Tham dự Đại Hội Giới Trẻ Mùa Chay 2017, Tuyển Viện Sài Gòn - FMI
Kỳ diệu đến ngỡ ngàng với những gì chị em chúng tôi đã thâu lượm được qua ngày Đại hội Giới trẻ Mùa Chay 2017 được diễn ra tại...
Kỳ diệu đến ngỡ ngàng với những gì chị em chúng tôi đã thâu lượm được qua ngày Đại hội Giới trẻ Mùa Chay 2017 được diễn ra tại trung tâm Mục vụ Sài Gòn với chủ đề “Sống Xanh”. Mọi sự thật kì diệu, ngỡ ngàng khi những điều xem như đã quen thuộc nay lại tạo cho chúng tôi những cảm giác thú vị, những cảm nghiệm mới lạ, những khám phá thiêng liêng mới mẻ.

Trước Thánh Lễ, Cha Giuse Lê Quang Việt- Đặc trách Giới trẻ Giáo phận Sài Gòn đã giải thích cho chúng tôi phần nào ý nghĩa câu chủ đề “Sống Xanh”. “Sống Xanh” không chỉ có nghĩa sống thân thiện với môi trường, bảo vệ môi trường mà còn phải “Sống Xanh” trong tâm hồn, “Xanh” trong các mối tương quan. Qua đó mỗi người hãy ý thức nhìn nhận lối sống của mình, đã “Sống Xanh” hay “Sống Xanh” trong ta chỉ là ảo tưởng?
Điều kỳ diệu, ngỡ ngàng khi Đại hội bắt đầu bằng Thánh Lễ qua nghi thức Rước Lá với hơn 10 ngàn bạn trẻ. Cảm giác thật khác biệt khi lần đầu tiên chúng tôi tham dự rước lá đông như thế. Trong tiếng reo hò, phấp phới lá- khăn, chúng tôi dễ dàng hình dung được quang cảnh Chúa vào thành Thánh như thế nào, đoàn dân vui sướng phấn khởi làm sao trong bầu khí tưng bừng, nhộn nhịp với tiếng đàn ca hát xướng. Thế rồi, ít lâu sau, mọi sự hầu như biến đổi, sự tưng bừng, nhộn nhịp, xáo động trước đó nay không còn khi vào Bài Thương Khó, không gian tĩnh lặng như chiếm ưu thế, con người-cảnh vật như sát nhập với nhau, hòa vào bầu khí của Cuộc Thương Khó. Bài Thương Khó không được hát như thường lệ mà là “đọc” đã tạo sự khác biệt, ấn tượng, khi được “đọc” với hết cảm xúc-tâm tình của từng nhân vật, chính điều này đã khéo léo lôi cuốn chúng tôi vào hành trình đầy gian lao, đau đớn của Chúa, được song hành- bước đi với Chúa, cảm thấu nỗi đau của Người khi bị phản bội, bị kết án oan, bị sỉ nhục, bị đánh đòn và bị bội nghĩa bởi Giuđa-người môn đệ thân tín- và toàn dân.
Và rồi Thánh Lễ khép lại qua lời nhắn nhủ mộc mạc, giản đơn của Cha chủ tế - Đức Cha Bùi Văn Đọc- là người trẻ hãy sống trẻ, hãy vui với Chúa, với nhau, hãy “Sống Xanh”. Lời nhắn nhủ chẳng chút gì cao xa này lại làm cho chúng tôi phải suy nghĩ: “Tôi phải “Sống xanh”-“Sống trẻ” như thế nào khi tôi vừa là người trẻ vừa là người đang sống trong bậc dâng hiến??? Với dấu chấm hỏi này xin các bạn hãy ý thức để nhìn lại con người thật của mình, để trả lời, để biết mình đang thực sự “Sống Xanh” hay là đang lê lết theo lý tưởng đó.
“Niềm Vui Tình Yêu”- phần tiếp theo của Đại hội xoay quanh tiểu phẩm chính: “Hoa hồng hay bụi gai”, đã phần nào tái hiện những khó khăn, thử thách mà người trẻ hiện nay đang mắc phải, đặc biệt là các bạn trẻ Công Giáo, họ đã phải hy sinh như thế nào, họ đã cậy trông, tin tưởng vào Chúa làm sao để bảo vệ, giữ vững đức tin của mình. Đặc biệt với các bạn trẻ ở mái ấm Nhật Hồng đã biết dùng những khuyết điểm của bản thân để ca tụng, ngợi khen Chúa qua tiếng đàn ca, qua các bức tranh, những phù điêu mà chính họ tự làm đã làm cho chúng tôi ngại ngùng khi tôi chất vấn bản thân: “Liệu tôi có mạnh mẽ vượt lên những “khả năng khuyết” của mình để ca khen Chúa, có dám bỏ qua những lời chào đón đầy hoa hồng để chọn Chúa hay tôi ngã lòng theo nó??”
Tạ ơn Chúa, qua ít giờ tham dự Đại Hội chúng tôi đã có những trải nghiệm quý báu, những suy tư, những kinh nghiệm làm hành trang cho chúng tôi sau này. Ước gì những kinh nghiệm, cảm xúc trong ngày hôm nay đọng lại, không nhạc phai trong tâm thức mỗi người chúng tôi, hầu giúp chúng tôi vững mạnh hơn trong Đức Tin và theo Chúa vững vàng, kiên định hơn.
Thanh Tuyển FMI, Sài Gòn