Tuần tĩnh tâm đầu Niên Khóa 2017-2018 của Thanh Tuyển FMI - Huế
Sau những ngày trở về nhà thật vui, những ngày phục vụ bận rộn, chị em Thanh Tuyển Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm lại bước vào một bầu khí...
Sau những ngày trở về nhà thật vui, những ngày phục vụ bận rộn, chị em Thanh Tuyển Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm lại bước vào một bầu khí tĩnh lặng của tuần tĩnh tâm năm. Chủ đề của tuần tĩnh tâm là “Ở với Chúa”. Chủ đề đã nói lên được ý nghĩa của tuần tĩnh tâm, đây là cơ hội để ở với Chúa, nhìn lại bản thân mình trong tương quan với Chúa và với chị em. Tuần tĩnh tâm bắt đầu từ tối 25/7 với sự gặp gỡ, chia sẻ của cha giảng phòng Ba-tô-lô-mê-ô Phan Trần Thái, SBD. Qua sự trao đổi, chia sẻ gần gũi của cha, chị em hiểu hơn về tinh thần của những ngày tĩnh tâm là sự nghỉ ngơi trong Chúa cả thể xác lẫn tâm hồn, chú tâm đến sự hiện diện của Chúa nhưng không để tâm hồn mình căng thẳng. Chị em lắng nghe rất chăm chú và dường như ai cũng hiểu ra một điều gì đó. Sau đó, chị em được tham dự Thánh lễ vào phòng cách sốt sắng. Qua bài chia sẻ Lời Chúa về dụ ngôn “Người gieo giống” của cha giảng phòng, chị em đã hiểu hơn về những con đường mòn mà chính mình tạo ra trong tương quan với Chúa, cách để xóa bỏ những con đường mòn ấy và tuần tĩnh tâm là cơ hội để làm mới lại tình yêu đối với Chúa. Sau Thánh lễ, một bầu khí thinh lặng linh thiêng đến lạ thường, chị em làm các bổn phận thiêng liêng, sắp xếp mọi việc để đi vào giấc ngủ bình an, chuẩn bị tâm hồn cho ngày tĩnh tâm tiếp theo.
Từ ngày 26/8-28/8 một chương trình ở bên Chúa thật đặc biệt, mỗi ngày chị em có đến bốn giờ riêng tư bên Chúa Thánh Thể và hai giờ lấy điểm gẫm.

Ý tưởng xuyên suốt trong tuần tĩnh tâm mà cha giảng phòng dẫn dắt mỗi người chúng tôi hướng đến sự “chân thật” thông qua các chủ điểm tin mừng: Các anh tìm ai? (Ga 1,35-39), (Ga 20,11-18); Đừng sợ (Mc 4, 35-40); Cái nhìn của Chúa (Lc 7,36-47); Canh tân lại lòng mến Chúa (Ga 21, 1-9;15-19); Theo chân Mẹ làm người mang niềm vui (Lc 1,26-38). Giờ này đối với tôi Đức Ki tô là ai? Chúa ở đâu trong những việc làm của tôi? Và tôi đặt Chúa ở đâu trong từng bổn phận của mình? Một lời thôi thúc mạnh mẽ trong tâm hồn mỗi người để chị em trở lại với tình yêu đầy tràn qua mỗi công việc thường ngày.

Mang trong mình phong cách của người trẻ, Cha chia sẻ với chị em theo suy nghĩ, cách hiểu và bằng ngôn ngữ của người trẻ. Qua sự đơn sơ, vui vẻ, nhiệt tình của Cha làm cho hành trình “quay lại” – quay lại với Chúa, với tha nhân và với bản thân mình trở nên nhẹ nhàng và sâu lắng từ những kinh nghiệm riêng trong cuộc sống.

Mỗi ngày, Chị em còn được nuôi dưỡng bên bàn tiệc Thánh lễ đầy ấm cúng và thánh thiêng, qua cách chia sẻ của vị chủ tế đã phần nào giúp chị em hiểu hơn để yêu mến Lời của Chúa và những đụng chạm khi áp dụng Lời vào thực tế của trong cuộc sống hằng ngày.
Vào mỗi tối, khi được ngồi bên Chúa Thánh Thể để nhìn nhận con người yếu đuối của mình và cảm nhận Chúa đã yêu ta thế nào khi hình ảnh lần lượt các thiên thần áo trắng bay đến bên tòa giải tội để thưa lên với Ngài tất cả con người bất toàn của mình.
Bên cạnh đó, những bữa cơm huynh đệ càng gắn kết tình chị em hơn trong tình yêu Chúa, tình người; qua sự yêu thương và chăm sóc chu đáo của Quý Chị Giáo và các Chị Kinh Viện Nhà Mẹ.

Đặc biệt vào tối ngày 28, giờ Thánh cuối tuần tĩnh tâm, chị em đã chia sẻ lớn tiếng những tâm tình của mình suốt hai giờ đồng hồ. Có chị cảm nhận được lời mời gọi của Chúa “Hãy theo Thầy” để làm mới lại tình yêu và con người mình; cũng có chị cảm nhận được sự yếu đuối và bất toàn của con người mình qua hình ảnh của Phêrô, có chị lại được đánh động bởi hình ảnh của Mẹ mang niềm vui cho mọi người…. Tất cả được nói lên qua những giọt nước mắt, những quyết tâm và cả những lời tạ ơn đơn sơ, chân thành. Sau giờ Thánh chung, chị em thay nhau ở cùng Chúa trong suốt đêm “đi vào thanh vắng cho hồn trầm lắng”. Ai cũng muốn ở lại thật lâu, thật gần Chúa để nói thêm, để tạ ơn và để bù đắp lại những yếu đuối trong những ngày vừa qua.

5 giờ sáng ngày 29, những giây phút cuối cùng để được ở lại thật sâu trong sự tĩnh lặng. Cha giảng phòng ban phép lành trọng thể của Chúa Giêsu Thánh Thể và tiếp sau đó là Thánh lễ tạ ơn “Lòng hân hoan bước vào nhà Chúa”. Thánh lễ diễn ra trong sự trang nghiêm và sốt sắng của mọi người.

Với tâm tình người con thảo, chúng con xin dâng lên Cha lời cảm tạ trước tình yêu thương đặc biệt mà Chúa dành riêng cho mỗi chị em chúng con. Tạ ơn Mẹ đã luôn yêu thương, dìu dắt, nâng đỡ chúng con trên hành trình yêu mến Con của Mẹ. Ước gì ân sủng của tuần tĩnh tâm mà chúng con nhận ra sẽ được kéo dài mãi trong từng ngày sống của chị em chúng con.

Thanh Tuyển Huế - FMI