Tuyển Viện FMI Sài Gòn, Tĩnh Tâm và dã ngoại đầu Niên Khóa 2017-2018

*TĨNH TÂM ĐẦU NĂM: Cuối tháng tám, khi tiếng ve bắt đầu nhỏ dần thì mùa tựu trường cũng đã gần đến. Các em học sinh đang nô nức chuẩn...


*TĨNH TÂM ĐẦU NĂM:

Cuối tháng tám, khi tiếng ve bắt đầu nhỏ dần thì mùa tựu trường cũng đã gần đến. Các em học sinh đang nô nức chuẩn bị bao nhiêu thứ cho một năm học mới, nào quần áo, nào sách vở. Nhất là đối với những em nhỏ lần đầu tiên đi học, chắc hẳn sẽ không khỏi lo lắng, hồi hộp…

Đây cũng là phần nào tâm trạng của mỗi chị em Thanh Tuyển FMI khi bắt đầu một niên khóa mới với những sứ vụ mới, môi trường mới. Và điều không thể thiếu để mỗi người có thêm nguồn năng lượng cho một hành trình mới đó là được ở lại trong Chúa.

Từ ngày 22/8 – 25/8, Tuyển Viện Sài Gòn bước vào tuần tĩnh tâm năm. Mười bốn chị em lớp dấn thân bắt đầu với giờ Chầu Thánh Thể khai mạc. Trong suốt giờ chầu, đoạn Tin Mừng “Chúa hiển dung” đã dẫn chị em đến tâm tình ước ao được lên núi thánh để ở lại với Chúa, chuẩn bị hành trang để trở về với cuộc sống thường ngày.

Picture1

Trong kỳ tĩnh tâm này chị em được sự đồng hành và hướng dẫn của Cha Phương (OCarm). Bằng những kinh nghiệm hết sức thực tế, dưới cái nhìn của tâm lí học và đời sống chiêm niệm sâu sắc, Cha đã chia sẻ những chủ đề có ý nghĩa thiết thực với đời sống dâng hiến.

Với chủ đề: “Ý nghĩa của sự chọn lựa” chị em cảm thấy ý thức hơn về sự kết hợp của mình với Thiên Chúa trong đời sống ơn gọi. Đó là một sự kết hợp để tạo ra sự sống mà trước tiên chúng ta phải cưu mang sự sống ấy. Điểm gẫm này đặt ra cho chị em nhiều suy tư: Tôi đã tạo ra “sự sống” ấy như thế nào? Tôi sẽ làm gì để tạo ra “sự sống”?

Picture2

Tiếp đến là chủ đề “Tiến trình thanh luyện”, điểm xuất phát của tiến trình này thường là những“dấu chỉ” mà khi nhận ra những dấu chỉ ấy chị em xác tín hơn về lời mời gọi mà Thiên Chúa đã  dành cho mình. Dần dần, hành trình theo Chúa không còn thấy những “dấu chỉ” nữa nhưng đã đến lúc để chúng ta dù không thấy nhưng vẫn tin và bước theo Chúa.

“Xây dựng tương quan”, để xây dựng tương quan với Chúa thì phải dựa vào Lời. Qua những chia sẻ của Cha, chị em có thêm kinh nghiệm để đọc và suy niệm Lời Chúa. Đọc Lời Chúa bằng chính những trải nghiệm, cảm nghiệm và chính kinh nghiệm của mình. Làm thế nào để nối đời mình với Lời Chúa. Làm thế nào để hoà mình vào Lời Chúa mà nhìn Lời từ bên ngoài. Nhưng trên hết để xây dựng tương quan với Chúa phải cậy dựa vào ân sủng và phải thực sự khao khát, ao ước tìm gặp, hiểu biết Chúa.

Thêm vào đó là các chủ đề giúp chị em có thêm kinh nghiệm để sống đời sống cộng đoàn. Qua chủ đề “Ngưỡng” chị em thấy được khả năng và những giới hạn của mình. Đồng thời cũng có thể hiểu và trân trọng chị em trong cộng đoàn, vì mỗi người có những “ngưỡng” khác nhau.

Ngoài ra, Cha giảng phòng cũng đưa đến một liên hệ thú vị giữa việc nấu ăn và đời tu. Tôi muốn nấu món gì? Tôi phải chuẩn bị những nguyên liệu gì? Đâu là nguyên liệu không thể thiếu? Tôi sẽ cho vào món ăn ấy những gia vị nào? Tôi sẽ nấu món ăn đó với thái độ ra sao?... Đó cũng chính là những câu hỏi được đặt ra khi nấu món “Thanh tuyển”. Đới tu không chỉ có món “Thanh tuyển” nhưng là một bữa tiệc, nhiều món ăn tương ứng với nhiều giai đoạn, và mỗi món ăn đều giữ vai trò quan trọng trong bữa tiệc ấy.

Bên cạnh những giờ chia sẻ, cầu nguyện, chị em còn được ngồi lại bên Chúa Giêsu Thánh Thể sau mỗi ngày Tĩnh Tâm.

“Hãy để lòng mình chan chứa niềm cảm tạ tri ân” (Cl 2,7b). Thánh lễ ra phòng được cử hành sốt sắng trong tâm tình ấy. Tâm tình tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ và lòng biết ơn các ân nhân và thân nhân.

Picture3

Qua giờ chia sẻ tĩnh tâm, Chị em một lần nữa xác tín hơn về những ơn lành mà Chúa đã ban. Đồng thời cũng được chia sẻ niềm vui và lớn lên qua những kinh nghiệm thiêng liêng của chị em. Nhờ đó chị em ý thức hơn về ơn gọi yêu mến mà mình đang theo đuổi, xác tín rằng cuộc đời mình là một tấm bánh cần bẻ ra để trao cho mọi người.

Lạy Chúa, những gì Chúa đã gửi đến qua Cha giảng phòng cũng như trong tâm hồn mỗi chị em chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết đem tất cả những điều đó làm hành trang cho một năm phục vụ với tất cả tình yêu và lòng nhiệt thành.  

*****

*DÃ NGOẠI: SUỐI TIÊN

Khi chị em đã được no đầy ơn Chúa qua tuần tĩnh tâm. Chị em lớp dấn thân có thêm cơ hội để lấp đầy tình chị tình em qua một buổi dã ngoại tìm về chốn tiên cảnh: “Suối Tiên”.

Chị em lên đường hớn hở. Đây là lần đầu tiên các chị em đến Sài Gòn, với tâm trạng là những cô bé nhà quê lên thành phố, chị em đã tạo nên bầu không khí vui vẻ cho chuyến hành trình và cho cả mọi người xung quanh, như lời Đức Thánh Cha nói: “Ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui.”

IMG_20170827_085245

Suối Tiên, với những công trình nghiêng về những truyền thuyết mang đậm bản sắc dân tộc như: Sơn Tinh Thủy Tinh, Vua Hùng, …. Những người xây dựng công trình đã làm sống lại nền văn hóa thời cô đại với những hình ảnh tượng trưng như: Phượng, Rồng, Kì lân, Kim Tự Tháp Ai Cập, … làm cho chị em say mê tìm tòi, khám phá và học hỏi.

Picture14

Ngoài những cảnh đẹp đó chị em được vui thỏa trong các trò chơi hiện đại như: Lâu đài tuyết mùa đông ở Bắc Cực được đưa về Việt Nam, chị em thích thú với những trò chơi mới lạ. Lần đầu tiên chị em được sống trong môi trường -15oC; phim 12D một sản phẩm mới lạ và độc đáo của ngành giải trí Thế Giới cho khán giả với những cảm giác rất thật.

Ngoài ra còn có đĩa bay kỳ lạ, tàu lượn siêu tốc,…

IMG_20170827_095232

Ngày dã ngoại kết thúc, nhiều chị em đã có cơ hội khám phá bản thân, thể hiện mình qua các trò chơi cảm giác mạnh, thử thách lòng can đảm của mỗi người. Chị em vui vẻ vì biết hơn về chị em trong lớp.

Tạ ơn Chúa và Mẹ Hiền Vô Nhiễm đã ban cho chúng ta có một chuyến đi thú vị và đầy ý nghĩa. Cám ơn Quý chị giáo đã yêu thương, chăm sóc chu đáo cho từng chị em. Chúng em quyết tâm sẽ cùng nhau dấn thân phục vụ trong yêu thương.

Tuyển Viện - FMI, Sài Gòn