Tuyển Viện Huế FMI đón Trung Thu với các em thiếu nhi Gx. Triều Sơn Nam
Tết Trung Thu rộn rã trong tiếng trống lân, tiếng cười vui. Đêm rằm tháng 8 năm nay, Tuyển Viện Huế - FMI vinh hạnh được góp vui trung thu...
Tết Trung Thu rộn rã trong tiếng trống lân, tiếng cười vui. Đêm rằm tháng 8 năm nay, Tuyển Viện Huế - FMI vinh hạnh được góp vui trung thu với các em tại giáo xứ Triều Sơn Nam.
Thật bất ngờ khi nhận được lời mời gọi “ra quân” góp thêm tiếng cười và niềm vui cho các em thiếu nhi vùng ven thành phố. Trong tinh thần của người trẻ, chị em mau mắn tập trung thao dợt và chuẩn bị những món quà nhỏ để “lên đường”. Với ý thức để môi trường thêm sạch đẹp, chị em đã chuẩn bị rất công phu những túi giấy đẹp mắt cho những món quà dành cho các em thiếu nhi.

Đúng 17h00, chị em xuất phát, các xe máy chở Lân, người chở loa, chở quà, và đoàn quân xe đạp áo vàng “hưng phấn” cười nói vang cả một khung trời.

Phải mất 45 phút để chị em tới giáo xứ Triều Sơn Nam. Sau phần chào hỏi, chị em ổn định sân chơi và khởi động với vũ điệu vui nhộn: “thùng thình, thùng thình, trống rộn ràng, có con sư tử múa vòng quanh”. Chị giáo Vỵ Chinh tham gia cùng với chị em Thanh Tuyển và thiếu nhi trong vai trò MC. Những tràng pháo tay vang dội khi giới thiệu chương trình và thành phần tham dự. Những khuôn mặt rạng rỡ của mọi người kéo nhau gần hơn trong những bài hát sinh hoạt và những điệu vũ dân gian.


Hai chú lân do chị em Thanh Tuyển phụ trách làm cho mọi người thích thú. Lân vàng và lân đỏ nhảy theo nhịp trống đặc biệt hơn là nhảy theo điệu nhạc, những vòng lăn đã dành hết tràng pháo tay của mọi người.


Chị giáo giống như “chị Hằng Nga” từ cung trăng xuống trò chuyện cùng các em. Chị đã thu hút các em trong những câu hỏi có thưởng, đơn giản nhưng mang đậm tính giáo dục. Các em thiếu nhi mau mắn nhập cuộc, những cánh tay đưa lên cùng với tiếng hò reo, xóa sự tĩnh lặng. Những câu trả lời đơn sơ gây cười cho mọi người nhưng biết rằng các em có ý thức về nhân bản, về việc bảo vệ môi trường và việc tôn trọng khi vào nhà thờ. Quà trao cho các em rất đơn sơ, nhưng niềm vui trong các em thì thật lớn.

Sau phần đố vui, dưới sự hướng dẫn của “chị Hằng Nga” các em nối tay nhau lên nhận quà. Tiếng nhạc hòa tiếng cười và xen tiếng cám ơn trên môi trẻ con. Đây đích thực là món quà ý nghĩa Chúa gửi đến cho mỗi chị em Thanh Tuyển, ra đi để trao ban và nhận lãnh. Niềm hạnh phúc tràn đầy trên khuôn mặt của từng chị, từng em.

19h00, kết thúc chương trình, Cha Sở cùng quý Chức tại Giáo Xứ cám ơn các Chị Em đã đem niềm vui đến cho các em; chị Giáo cũng đại diện cám ơn Cha đã tạo cơ hội cho chị em được đến nơi đây để phục vụ các em.

Tạ ơn Chúa đã cho chúng con niềm vui được ra đi, được trao ban. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con nhận được nụ cười, tình yêu thương và rất nhiều thứ từ một chuyến đi.

Cám ơn quý Chị đã cho chúng con hiểu thế nào là thực thi sứ mạng “vẽ vời cho con trẻ biết đường lên trời” một cách thiết thực nhất. Cám ơn sự nỗ lực của mỗi chị em để chúng ta có điều kiện mang niềm vui cho các em. Xin cho chúng con giữ mãi niềm vui trao ban và đón nhận.
Tuyển Viện Huế FMI ghi nhanh