Tuyển Viện Pleiku - FMI, Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen
Hằng năm, cứ đến dịp ngày đầu năm Dương Lịch – ngày lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, khắp muôn nơi con cái đều trở về bên Mẹ. Dịp này,...
Hằng năm, cứ đến dịp ngày đầu năm Dương Lịch – ngày lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, khắp muôn nơi con cái đều trở về bên Mẹ. Dịp này, gia đình Thanh Tuyển Pleiku cùng nhau tìm về bên Mẹ Măng Đen với lòng yêu mến, tin tưởng và phó dâng lên Mẹ Hiền một năm mới với ước mong được mọi sự được bình an dưới tà áo Mẹ.
Mới tờ mờ sáng, chị em ai nấy háo hức chờ đợi chuyến xe để cùng nhau lên núi viếng Đức Mẹ Măng Đen. Càng vui hơn khi chuyến hành hương này có sự hiện diện của Chị Phụ Trách cùng quý Chị trong Cộng Đoàn Thánh Thể đã làm cho chuyến đi đầy phấn khởi và tràn ngập niềm vui.
Không phải chờ lâu, 7h15 chuyến xe bắt đầu khởi hành. Vượt qua những đoạn đường quanh co, dốc đèo chị em đã đến Măng Đen. Mặc dù đường đi thật dài và đầy khó khăn nhưng không vì thế làm nản chí, bớt lòng yêu mến Mẹ nơi chị em.
Đến nơi, gia đình Tuyển Viện cùng với quý chị vầy quanh bên linh đài Mẹ. Nhiều bất ngờ cho những chị em được thấy hình ảnh của Mẹ Măng Đen lần đầu tiên, khuôn mặt già, với hình dáng khiếm khuyết không giống như hình ảnh mà chị em thường thấy nơi các tượng ảnh khác, vì Mẹ Măng Đen là Mẹ của người nghèo, của người đau khổ và đặc biệt Mẹ là Mẹ của người phong cùi. Với tấm lòng con thảo đầy lòng yêu mến và niềm tin phó thác, chị em chiêm ngắm Mẹ qua tràng chuỗi Mân Côi Năm Sự Vui để dâng lên Mẹ Giáo Hội, thế giới, quý ân nhân thân nhân, Quý chị trong Hội Dòng và đặc biệt là các mầm non ơn gọi.
Lúc 10 giờ, Thánh Lễ trọng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa được cử hành ngay tại linh đài Mẹ. Chủ tế thánh lễ là cha Gioan Đặng Xuân An - giáo phận Sài Gòn, trong dịp Ngài cùng với đoàn từ thiện đến viếng Đức Mẹ Măng Đen và dâng lễ. Mở đầu Thánh Lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn tham dự nhìn lên Mẹ và đặt hết lòng yêu mến Mẹ trong ngày đầu năm, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, xin Chúa Giêsu ban bình an xuống trên mọi người tham dự. Trong bài chia sẻ Lời Chúa, cha nhấn mạnh đến vai trò của một người mẹ, hướng lên Mẹ của nhân loại mỗi người phải học nơi Mẹ lòng yêu mến Lời Chúa, suy gẫm Lời Chúa hằng ngày để dễ dàng đón nhận khó khăn và luôn biết tin tưởng phó thác vào Chúa. Thánh Lễ diễn ra dưới trời mưa không dứt, khí lạnh núi rừng đã tăng thêm phần trang nghiêm, sốt sắng và ấm áp của lòng người bên bàn tiệc Thánh.
Để bổ sung năng lượng cho chuyến hành hương chị em đã có một buổi ăn trưa chung với nhau. Sau đó là thời gian mà chị em thích nhất khi có tới hai giờ đồng hồ cầu nguyện riêng để thỏ thẻ tâm sự với Mẹ. Mạnh mẽ nhìn vào sâu trong tâm hồn để xin lỗi Mẹ, qua đó tạ ơn Mẹ một năm cũ đã qua và cầu bình an cho năm mới đến, xin Mẹ gìn giữ chị em trong hành trình đi theo Chúa biết sống theo gương Mẹ mà phó thác vào Chúa.
Thế là thời gian đã hết, đã đến lúc phải chào tạm biệt Mẹ. Đúng 14h chị em lên xe trở về, trên đường về chị em ghé thăm tòa Giám mục KonTum. Nơi đây chị em được tham quan nhà truyền thống là nơi giữ gìn các phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số ở nơi đây.
Ngày hành hương khép lại nhưng mở ra trong lòng chị em tâm tình phó thác, tin tưởng và yêu mến Mẹ. Có lẽ ai ai khi chiêm ngắm Mẹ Măng Đen cũng nhận thấy nơi Mẹ một hình ảnh xấu xí và khiếm khuyết về bề ngoài nhưng đã để lại trong lòng chị em một hình ảnh của một người Mẹ nhân từ, luôn thấu hiểu và sẻ chia với những nỗi thống khổ của con cái.
Ước mong sao trong đời sống của chị em luôn biết nhìn lên Mẹ, dõi bước theo Mẹ, để qua Mẹ chị em biết kết hiệp với Chúa và yêu mến Chúa nhiều hơn.
Tuyển Viện Pleiku-FMI


