Tọa đàm về Sứ điệp Ơn Gọi 2017 của ĐTC Phanxicô - Tuyển Viện Huế FMI

Mỗi người chúng ta được Thiên Chúa mời gọi một cách khác nhau, người sống ơn gọi gia đình, người sống ơn gọi Thánh Hiến. Nhưng tất cả...


Mỗi người chúng ta được Thiên Chúa mời gọi một cách khác nhau, người sống ơn gọi gia đình, người sống ơn gọi Thánh Hiến. Nhưng tất cả đều sống dưới cái nhìn đầy yêu thương của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Phanxicô đã ưu tư và Ngài viết nên những lời đầy yêu thương trong Sứ Điệp “Thế Giới cầu nguyện cho Ơn gọi sống đời Thánh Hiến lần thứ 54”. Đáp lại lời mời gọi của Đức thánh Cha, chị em Thanh Tuyển Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm - Huế đã tổ chức cuộc tọa đàm về sứ điệp ơn gọi của Đức Thánh Cha vào chiều ngày Chúa Nhật với sự điều hành của chị Giáo M. Matta Nguyễn Hoàng Vỵ Chinh và hai chị M. Anê Võ Thị Tâm, chị M. Anna Lê Ngọc Ánh.

unnamed (1)

Tất cả chị em được ngồi thành từng bàn, mỗi bàn khoảng bảy đến tám người để cùng đọc, suy niệm và thảo luận với nhau về những vấn đề mà Đức Thánh Cha bày tỏ trong Sứ Điệp.

unnamed (4)

Chị em cùng nhau xác định chủ đề: “Chiều kích truyền giáo của ơn gọi Kitô giáo”. Như lời mời gọi tha thiết của Đức Thánh Cha hãy đi ra khỏi chính mình vì tất cả các Kitô hữu đều được huy động với tư cách là các Thừa Sai Tin Mừng. Tất cả chị em được nói lên những suy nghĩ của mình, những ưu tư về việc truyền giáo hiện nay. Một cuộc tọa đàm đầy ý nghĩa bởi tất cả những ý kiến đều là cách nhìn nhận của những người trẻ năng động và đang trên con đường tìm hiểu ơn gọi Thánh Hiến.

unnamed (5)

Ngoài việc tự mình đọc và đọc chung với nhau về Sứ Điệp, chị Giáo còn yêu cầu mỗi người đại diện cho những vùng miền khác nhau để đọc cho mọi người cùng nghe. Phải chăng đó là sự đa dạng và phong phú mà chính Thiên Chúa mời gọi ra đi như Đức Thánh Cha đã nói: “Ai để cho mình được lôi cuốn bởi giọng nói của Thiên Chúa cũng như đã lên đường đi theo Chúa Giêsu”. Mỗi người được Chúa gọi từ những vùng miền khác nhau, người ở miền núi, người ở đồng bằng và có những người ở vùng biển. Tất cả được kêu gọi vì một mục tiêu chung là Ngôn Sứ cho Lời Chúa và là chứng nhân cho Tình Yêu của Ngài. Với những ưu tư và khao khát cùng hướng về lời mời gọi của Đức Thánh Cha, mỗi người chị em đã nhận ra sự đụng chạm và biến đổi của Thiên Chúa trong cuộc đời.

unnamed (6)

Các chị em thay nhau diễn tả cách đáp lại lời mời gọi của Chúa “Dạ, lạy Chúa, này con đây, xin sai con đi” bằng nhiều cung bậc cảm xúc, rất thú vị và ấn tượng.

Trong buổi tọa đàm, nhìn những khuôn mặt của tất cả chị em, hầu như ai cũng đều bộc lộ sự đồng cảm của mình với Đức Thánh Cha và nỗi lo lắng về những khó khăn vì thiếu vắng những con người nhiệt huyết ra đi loan báo Tin Mừng. Không chỉ vậy, nhìn lên khuôn mặt của các chị Giáo hiện lên rõ nét nỗi ưu tư để đào tạo thế nào cho những người trẻ trở thành những nhà truyền giáo vui vẻ, lạc quan và làm cho Nước Chúa được mở rộng hơn.

unnamed (2)

Với một buổi tọa đàm đầy ý nghĩa như vậy, có lẽ ai đến đây để nghe, để chia sẻ và đối thoại với nhau đều cảm thấy được Tình Yêu Thương của Chúa và cảm nhận được niềm vui Tin Mừng là thế nào. Vậy, để bày tỏ tâm tình với Đức Thánh Cha mỗi người chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta phải đem niềm vui Tin Mừng lan tỏa hay cứ giữ khư khư kinh nghiệm này cho chính mình? Đó là những câu hỏi đặt ra cho mỗi người vì tất cả đều có trách nhiệm với tư cách là Ngôn Sứ cho Lời Ngài và cho Tình Yêu của Ngài.

unnamed (7)

Cuộc tọa đàm hấp dẫn vui vẻ với nhiều cảm xúc, đan xen vào giữa là những điệu múa sôi động, trẻ trung của chị em Thanh Tuyển FMI. Những niềm vui, tiếng cười những ý kiến và suy nghĩ rất đơn sơ, dễ thương đầy tình chị em… Ai cũng mong mình dấn bước trong hành trinh theo Chúa, sống với Chúa và làm chứng nhân. Cuộc tọa đàm về Sứ Điệp của Đức Thánh Cha kết thúc, nhưng không phải dừng lại ở đó mà mở ra cả một con đường rộng cho những bàn chân ra đi loan báo Tin Mừng, cho những tấm lòng còn ấp ủ bao ước vọng đem Chúa đến cho những ai chưa nhận biết Chúa.

Một cuộc tọa đàm giữa chị em với nhau tuy thời gian không dài, nhưng rất ý nghĩa, thể hiện được sự chia sẻ, nối kết, đồng cảm với những nỗi lo lắng, ưu tư của vị chủ chăn của mình là Đức Thánh Cha. Để đáp lại lời mời gọi của người cha yêu quý của mình, mỗi chị em cùng nhau nỗ lực ra khỏi chính mình để loan báo Tin Mừng, đem tình yêu Chúa đến cho mọi người.

unnamed

Khép lại buổi toạ đàm chị em có những phút thinh lặng bên Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin Chúa chúc lành cho chúng con.

Matta Trần Tiếp - Tuyển Viện Huế FMI