Tuyển Viện Huế, 2 ngày đầu của tuần tìm hiểu ơn gọi - FMI, tháng 8.2017
*Ngày khai mạc tuần tìm hiểu Ơn Gọi: Một ngày mới bắt đầu, ngày 17/8, không khí của gia đình Tuyển Viện đã không còn tĩnh lặng như mấy...
*Ngày khai mạc tuần tìm hiểu Ơn Gọi:
Một ngày mới bắt đầu, ngày 17/8, không khí của gia đình Tuyển Viện đã không còn tĩnh lặng như mấy ngày hè nữa, mà thay vào đó là sự tấp nập, đông vui của các chị em chuẩn bị cho tuần tìm hiểu ơn gọi. Ánh nắng mặt trời của mùa hè ở thành phố Huế mộng mơ làm cho khuôn mặt của chị em càng rạng rỡ khi nhìn thấy các em đến tìm hiểu thật đông, có gần 40 em tìm hiểu từ các giáo xứ, giáo phận khác nhau.
Sự thân thiện và động viên của các chị em Thanh Tuyển đã giúp các em cởi mở nói chuyện và vui vẻ hơn. Các em được sinh hoạt ở Phòng hội thanh Tuyển dưới sự hướng dẫn, tổ chức trò chơi của quý Chị giáo và chị em thanh tuyển. Với sự khởi động vui tươi của Chị Maria Anna Lê Ngọc Ánh qua các trò chơi, đã làm cho các em như quên đi sự mệt mỏi của những chuyến xe đi đường, học biết được tên của nhau và làm quen với nhau.
Ngày khai mạc được bắt đầu bằng những nụ cười thật tươi và tràng pháo tay của tất cả mọi người, khi chị phụ trách Tuyển Viện Maria Martha Nguyễn Hoàng Vỵ Chinh tuyên bố khai mạc tuần tìm hiểu ơn gọi với chủ đề “Gọi và sai đi”. Tiếp đến là bài múa chủ lực “Tuổi trẻ tôi hát về GiêSu” làm cho mọi người trở nên háo hức hơn.
Đặc biệt hơn là có sự chào thăm của chị Phó Bề Trên M. Mad Nguyễn Thị Liên Đễ, chị Đặc Trách Huấn Luyện Maria Anna Trần Thị Kim Xuân, … và các chị cao niên trong Nhà mẹ. Các chị là những nhà tư vấn tài ba của các em tìm hiểu. Qua các câu trả lời của các chị, các em hiểu được thế nào là ơn gọi, thế nào là cuộc sống cộng đoàn. Sau đó, các em được xem clip chủ đề. Clip giúp các em hiểu rằng ơn gọi từ ngàn đời đã là một huyền nhiệm của Thiên Chúa và Ngài mời gọi con người đáp trả.
Chiều đến là phần giới thiệu về Hội Dòng của chị phụ trách Tuyển Viện. Qua đó, các em được học hỏi về nguồn gốc lịch sử và sứ mạng của Hội dòng. Tiếp đó, các em được xem clip về một ngày sống của Tuyển Viện với những hình ảnh sống động của các chị Thanh Tuyển đã mang lại niềm vui, sự gần gũi với các em trong cuộc sống ơn gọi. Sau đó, các em được đi tham quan Nhà Dòng dưới sự hướng dẫn của các chị. Qua sự tham quan, các em được học hỏi nhiều hơn về Nhà Dòng và thêm lòng yêu mến những nơi các em đã đi qua.
Sau bữa cơm tối là chương trình dân vũ của các chị em trong Tuyển Viện. Những bản nhạc sôi động cùng với những động tác nhịp nhàng của các chị đã lôi kéo được các em tìm hiểu tham gia. Sau đó, các em đi vào bầu khí tĩnh lặng khi được xem bộ phim “Xin đừng khóc thương tôi, Sudan”. Các em ngưỡng mộ cha Lee với cuộc đời truyền giáo của cha và những việc làm nhỏ bé nhưng chứa đựng tình yêu phi thường. Và chính Đức Tin đã ban nguồn sức mạnh phi thường cho cha để cha đến sống giữa những người dân nghèo, đau khổ tại Nam Sudan và trở thành một nguồn hy vọng, một ngọn lửa bừng sáng trong lòng những người dân tại Nam Sudan - Phi Châu. Bộ phim đã để lại trong lòng các em nhiều cảm xúc, là động lực để các em dấn thân trong sứ mạng truyền giáo. Và cuối cùng, các em bình an đi vào giấc ngủ say để chẩn bị cho một ngày mới.
*Ngày thứ Hai -Tuần tìm hiểu Ơn Gọi FMI:
Ngày thứ hai của tuần tìm hiểu, các bạn được mời gọi cầu nguyện chung với nhau dựa trên Lời Chúa theo Thánh Macco 10,17-22. Đối với một số bạn có thể đây là lần đầu tiên các bạn được cầu nguyện lớn tiếng như vậy.
Sau khi đọc đoạn tình mừng kể về anh thanh niên nhà giàu không dám từ bỏ của cải để theo Chúa Giêsu, các bạn được mời gọi đọc lên câu Lời Chúa đánh động. Lần lượt các bạn nối tiếp nhau đọc to câu lời Chúa và sau đó là cầu nguyện .
Mặc dù vẫn còn chưa quen và e ngại, nhưng các bạn đã mạnh dạn thưa lên nhưng tâm tình từ đáy lòng của mình cầu xin cho được can đảm từ bỏ mà bước theo Chúa.
Sau giờ gặp gỡ Chúa, các bạn được nghe về tinh thần của người con Đức Mẹ Vô Nhiễm do Chị M.Genovefa Nguyễn Thị Liên Đễ - Phó Bề Trên Dòng – trình bày. Các bạn ai cũng chăm chú lắng nghe và cảm thấy thích thú với những điều mà Chị giới thiệu. Hiểu thêm về tinh thần của Hội Dòng sẽ giúp các bạn xác định cách chắc chắn hơn trong quyết định sau này của mình.
Sau đó các bạn được làm một bài kiểm tra giáo lý nhỏ và viết bài cảm nhận về bộ phim “Sudan đừng khóc thương tôi” mà các bạn đã được xem.
Buổi chiều, các bạn rất phấn khởi vì được tham gia trò chơi “Rung chuông vàng” . Phần thi khởi động là chọn đáp án đúng với sự tham gia của tất cả mọi người. Vượt qua 5 câu hỏi đầu tương đối dễ dàng nhưng đến câu thứ 6 thì trên sân chỉ còn lại vài người ở mỗi đội. Cũng chỉ là những câu hỏi giáo lý đơn giản nhưng nó đã trở nên hóc búa khi phải chọn lựa A, hay B, hay C…
Phần thi thứ hai càng sôi động hơn khi yêu cầu của phần này là đoán đúng ý của đồng đội, đòi hỏi 2 người chơi của mỗi đội phải thật sự bình tĩnh và hiểu ý nhau. Trong phần thi này không khí của phòng hội đã náo động hơn với những tràng cười, tràng vỗ tay vì những cách diễn tả rất hài hước và có một không hai của các bạn chơi.
Phần thi cuối cùng là “đuổi hình bắt chữ” , tất cả các bạn đều được tham gia, ai nhanh tay đầu tiên sẽ được trả lời và ghi điểm cho đội của mình. Nhưng không chỉ đơn giản là sự nhanh nhẹn các bạn còn phải nhanh trí để tìm ra cụm từ sau mỗi hình ảnh được đưa ra. Không chịu thua trước bất kì thử thách nào, 15 hình ảnh đưa ra đã được các bạn giải đáp hết, khiến các Chị Giáo không hết lời khen ngợi.
Kết thúc buổi chiều, các bạn kể cho nhau nghe về hành trình ơn gọi của mình, khoảng cách giữa các bạn dường như được rút ngắn lại sau khi cùng nhau thổ lộ những điều thầm kín, những băn khoăn của mình.
Giờ cầu nguyện Taize vào buổi tối có lẽ là điều mới lạ nhất trong ngày của các bạn. Các bạn được đắm chìm trong bầu khí thánh thiêng với ngọn nến trên tay, mắt nhìn về Chúa và tai lắng nghe câu hát nhẹ nhàng “Lạy Chúa, con khát khao tìm Ngài…”. Tâm hồn các bạn được đánh động bởi hình ảnh Chúa Giêsu gọi các môn đệ đầu tiên “Follow Me”. Tiếng mời gọi đó dường như cũng đang gọi các bạn bước theo Ngài.
Nữa chặng đường của tuần tìm hiểu đã trôi qua để lại những dấu ấn đậm nét trong lòng mỗi bạn về cách cầu nguyện, cách chơi và cách sống cùng nhau. Những ngày tiếp theo với vô vàn điều mới lạ và thú vị đang đón chờ các bạn.
Tuyển Viện Huế - FMI










