Về nguồn tưởng nhớ Đấng Sáng Lập - Tuyển Viện Huế FMI

Tháng Tư, tháng “Đấng Sáng Lập” toàn thể chị em Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm hướng về cội nguồn, tri ân hai Đức Cha Tổ Phụ Eugene...


Tháng Tư, tháng “Đấng Sáng Lập” toàn thể chị em Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm hướng về cội nguồn, tri ân hai Đức Cha Tổ Phụ Eugene Josheph Allys (Lý) và Đức Cha Alexander Paul Marie Chabanon (Giáo) kính yêu, và cầu nguyện cho Ơn Gọi của Hội Dòng. Cùng chung tâm tình người con thảo, Gia Đình Tuyển Viện Huế tổ chức ngày Hội Về Nguồn với ý thức tìm về nguồn cội, tìm về hình ảnh của người cha kính yêu trong từng biến cố của cuộc đời và cùng chiêm ngắm, học hỏi các nhân đức mà Hai Đức Cha đã xây dựng, vun trồng trong suốt cuộc đời mình.

Untitled-1

Đêm Hội Về Nguồn Tưởng Nhớ Đức Cha Sáng Lập được bắt đầu lúc 19h00 ngày 20 tháng 4 năm 2017 với sự hiện diện đông đủ của Quý chị Giáo và toàn thể chị em Thanh Tuyển. Chương trình gồm có những phần sau:

Phần thứ nhất là phần TƯỞNG NIỆM Đấng Sáng Lập. Trong tâm tình uống nước nhớ nguồn, đặc biệt trong ngày chuẩn bị lễ giỗ Đức Cha Allys, chị em quây quần bên nhau, bên di ảnh linh thiêng của Đấng Sáng lập dâng lên Cha nén hương trầm của lòng con thảo. Cúi đầu lạy tạ công ơn sinh thành, dưỡng dục của Đức Cha và cầu xin ngài tiếp tục yêu thương, gìn giữ và hộ phù để chúng con từng ngày lớn lên trong nguồn ân lộc của tình yêu. 

2

Phần thứ hai là phần NÓI CHO NHAU NGHE về Đấng Sáng Lập. Với sự học hỏi, chuẩn bị của cá nhân cũng như các lớp, chị em nói cho nhau nghe về tiểu sử và các nhân đức của Đấng Sáng Lập qua nhiều cách thức trình bày khác nhau.

3

Mở đầu là HOẠT CẢNH ‘Cuộc đời Đấng Sáng Lập” do toàn bộ diễn viên của lớp 2. Với nỗ lực của mỗi người, lớp 2 đã đem lại cho chị em những hình ảnh sống động về Đấng sáng lập. Chị em đã ấn tượng về cách sống giản dị, đơn sơ của Đức Cha và sự dấn thân cho người nghèo, và đem nhiều người trở về với Chúa. 

4

Tiếp theo là phần trình bày của lớp 1 về con người và sự nghiệp của Đấng sáng lập qua POWERPOINT. Sự chuẩn bị công phu của lớp 1 giúp chị em đọc lại cuộc đời của Đức Cha trong từng giai đoạn, cũng như các bình diện nhân đức của Ngài. 

5

Đáng trân trọng sự góp phần của lớp 3 với CLIP HOẠT HÌNH về cuộc đời của Đức Cha. Với sự trợ giúp của Chị Giáo và C. Quỳnh Anh (lớp BD), Lớp 3 hoàn thành tác phẩm của mình. Thật ấn tượng, một t tràng pháo tay thật dài cám ơn Chị Giáo và sự hy sinh của chị em. 

6

TẬP SAN “Tâm tình người con nhỏ” của Lớp Bồi Dưỡng đã ra đời, giới thiệu đến chị em những vần thơ, những suy tư của mỗi người. Những tâm tình rất riêng dâng lên Đức Cha. Cám ơn Chúa vì những ân ban chị em trao cho nhau trong ngày nhớ về Cha. 

7

8

Các em nhỏ lớp Tìm hiểu tỏ lòng biết ơn Đức Cha qua CA KHÚC “thương về Cha” do các em tự sáng tác. Dù  con vụng dại trong các ca từ như với sự đơn sơ nhiệt tình thể hiện của các em. Thật là ngạc nhiên. cám ơn các em. 

9

Sau các phần trình bày của các lớp là đến phần “HỘI NGHỊ BÀN TRÒN”. Lúc này, chị các em từng nhóm nhỏ, cùng nhau thảo luận, đưa ra những cảm nhận suy nghĩ của bản thân về Đấng Sáng Lập. Có rất nhiều cảm nhận khác nhau, nhưng nhìn chung, nhóm nào cũng được đánh động bởi con số 23. 23 tuổi Cha làm linh mục và lên đường sang Việt Nam là được qua điều vĩ đại. Là những người trẻ của Hội Dòng, chị em được chất vấn phải sống như thế nào, phải làm gì để xứng danh “con nhà tông”. 

10

Sau đó là phần thi đua “ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ”. Hai Chị giáo Chị giáo Vỵ Chinh – Chị Ánh đã “sáng tác” những bức hình “ẩn ý” liên quan đến cuộc đời của Đức Cha. Những cụm từ lần lược được mở ra với bầu khí sôi động hấp dẫn. Và 15 phần quà “bé xíu” dành cho 15 ban đã trả lời nhanh và chính xác. 

11 12

Giây phút TỔNG KẾT, tất cả chị em nghiêm trang đứng trước di ảnh linh thiêng của Đấng Sáng Lập, dâng lên Ngài tâm tình người con thảo, với những quyết tâm của mỗi người sống theo gương Ngài đã sống và làm theo những gì Ngài đã dạy dỗ bảo ban. Chương trình kết thúc vào lúc 21g15 trong niềm vui trên khuôn mặt của mỗi người.

Chúng con cảm ơn Đấng Sáng Lập đã dành cả cuộc đời cho quê hương Việt Nam, đã ưu tư cho lớp trẻ, đã xây dựng nên Hội Dòng để ngày hôm nay chính chúng con là được nhận lãnh tất cả những ân ban ất. Chúng con tự hào về Cha, chùng con áo ước được như Cha, Xin Cha tiếp tục cầu bầu cho chúng con để chúng con biết dùng con người trẻ của mình để dấn thân phục vụ, tiếp nối theo bước chân Ngài xây dựng Hội Dòng ngày một đi lên trong sứ mạng mà Ngài hằng thao thức.

Chúng con xin cảm ơn quý Chị Giáo rất nhiều, cám ơn sự hy sinh của Quý chị. Quý Chị đã dành nhiều thời gian chuẩn bị, tạo điều kiện cho chúng con có một chương trình vui chơi, học tập về Đấng Sáng Lập giúp chúng con hiểu rõ hơn về những ưu tư thao thức của Ngài để từ đó chúng con yêu mến Ngài nhiều hơn và yêu mến Hội Dòng nhiều hơn nữa, xác tín hơn trong ơn gọi và sứ mạng của mình khi là người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Xin hai Đấng Sáng Lập cầu bầu cùng Chúa chúc lành cho Quý Chị.

Tuyển Viện FMI – Về nguồn 2017