Tuyển Viện - FMI Sài Gòn, Mùa Giáng Sinh Yêu Thương
Với ước mong lan tỏa niềm vui Giáng Sinh, hôm nay- ngày 25/12, chị em Thanh Tuyển chúng tôi có một chuyến hành trình gói ghém bao khát vọng, ưu tư,...
Với ước mong lan tỏa niềm vui Giáng Sinh, hôm nay- ngày 25/12, chị em Thanh Tuyển chúng tôi có một chuyến hành trình gói ghém bao khát vọng, ưu tư, mang bình an, tình yêu của Chúa Giêsu Hài Đồng đến với mọi người. Cùng đồng hành với chúng tôi là 2 chị giáo thân thương và đặc biệt có sự hiện diện của chị Phan Linh và chị Thiên Kim, hứa hẹn một chuyến đi sẽ có nhiều niềm vui và ý nghĩa.
Địa điểm đầu tiên, miền đất chúng tôi chưa từng đặt chân đến đã để lại trong chúng tôi nhiều cảm nghiệm, suy tư là trại cùi Bến Sắn. Vừa bước xuống xe, chúng tôi đã nhận được sự đón tiếp đầy thân tình của Soeur Cúc dòng Nữ Tử Bác Ái. Với dáng người mảnh khảnh, nhưng toát lên sự nhanh nhẹn, chất chứa đầy tình thương yêu, vì thế nhiều người ở đây chia sẻ rằng: nhờ có các Soeur mà họ cảm thấy được yêu thương, chăm sóc và được tôn trọng hơn khi ở gia đình. Chúng tôi được Soeur dẫn đi thăm nhiều khoa khác nhau.
Với hình ảnh những người lớn tuổi không còn nguyên vẹn tay chân, nhưng họ vẫn vui tươi, biết quan tâm, giúp đỡ nhau đã cho chúng tôi bài học quý giá trong đời sống. Mặc dù thân thể không còn nguyên vẹn nhưng tình người vẫn còn mãnh liệt, không bị vùi tắt trong họ, dẫu cho hoàn cảnh có nghiệt ngã, mọi người xa lánh, thì nơi đây tình thương vẫn tồn tại thật tròn đầy, đã xóa mờ đi sự tự ti mặc cảm khi mang trong mình căn bệnh quái ác. Đang mãi theo những lời thăm hỏi, tình nghĩa sum vầy, Soeur Cúc phải nói lời tạm biệt với chúng tôi, thay vào đó anh Tiếp sẽ là hướng dẫn chúng tôi tới những nơi còn lại. Theo chân anh Tiếp, chúng tôi đến khoa tâm thần. Tại đây, chúng tôi thấy xót xa khi họ cũng là con người nhưng phải ở luôn trong những căn phòng có song sắt. Nhìn họ chúng tôi thầm tạ ơn Chúa đã cho chúng tôi khỏe mạnh, tay chân lành lặn, trí óc bình thường. Tôi thầm xin Chúa cho tôi biết sử dụng những gì Chúa ban mà làm sáng danh Chúa. Và cũng xin Chúa thương trông đến những người con khổ đau của Chúa, ban sự bình an và tình yêu của Ngài xuống trên họ.Tạm biệt trại cùi, ước mong trại cùi sẽ mãi là điểm mà mỗi ngày chúng tôi nhớ đến trong những hy sinh âm thầm và lời cầu nguyện.
Tiếp tục hành trình, xe lăn bánh đưa chúng tôi đến thăm cộng đoàn Tân Phú. Khi xuống xe, chúng tôi tham quan nhà thờ và hang đá của giáo xứ. Với cách trang trí khéo léo và tài tình đã giúp cho mọi người dễ dàng cảm nhận được một mùa Giáng Sinh đã đến. Vào cộng đoàn, chúng tôi thật hạnh phúc khi các chị đã dành thời gian nghỉ trưa để tiếp đón chúng tôi. Tình thương của các chị thật quá lớn, biết làm sao đền đáp cho xứng, thầm mong Chúa thương ban muôn vàn hồng ân trên quý chị.
Tiếp theo chúng tôi đến cộng đoàn Xóm Mới, bước vào cổng, chúng tôi ngỡ ngàng với vẻ đẹp của hang đá, được các chị tiếp đón, chào hỏi, tham quan nhà nguyện và các nơi khác trong cộng đoàn. Qua sự chia sẻ của chị Phụ trách với nhiều thao thức lo lắng cho cộng đoàn, cho các cháu chúng tôi ý thức hơn ngay từ hôm nay phải làm gì và sống như thế nào để xây dựng Hội Dòng. Nói lời tạm biệt tiếp tục hành trình ai ai cũng thích tập trung trước cổng hang đá nơi có hai ông già Noel đang nhún nhảy, hát ca. Cảm ơn Chúa đã ban cho các chị có sự sáng tạo và khả năng để tạo nên những cảnh vật dẫn đưa mọi người đến với Chúa Giêsu Hài Đồng dễ dàng hơn.
Chúng tôi ghé thăm cộng đoàn Đức Tuấn ở quận Tân Bình. Qua sự đón tiếp thăm hỏi chia sẻ của chị Phụ trách và quý chị, Chúng tôi thầm tạ ơn, cảm ơn quý chị vì những điều tốt đẹp Chúa đã thực hiện qua quý chị và thấy mình thật nhỏ bé cùng hứa sẽ cố gắng hơn để xứng danh là em của các chị. Tạm biệt cộng đoàn Đức Tuấn, hẹn gặp lại.

Cuộc thăm viếng đã khép lại.Cảm ơn Chúa đã gìn giữ chúng con trong suốt cuộc hành trình đem Chúa đến cho mọi người. Xin cho những cảm nghiệm trong ngày hôm nay sẽ mãi đọng lại trong chúng con. Dâng lên Chúa những bệnh nhân và những người phục vụ trong trại cùi, xin Chúa gìn giữ và ban bình an cho họ và xin cho có nhiều ân nhân đến giúp đỡ để họ có cuộc sống hạnh phúc hơn. Cũng xin dâng lên Chúa từng chị em trong các cộng đoàn trong Hội Dòng chúng con và giúp các chị vững mạnh hơn trong sứ vụ mà Chúa và Hội Dòng giao phó. Amen!
Tuyển viện FMI, Sài Gòn




