Thanh Tuyển Pleiku - FMI, Tĩnh tâm đầu Niên Khóa 2017-2018

Sau những ồn ào náo nhiệt của tháng ngày được về lại bên gia đình, chị em Thanh Tuyển Dòng Con Đức Mẹ Vô nhiễm Pleiku bước vào tuần tĩnh...


Sau những ồn ào náo nhiệt của tháng ngày được về lại bên gia đình, chị em Thanh Tuyển Dòng Con Đức Mẹ Vô nhiễm Pleiku bước vào tuần tĩnh tâm với bầu khí trang nghiêm, sốt sắng để dâng lên Chúa những lời ước nguyện và tâm tình của Niên Khóa mới 2017-2018. Tuần tĩnh tâm kéo dài ba ngày (bắt đầu từ tối 30/8-trưa 2/9) với sự hướng dẫn của Cha Matthia Nguyễn Kim Đoàn, SJ.  

DSC08213  

Bắt đầu vô phòng, Cha dẫn dắt và giúp mỗi chị em biết lột bỏ mặt nạ của chính mình qua hình ảnh “mồ mả tô vôi” để trong những ngày này “chỉ mình con với Chúa và chỉ còn Chúa với con”. Trong suốt 3 ngày Cha đã xoáy vào trong khảm mỗi người với những câu hỏi gợi ý trong đoạn tin mừng Ga 1, 35-39: “Tôi tìm gì thế?” Tôi đang thực sự tìm gì trong cuộc sống của tôi? Mục đích đời tôi là gì? Tôi sinh ra để làm gì? Cuộc đời tôi sẽ đi về đâu? Phải chăng tôi xuất hiện trên thế gian này là một sự ngẫu nhiên?... Với những phương thức linh thao của Dòng Tên, Cha giảng phòng giúp chị em tự trả lời các câu hỏi, nhờ đó chị em nhận ra mục đích của đời người đó chính là: “Con người được sinh ra để ngợi khen, tôn kính và phụng sự Thiên Chúa nhờ đó cứu rỗi linh hồn mình”(Inhaxio Loyola )

DSCN0024

Ba ngày ngắn ngủi là khoảng thời gian mà mỗi chị em được ở với Chúa cách mật thiết và được hiệp thông với nhau qua các giờ cầu nguyện chung, qua Thánh lễ ấm cúng. Đặc biệt, qua Bí Tích Giao Hòa, chị em được gột rửa tâm hồn để trở nên con người mới xứng đáng với tình yêu bao la của Chúa.

Sáng thứ 7, ngày 2/9 chị em tận dụng những giây phút cuối cùng để được ở lại với Chúa, để hứng trọn tình thương và hồng ân mà Ngài ban xuống. Đồng thời, theo truyền thống của Hội Dòng, chị em có giờ dâng mình cho Mẹ hiền Vô Nhiễm như lời tạ ơn trong tâm tình của người con thảo.

DSCN0038

Đúng 10 giờ 30, Cha giảng phòng dâng Thánh Lễ tạ ơn kết thúc tuần tĩnh tâm và khai giảng năm học mới với sự nghiêm trang, sốt sắng. Sau Thánh lễ là bữa cơm thân mật thấm đượm tình Chúa và tình người. Chị em cám ơn Cha, cám ơn quý Dì trong cộng đoàn và chúc nhau một niên khóa mới với đầy hoa trái của Chúa Thánh Thần.

Thanh Tuyển Pleiku- FMI