Tuyển Viện Huế FMI - Hồng Ân Tuần Thánh
Lời Chúa là Hồng Ân là chủ đề của sứ điệp Mùa Chay 2017 mà chị em Tuyển Viện Huế ý thức và cùng nhau đón nhận cách trân quý mỗi ngày....
Lời Chúa là Hồng Ân là chủ đề của sứ điệp Mùa Chay 2017 mà chị em Tuyển Viện Huế ý thức và cùng nhau đón nhận cách trân quý mỗi ngày. Với sự dẫn dắt của chị giáo Tuyển Viện, chị em Thanh Tuyển đi vào 40 ngày Chay Tịnh với việc đọc và suy gẫm Lời Chúa, đặc biệt là tìm hiểu Mầu Nhiệm Vượt Qua trong 4 Tin Mừng.
Như đã được chuẩn bị trước, Chúa Nhật Lễ Lá, gia đình Thanh Tuyển có một giờ Giáo Lý thật ý nghĩa với sự chuẩn bị của các chị lớp Bồi Dưỡng và Đại Học năm 3. Các chị chia thành 4 nhóm để trình bày những khuôn mặt liên quan đến cái chết của Chúa Giêsu. Mỗi nhóm trình bày với cách thức khác nhau, và nội dung rất phong phú với 4 khuôn mặt Phê-rô, Giu-đa, tổng trấn Phi-la-tô, các Thượng Tế và Biệt Phái.
Cả nhà ngạc nhiên với những suy – chiêm của các nhóm, các chị em mỗi nhóm đã đọc rất kỹ Lời Chúa và rút ra những bài học rất cụ thể qua từng nhân vật.

Phần trình bày của nhóm 1, 2 về thánh Phê-rô và Giu-đa đã để lại ấn tượng rất sâu sắc với chị em, khi thấy được tình thương Chúa rất đặc biệt khi chọn gọi và đã rất kiên nhẫn với tính tình, với con người thật của các ngài. Sự nhiệt tình, lanh lẹ của Phê-rô, cũng như tài quản lý của Giu-đa… cũng không vượt qua nỗi những cám dỗ yếu đuối. Nhưng quan trọng ở phản ứng của mỗi người trước “cái nhìn” của Chúa, để rồi kết cục của cuộc đời mỗi người mỗi khác dựa trên sự hoán cải của mình.

Phần trình bày của nhóm về tổng trấn Phi-la-tô đã thấy rõ con người và cách xử thế trước sự thật và sự ác. Nhận thấy sự thật “vô tội” của Chúa Giêsu, lặp đi lặp lại nhiều lần về sự vô tội ấy, nhưng cũng cảm thấy bất lực trước sự la ó của đám đông. Cúi đầu khi địa vị, chức quyền bị thách thức và đã để lộ sự thoái thác trách nhiệm, không sống theo sự thật của tiếng lương tâm.

Và cuối cùng là khuôn mặt của các Thượng Tế và Biệt Phái được trình bày cách chi tiết qua con người, lối sống và công việc thường hằng của họ, đặc biệt sự ganh tỵ, hiềm thù đã trực tiếp gây nên cái chết của Chúa Giêsu.
Sau mỗi bài trình bày của các nhóm, chị giáo nhận định phần trình bày và giúp chị em nhận thấy mình trong những khuôn mặt ấy, những khuôn mặt được Chúa yêu, Chúa chọn… nhưng cũng sẽ rất có khả năng phản bội. Và mời gọi chị em tiếp tục đọc, chiêm ngắm cuộc thương khó của Chúa Giêsu trong những ngày cao điểm của Tuần Thánh.

Tạ ơn Chúa một buổi sáng khởi đầu trong ơn sủng của Ngài. Hôm nay Tuyển Viện Huế đã thấy được niềm vui qua món quà Lời Chúa và ước ao khám phá mỗi ngày với sự dẫn dắt của Thánh Thần và sự song hành của Quý Chị giáo và mỗi chị em trong gia đình Tuyển Viện.
Tuần Thánh 2017
Tuyển Viện Huế - FMI