Những bước chân nhỏ bé ... Lớp ĐH 3, Thanh Tuyển FMI - Huế

“Đẹp thay bước chân Người đi loan báo Tin Mừng. Người đã lên đường tiến vào giữa lòng thế giới”... Theo tâm tình bài hát này, chị em...


Đẹp thay bước chân Người đi loan báo Tin Mừng. Người đã lên đường tiến vào giữa lòng thế giới”...

Theo tâm tình bài hát này, chị em chúng tôi (lớp ĐH3 – Thanh Tuyển FMI) vui vẻ lên đường ra đi, đi đến với những vùng “ngoại vi”. Vùng “ngoại vi” nhưng rất gần gũi với chúng tôi: những căn nhà nằm sát bên bờ sông Hương. Có ai biết được con sông thơ mộng ấy ngày ngày sóng vỗ bập bềnh, nhẹ nhàng, sâu lắng lại cũng có lúc nổi giận đến thế. 

unnamed (1)

Cơn bão số 12 đi qua, để lại dòng nước dâng cao, lũ lụt mà Huế phải gánh chịu. Những ngày qua, thành phố Huế ngập trong biển nước, nước không chỉ dâng cao ở những nơi thấp trũng mà ngay cả các con đường trong thành phố cũng bị chìm sâu dưới làn nước mênh mông.

Sáng hôm nay, trời vẫn cứ mưa nhưng không cản được bước chân của chị em chúng tôi. Chúng tôi ra đi với những món quà nho nhỏ, đơn sơ, nhưng đó là món quà do chính mỗi người chị em chúng tôi đã tiết kiệm và hy sinh để có được. Chúng tôi đi đến với những ngôi nhà nằm ngay bên bờ sông Hương. Đầu tiên, đó là ngôi nhà của ông L.V.H, ông là một người mà mỗi chúng tôi ai cũng đều biết đến. Ngày ngày chúng tôi đều thấy ông ngồi bên lan can của chiếc cầu Kim Long để được người ta cho chút gì nuôi thân. Ông bị tai biến, bị động kinh, kèm theo đôi chân tật nguyền phải đi bằng hai cái nạng. Vì thế, hằng ngày ông phải mua thuốc uống để giảm bớt số lần lên cơn. Lúc chúng tôi tìm đến nhà ông mới biết rằng, ông đang ở với gia đình của người chị gái và một mẹ già đã 85 tuổi. Cơn lũ vừa qua đã làm cho nhà của ông bị ngập đầy nước, nhưng may mắn là chỉ ngập ở phía sau, nhà của ông vẫn còn một gian nhà nho nhỏ ở phía trên. Có lẽ vì lâu nay sống bên bờ sông họ biết rõ có nhiều thiên tai như thế nên mới xây cất ngôi nhà như vậy. Thăm hỏi ông ít lâu, chị em chúng tôi tặng cho ông món qua và tiếp tục lên đường.

unnamed (2)

Ngôi nhà tiếp theo mà chị em chúng tôi bước đến, đó là ngôi nhà của cô Lê Thị Bê. Đến với gia đình của cô chỉ là một sự tình cờ, nhưng phần nào chúng tôi thấu hiểu được nỗi vất vả của gia đình cô. Lúc chúng tôi đến với gia đình cô Bê là lúc cả đại gia đình đang vất vả dọn dẹp lại ngôi nhà của mình. Lúc này khi nhiều nơi nước đã rút thì gia đình của cô Bê nước vẫn đang ngập ngang đầu gối và trên con đường vào nhà nơi nước đã rút, bùn lầy đóng một lớp dày cả gang tay. Mọi người đang cố gắng để cào những đống bùn đó đi khi nước vẫn còn, nếu để cho nó khô thì rất khó để dọn sạch được nó. Việc dọn bùn sau lũ tôi đã làm với các chị em tôi cách đây khoảng 2 ngày rồi, nhưng chúng tôi làm với 80 đôi bàn tay và bùn chỉ khoảng 1cm, còn ở đây họ chỉ là có ba bốn người. Chúng tôi đã ao ước muốn được cùng làm với gia đình cô, nhưng gia đình cô đã không đồng ý, chỉ vì với một lý do là sợ chúng tôi làm không quen, lội bùn về sẽ ngứa chân. Chị em chúng tôi đứng đó hỏi thăm tình hình của gia đình. Trước khi nước lũ dâng lên họ đã kịp dắt vài con heo con chó đi, dọn áo quần, mùng mền; nhưng nằm lặn dưới nước chúng tôi vẫn thấy vài chiếc tủ đụng đồ, chiếc chiếu, cái gối ướt nhem đóng đầy bùn. Các cô con gái của cô Bê dang dọn dẹp những thứ đó ở trong nhà, nhìn họ lội trong nước bùn, chúng tôi thấy thương quá. Sau một hồi nói chuyện, hỏi thăm, chia sẻ với gia đình cô Bê, chúng tôi cũng tặng cho gia đình cô một món quà nho nhỏ và chào ra về.

unnamed (5)

Trên con đường trở về lại với ngôi nhà ấm cũng của mình, chị em chúng tôi mới thấy được mình được Chúa thương nhiều quá, dù trong những ngày mưa bão chúng tôi cũng vẫn yên bình. Chúng tôi đâu biết rằng còn biết bao cảnh đời đang phải vất vả chống chọi với thiên tai. Xin Thiên Chúa cũng thương đến họ như Ngài đang thương chúng con.

unnamed (4)

Chúng tôi biết rằng không chỉ những gia đình chúng tôi biết đến đây mới phải vất vả, nhưng còn biết bao nhiêu gia đình khác, họ đang cần đến sự quan tâm của chúng tôi. Chúng tôi ước mong sao, đôi chân của chúng tôi sẽ không dừng lại mà sẽ tiếp tục ra đi.

Thanh Tuyển _ ĐH 3, FMI