc đèn lồng và rộn rã tiếng trống lân. Năm nay, Tuyển Viện Huế cũng...


dsc03923

Rằm tháng tám, trẻ thơ nô nức đón trung thu, trên tay với những chiếc đèn lồng và rộn rã tiếng trống lân. Năm nay, Tuyển Viện Huế cũng hòa điệu trong tâm tình của trẻ thơ - người con nhỏ của Mẹ Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm vui đón trung thu tại Sân Lộ Đức của Hội Dòng.

unnamed Tiếng trống dồn và 2 con lân của Tuyển Viện xuất hiện nhịp nhàng trong điệu nhảy. Mở đầu đêm hội trăng rằm là điệu vũ “Rước Đèn Ông Sao” do tất cả diễn viên của gia đình Tuyển Viện với 80 khuôn mặt xinh xắn cùng với những trang phục lộng lẫy.

dsc03931 dsc03935

Sự xuất hiện của MC AKôm làm tan chảy cả một góc trời đầy sao, nụ cười này kéo theo nụ cười khác, cả nhà đều giòn giã trong tiếng reo hò.

dsc03970

Vui đêm trung thu với Chị Hằng Nga, Chú Cuội và cả Cô Tấm nữa. Các tiểu phẩm hoàn toàn tự biên, tự diễn với lời lẽ rất đơn sơ nhưng rất hài hước làm cho các Bà, các Chị sung sướng vui cười. Đêm nay, già trẻ lớn bé trong nhà đều có mặt, sân Lộ Đức đầy ắp những tiếng cười, những chàng pháo tay thật sảng khoái. Thêm vào đó là những bài vũ “Bống bống bang bang”, “ Đi xem Hội trăng rằm” cũng làm cho chương trình được “hoành tráng hơn”. Những chú Lân cứ len lỏi trong các màn trình diễn điệu nghệ với điệu nhảy hip hóp đáng yêu.

Những phần quà to của các Chị trong Ban Điều hành, cộng đoàn Nhà Mẹ, các chị Kinh Viện, các Chị Phục Vụ đã làm cho những chú lân svi sướng và gia đình Tuyển Viện cười vui híp mắt.

 dsc03962

Những giây phút hùng hồn trong tiếng trống, điệu nhảy cũng khép lại với lời chúc mừng tết Trung Thu của Chị Bề Trên. Những lời khích lệ của Chị đã làm cho gia đình Tuyển Viện phấn khích reo hò. Nhìn khuôn mặt của Các bà, các Chị vui tươi như lấp lành những vì sao của đêm hội Trăng rằm, tất cả như trẻ lại và trở về với tuổi ấu thơ.

dsc03975

Tiếp đó, gia đình Tuyển Viện được các Chị Tiền Tập mời vào đón Trung Thu, xông đất…vì năm nay các Chị có nhà mới, cầu mong niềm vui và bình an luôn ở cùng các chị.

dsc03993

Trở về với ngôi Nhà Tuyển Viện thân yêu, Chị em chia nhau chiến lợi phẩm vừa mới thu góp về…Thật là thú vị ai nấy đều có phần quà trên tay, và hí hửng hơn là những bì thư dày cộm và phần mừng Tết Trung Thu của quý Chị giáo dành cho con cái mình là mỗi người 1 bánh trung thu “to đùng” “làm của riêng”. Mọi người được một đêm ngủ ngon với đêm Hội Trống Lân.Alleluia!!!

unnamed-10

Hôm sau, tâm tình ngày Hội Trăng Rằm như kéo dài. Niềm vui bất ngờ khi được phép của Chị Tập Sư, Đại gia đình Thanh Tuyển tiến về Ngọc Hồ, nơi các Chị tập Sinh đang ngày đêm cầu nguyện. Năm nay các Chị di chuyển chỗ ở, về vùng đất hứa, chúng em ao ước đến để cầu bình an và đem niềm vui cho quý Chị, đồng thời xin quý Chị cầu nguyện cho chúng em trong ngày đầu niên khóa.

unnamed-6

Những chú Lân Tuyển Viện đã thể hiện hết vai trò của mình để bày tỏ tình thương mến đến quý Chị và rất bất ngờ với sự sáng tạo của quý Chị Tập Sinh hòa trong điệu nhảy. Lân Chị, Lân em hội tụ.

unnamed-7

 Tạ ơn Chúa, tạ ơn Mẹ Maria Vô Nhiễm thật nhiều vì chúng con tin các Ngài đã ban thật nhiều ơn lành xuống trên tất cả mọi người, đồng hành với mỗi người trong những ngày này, giúp cho mọi việc đều diễn ra tốt đẹp. Cảm ơn quý Chị thật nhiều đã rất thương chúng em, tạo điều kiện và giúp chúng em ý thức về sự trong sáng trẻ thơ của mình để sống xứng đáng hơn với Tình yêu mà chúng con đang lãnh nhận. Ước mong mọi người luôn có những nụ cười trẻ thơ.

unnamed-8

Tuyển Viện Huế- FMI