Tuyển Viện Bêtania FMI - Mừng Lễ Bổn Mạng ngày 21/11
Trước ngày lễ Bổn mạng, chị em Thanh Tuyển chúng tôi được Quý Chị Giáo tổ chức một chuyến đi chơi. Vào khoảng 7h30 sáng ngày 19 tháng 11,...
Trước ngày lễ Bổn mạng, chị em Thanh Tuyển chúng tôi được Quý Chị Giáo tổ chức một chuyến đi chơi. Vào khoảng 7h30 sáng ngày 19 tháng 11, chuyến xe bắt đầu lăn bánh ngược theo con đường đi về suối tiên. Tất cả chị em đều háo hức vì cảnh đẹp nổi tiếng của địa danh này.

Bíp…bíp!...bíp! Đến nơi rồi, xuống nhanh thôi! Xe lăn bánh chậm dần, chúng tôi nhanh chóng xuống xe với sự ngỡ ngàng : Oa! Suối Tiên thật rộng lớn, đẹp và hùng vĩ biết bao! Chúng tôi nhanh chóng tiến đến quầy mua vé và vào chiêm ngưỡng những cảnh đẹp mà Chúa đã dựng nên. Vào đây, chúng tôi đi thăm nhiều địa điểm: Cung vàng điện ngọc, Đền Hùng, Núi Bảy cô tiên cùng rất nhiều địa điểm khác.

Sau một hồi đi tham quan, chị em chúng tôi cùng nhau được tận hưởng cảm giác mạnh ở “lâu đài phép thuật”.: bóng tối bao phủ, nào là người sói, ma vương, tiếng cười, âm thanh ma quái, nghe rùng rợn nhưng chị em vẫn bình tĩnh đi. Vì rất sợ hãi nên tất cả đều tay trong tay cảm thấy an toàn hơn. Tất cả chị em đã can đảm vượt qua tất cả để ra đến cửa an toàn…Tạ ơn Chúa!

Sau khi khám phá “lâu đài phép thuật”, chúng tôi cùng nhau xuống thủy cung để nhìn ngắm những loài cá quý hiếm…
11 giờ trưa, chuyến xe buýt số 19 đưa chúng tôi trở về lại với ngôi nhà thân yêu của mình. Tạ ơn Chúa vì chuyến đi chơi thật vui và bình an!
7 giờ 30 phút tối chủ nhật 20 tháng 11, chúng tôi cùng với các chị bước vào giờ tĩnh nguyện lễ Mẹ Dâng Mình để chuẩn bị cho ngày lễ Bổn mạng của mình. Buổi tĩnh nguyện hôm nay thật sốt sắng và nhiều cảm nghiệm. Từ lúc chuẩn bị, tất cả chị em trong lớp đã cùng nhau cắm hoa, chuẩn bị bàn thờ, kiệu Mẹ…trong không khí vui tươi, mỗi người một việc. Có lẽ mọi tâm tình đều hướng đến ngày lễ Bổn mạng nên tất cả chị em đã bỏ qua một bên những công việc bên trường dù bận rộn để có thể chuẩn bị cho buổi tĩnh nguyện thật tốt nhất như của lễ dâng cho Chúa với tất cả tâm hồn và lòng thành kính.


Bước vào buổi tĩnh nguyện với nghi thức kiệu Mẹ, chị MC hướng cộng đoàn vào suy niệm các họa ảnh của Mẹ. Sau mỗi lời suy niệm cộng đoàn được đắm mình trong bầu khí thinh lặng cầu nguyện. Tiếng nhạc du dương góp phần nâng tâm hồn mỗi người lên cùng Thiên Chúa cũng như đưa chị em vào tâm tình dâng hiến của Đức Maria.
Nguyện xin Mẹ luôn luôn đồng hành và cho mỗi chị em chúng con được ý thức hơn việc chúng con đang bước theo con đường dâng hiến là chúng con đang hiến dâng cho Chúa không chỉ là thân xác mà còn hiến dâng cả tâm hồn nữa. Chúng con cám ơn Mẹ.
Đúng 5 giờ 15 phút sáng ngày 21tháng 11, chị em Thanh Tuyển đã có mặt trong nhà nguyện cùng với cộng đoàn tham dự Thánh lễ Bổn mạng “Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thánh”. Thánh lễ thật sốt sắng với sự chủ tế của Cha Fx. Nguyễn Minh Thiệu. Bài hát ca nhập lễ truyền thống vang lên “Này bước chân xinh xinh…” làm cho tâm hồn mỗi chị em hiện diên trong nhà nguyện thắm đượm tâm tình “ Dâng mình” khi mới tuổi lên 3 của Mẹ Maria.
Trong Thánh lễ cha chủ tế cũng đã nhắn nhủ: “Mẹ Maria đã dâng mình để dành trọn cuộc đời cho Thiên Chúa, cho người con yêu dấu của mình là Chúa Giêsu và đây cũng là mục đích cuộc đời dâng hiến của mỗi người”. Sau bài giảng của cha là nghi thức lặp lại lời khấn của các chị trong cộng đoàn để nhắc nhở mỗi chị em luôn nhớ tới những gì đã khấn hứa với Chúa Giêsu. Thánh lễ trang trọng hơn qua phần dâng lễ, chỉ với những của lễ đơn sơ nhưng gói trọn tâm tình của mỗi chị em dâng lên Thiên Chúa...

Tạ ơn chúa và Mẹ Maria đã ban cho chị em chúng con hồng phúc nhận ngày lễ Mẹ Dâng Mình làm ngày Bổn mạng để chúng con được noi gương mẹ bước theo chúa Giêsu, dâng tuổi đời đep nhất của chúng con cho Ngài. Xin cho chúng con mỗi ngày biết “sống xứng đáng với ơn gọi Chúa ban”. Amen!!!
Tuyển Viện Bêtania, FMI