Tuyển Viện Huế - FMI, Sinh hoạt mừng Lễ Chúa Chiên lành 2017
Mừng lễ Chúa Chiên Lành 2017, Tuyển Viện Huế Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm có 2 ngày sinh hoạt với nhau. Cùng hiệp thông với Giáo Hội Hoàn Vũ...
Mừng lễ Chúa Chiên Lành 2017, Tuyển Viện Huế Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm có 2 ngày sinh hoạt với nhau. Cùng hiệp thông với Giáo Hội Hoàn Vũ cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu, cầu cho Tuyển Viện, cho mỗi chị em và cũng là dịp tổng kết cuối niên khoá 2016 -2017.
Ngày 7 tháng 5 năm 2017, chị em Thanh Tuyển tham dự thánh lễ sốt sắng cầu bình an và xin Thiên Chúa chúc lành cho chuyến đi của gia đình Tuyển Viện.
Đúng 6 giờ 15, tất cả chị em Thanh Tuyển tập trung đầy đủ tại sân Tuyển Viện chờ lệnh xuất phát, 3 chuyến xe đã chở 90 thành viên của Tuyển Viện và các chị đồng hành tiến về Nước Ngọt, nơi cộng đoàn đầu tiên của Hội Dòng vừa mừng 90 năm thành lập.
Như Apraham ra đi, lần Hội Trại này chị em chỉ được “mạc khải” điểm đến đầu tiên là cộng đoàn Nước Ngọt… còn lại tất cả trong “bí mật”… hấp dẫn hơn với cái tên gọi “TRẠI BAY” mà ban tổ chức mời gọi chị em tham gia.
Chuyến xe chuyển bánh với nhiều niềm vui cũng như sứ vụ cao cả mà chị em nhận được là đọc sứ điệp Ơn Gọi 2017 của Đức Thánh Cha Phanxico trong ngày thế giới cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu và học thuộc bài hát chủ đề “Tuổi trẻ bước theo Giêsu”.
Sau một tiếng đồng hồ, chị em có mặt tại sân Nhà Thờ Giáo xứ Nước Ngọt. Theo sự hướng dẫn của Quý Chị giáo, chị em đến chào Cha sở. Thật hạnh phúc khi chị em được Cha Phanxicô Xaviê Hồ Văn Uyển, quản xứ Nước Ngọt đón tiếp và chúc lành cho ngày trại với nhiều lời động viên và dặn dò của người mục tử cho một ngày vui của chị em được tròn đầy.
Chỉ trong tích tắc, tín hiệu tập trung vang, chị em tập trung nhận lệnh và di chuyển nhanh chóng đến cộng đoàn Têrêsa Nước Ngọt.
Đồng hành hôm nay, ngoài quý chị giáo, có Frère Giuse Lê Văn Phượng, chị I.Sa, chị Kim Sa, hai anh trưởng Phùng – Lợi thuộc giáo xứ Nước Ngọt, chị Phụ trách và có sự hỗ trợ của quý chị trong cộng đoàn Nước Ngọt.
Sau khi tập trung, chào đón, giới thiệu thành phần tham dự, chị Phụ trách Tuyển Viện M. Martha Nguyễn Hoàng Vỵ Chinh tuyên bố khai mạc Trại Bay, với chủ đề “TIẾNG GỌI ĐÀN”. Chị em hào hứng vì ý thức ngày trại hôm nay phải cùng nhau lắng nghe được tiếng chủ chiên và phải tìm được hạnh phúc khi sống trong một ràn chiên duy nhất.
Và khởi đầu cho hành trình, là bài khoá từ chị M. Teresa Trần Thị Hường, Phụ trách cộng đoàn Nước Ngọt, Chị giới thiệu cộng đoàn Nước Ngọt với những nét căn bản thành lập và phát triển cộng đoàn trong sứ vụ. Chị em rất say mê vì được đụng chạm những trang sử đầu tiên của Hội Dòng với 90 năm thành lập cộng đoàn và sứ mạng cả Hội Dòng được duy trì và phát triển theo dòng thời gian, ước chi chị em có cơ hội để tiếp nối sứ mạng này.
Để xác tín hơn về ơn gọi của mình và đáp lại những hy vọng thao thức của Quý Chị, chị em Thanh Tuyển hòa mình vào tiếng hát điệu múa: “Tuổi trẻ tôi hát về Giêsu”.
Tiếp đến, tiếng còi tập trung 4 tổ trưởng và mật thư thứ nhất được trao gởi đến cho các tổ. Nhanh chóng, các thành viên trong tổ tập trung và cố hết sức để giải được mật thư. Mật thư với nội dung “Làm kiệu rước Mẹ đi vòng quanh cộng đoàn”, các đội đều nhanh nhẹn hóa trang cho Đức Mẹ và làm kiệu rước Mẹ đi vòng quanh cộng đoàn, các thành viên còn lại quỳ đi theo sau kiệu Đức Mẹ vừa đi vừa đọc kinh cầu nguyện xin ơn Đức Mẹ cho cộng đoàn.
Ra tới sân Lộ Đức, Frère và các trưởng hướng dẫn sinh hoạt, cho tắm mình dưới hồ nước Đức Mẹ để xin ơn chữa lành.
Mật thư thứ hai với nội dung “vượt chướng ngại vật đến gặp nữ tông đồ”, để gặp được “nữ tông đồ”. Các thành viên phải trèo qua thang dây, chui vào cầu trượt nước, trườn qua những chướng ngại vật … rất khắc khe của các trưởng và phải đảm bảo mang theo đầy đủ các vật dụng cá nhân, cũng như của tổ để đến sân banh của Nhà Khuyết Tật Nước Ngọt.
Rất vui khi giữa bao mệt nhọc của thử thách, cha sở Nước Ngọt Phanxico Xavie Hồ Văn Uyển với lòng yêu mến của người mục tử, cha đã mang kem đến tặng chị em như nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh để chị em tiếp tục duy trì ngày trại.
Với sự hướng dẫn của Frère và các trưởng các trò chơi đồng đội được thực hiện. Thật là hay khi mỗi trò chơi đều được giải thích ý nghĩa của nó, chị em hăng hái vào cuộc quên cả nắng gắt của ngày hè xứ Huế.
Tiếp theo là mật thư thứ 3 với nội dung “mỗi đội phải luộc 3 quả trứng đi đến LĂNG TỬ ĐẠO và trên đường đi vừa luộc trứng vừa phải thổi hết 60 quả bong bóng”. Quãng đường khá dài, các đội phải thật khéo léo giữ cho nồi trứng luộc không bị văng ra ngoài đồng thời trứng phải vừa chín tới và phải thật kiên nhẫn thổi các quả bong bóng trong suốt con đường nắng gắt.
Hấp dẫn biết bao khi mỗi lúc mỗi khám phá những địa điểm mới đầy ý nghĩa… Bước theo Chúa trong hành trình dài của khó khăn và đích điểm là sẵn sàng chết vì Tình Yêu này.
Diễm Thuý – Thảo Vy
Tuyển Viện Huế - FMI



















