Hương thời gian
Chiếc đồng hồ con lặng thầm quay ngược Trở về lại nhìn những bước đầu tiên Tuổi trẻ con ngơ ngẩn thật hồn nhiên Rồi một ngày...
Chiếc đồng hồ con lặng thầm quay ngược
Trở về lại nhìn những bước đầu tiên
Tuổi trẻ con ngơ ngẩn thật hồn nhiên
Rồi một ngày bước chân liền theo Chúa.
Từng ngày dài đời con như hạt lúa
Lặng lún sâu ngàn vây bủa chung quanh
Con nhọc nhằn nhức nhối rã tan nhanh
Hầu mang lại ngọn lúa xanh trĩu hạt.
Và giờ đây con bước vào Sa Mạc
Con được hát lên khúc nhạc tình yêu
Được dệt nên giờ kinh kệ sớm chiều
Và cảm nếm muôn ngàn điều hạnh phúc.
Ở nơi đây lắm khi có những lúc
Được gặp Ngài dâng cảm xúc ngọt ngào
Tâm hồn con được nhè nhẹ bay cao
Và tưởng chừng Thiên Đàng sao gần quá.
Chúa vẫn luôn cho vầng dương chiếu tỏa
Những góc khuất đang khỏa lấp trong con
Và có lúc tình mến chưa sắt son
Nhiều góc cạnh cần hao mòn mài giũa.
Được gần Ngài đời con không tàn úa
Yêu chính Ngài mây giăng bủa chẳng sao
Rồi mỗi ngày như ngọn nến tiêu hao
Vẫn luôn luôn mỉm cười chào ngày mới.
Ngồi bên Ngài niềm vui thi nhau tới
Nhẹ vút bay như gió chơi cùng diều
Con ước mong tuổi xanh đến xế chiều
Lòng trung kiên nguyện ước đều theo Chúa.
Giờ này đây nhịp sống con nhảy múa
Trong Sa Mạc thầm lặng Chúa ở bên
Ước mong cho tâm trí mãi vững bền
Dẫu thời gian vẫn không ngừng trôi mãi.
Têrêxa Ánh Hường (Tập sinh), FMI