Tinh Thần Hai Đấng Sáng Lập Dòng Trong Đời Sống Người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm

TINH THẦN HAI ĐẤNG SÁNG LẬP DÒNG TRONG ĐỜI SỐNG NGƯỜI CON ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM  “Cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây...


TINH THẦN HAI ĐẤNG SÁNG LẬP DÒNG

TRONG ĐỜI SỐNG NGƯỜI CON ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM 

“Cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt”.

(Mt 7,17-18)

ttc

Khi trở thành một nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, tôi cảm nghiệm như được sinh ra một lần nữa trong tinh thần của Hai Đấng Tổ Phụ kính yêu. Chính đặc sủng yêu mến của Hội Dòng đã được chuyển thông từ đặc sủng của các ngài. Điều đó thể hiện rất rõ qua châm ngôn Giám Mục của Đức Cha Allys: “Tôi yêu thương mọi người” và của Đức Cha Chabanon: “Tình yêu Chúa KiTô thúc bách tôi”. Sự liên kết từ hai châm ngôn này đã cho tôi thấy được một mối tương quan đặc biệt của Hai Đức Cha, như có cùng một tinh thần, nhất là một chiều sâu nội tâm rất căn bản: Tình yêu của Thiên Chúa giúp chúng ta biết yêu thương tha nhân, và chúng ta không thể yêu mến người khác được nếu không có tình yêu Thiên Chúa. Qua đó, nhờ gương sáng và sự thánh thiện của các ngài, mỗi chị em trong Hội Dòng cũng như chính bản thân tôi đã được tiếp nhận một ảnh hưởng rất lớn trong đời sống Thánh hiến.

1.Đời sống cầu nguyện:

Trước hết, hai Đức Cha đã hết sức gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể, tin tưởng vào hoạt động của Chúa Thánh Thần, lòng hiếu thảo với Mẹ Vô Nhiễm và yêu mến các linh hồn. Đó chính là tất cả sức mạnh nội tâm và nghị lực để dấn thân trong sứ mạng mục tử Chúa trao…

Chính tinh thần cầu nguyện này của hai Đức Cha, giúp tôi luôn ý thức được sự bất lực yếu kém của mình luôn cần cậy dựa vào nguồn ân sủng của Thiên Chúa, được kín múc nơi Bí Tích Thánh Thể, nhờ Lời Chúa và bằng đời sống cầu nguyện mà thôi … Tôi xác tín rằng càng sống thiết thân với Chúa Giêsu Thánh Thể, tôi sẽ càng biết tin tưởng vào ơn của Chúa Thánh Thần và càng biết yêu mến Mẹ Vô Nhiễm … để cuộc sống của tôi mỗi ngày được biến đổi nên hoàn thiện hơn. Do đó, hằng ngày, dù mệt mỏi hay thời gian vắn vỏi, tôi vẫn quyết tâm trung thành tìm thêm giờ chầu Thánh Thể hằng ngày. Còn những khi gặp những vấn đề khó giải quyết, tôi thường tâm sự và cầu nguyện với Mẹ. Từ đó, tôi đã có được thêm nhiều kinh nghiệm hữu ích của việc cầu nguyện trong đời sống thiêng liêng.

2.Đức Vâng phục:

Thánh Ý Chúa luôn là một sự chiến đấu liên lĩ và lựa chọn quyết liệt của mỗi người tu sĩ trong cuộc đời thánh hiến. Hai Đấng Sáng lập là mẫu gương của sự vâng phục triệt để. Sự vâng phục đó được các ngài thể hiện rõ nét từ ngày can đảm rời bỏ đất nước văn minh của mình để đến sống với những con người của một mảnh đất nghèo nàn lạc hậu. Tiếp đến, các ngài đã vâng phục Ý Chúa qua việc thành lập các Hội Dòng với biết bao trăn trở khó khăn bước đầu, vất vả nuôi dưỡng lớn lên và nhiều ưu tư lo lắng cho sự phát triển trong tương lai của các Hội Dòng ấy…  Rồi bao nhiêu thử thách trong bổn phận mục tử, đứng trước những cơn bách hại đạo, các ngài vẫn dấn thân trọn cả con tim, dùng mọi sáng tạo và nghị lực để chu toàn nhiệm vụ được trao phó… Sự vâng phục của hai Đức Cha còn được biểu hiện đặc biệt nơi sự can đảm chấp nhận Thánh Giá và sẵn sàng chịu đau khổ, cụ thể là sự mù lòa và bệnh tật, để cuối cùng, ra đi và yên nghỉ nơi đất khách quê người...

Nhìn lại trong cuộc đời dâng hiến, tôi thấy Đức Vâng Phục rất quan trọng, như ngày xưa, Chúa Giêsu đã thưa lên với Chúa Cha trong mồ hôi nước mắt nơi Vườn Cây Dầu: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo Ý Cha” (Mt 26,39). Thật vậy, đi theo Chúa là vác Thập Giá, chứ đâu phải đi trên nhung lụa … mà là đón nhận bao nhiêu đau khổ hằng ngày, gian nan từng giây, triền miên trong cuộc tử đạo chết đi cho ý riêng mình…Nào là sự thanh luyện trong đời sống cộng đoàn và phải thi hành bao công việc bổn phận chẳng ưa tí nào, rồi bao bệnh tật mệt mỏi nơi thân xác yếu đuối, chán nản của tinh thần khi thất bại ! … Nếu không có đức tin, không có trái tim hết lòng yêu mến để vâng phục, làm sao hạnh phúc được trong đời tu? làm sao biến gai góc và đá sỏi trở thành hoa hồng?... Vì thế, noi gương hai Đức Cha, tôi cố gắng bình tâm cầu nguyện khi gặp một sự trái ý, hay một điều phiền muộn, hay là một bổn phận khó chu toàn… để từ từ tìm ra ý Chúa, nhận định và tìm cách thi hành. Những khi sống được sự vâng phục như vậy, tôi thấy đời tận hiến có ý nghĩa của việc theo sát Đức Kitô hơn và thấy tìm được nhiều niềm vui, hạnh phúc hơn.

3.Lòng bác ái:

“Nếu ai nói: ‘Tôi yêu mến Thiên Chúa’ mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy” (1Ga 4, 30).

Đức ái là chính thước đo của lòng yêu mến Thiên Chúa. Đời sống nội tâm kết hiệp thiết thân với Chúa đã khiến hai Đấng Tổ phụ gần như quên đi chính bản thân để sống cho đàn chiên, cho những người  mà các ngài đã sinh ra trong đức tin. Đức Cha Allys thì sống giản dị đơn sơ và tất cả là cho người khác được biết Chúa, được yêu thương, được hạnh phúc… Còn Đức Cha Chabanon, thì ẩn dật trầm lặng, quan tâm chăm sóc đàn con như một người mẹ với bao lời dạy dỗ, được thể hiện qua gương sống bác ái và những đức tính nhân bản rất tuyệt vời của ngài khi đối xử với người khác…

Khi càng được đào sâu, học hỏi về đời sống đức ái sáng ngời nơi hai người Cha kính yêu của mình, tôi ý thức được rằng “chúng ta đừng yêu thương nhau nơi đầu môi chót lưỡi nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm” (1Ga 3, 18). Để có thể yêu chân thật và bằng việc làm, tôi phải thực sự quên đi chính mình, chết đi cho cái tôi ích kỷ … mới biết quan tâm nghĩ đến người khác, dám hy sinh cho chị em một chút thời gian, một chút sức lực, mới có thể phục vụ cách quảng đại và vị tha… và mới có thể sống tình huynh đệ như chính Đức Kitô đã sống, đã yêu, đã chết…

Cảm tạ ơn Chúa và tình thương của Mẹ hiền Vô Nhiễm, từ đời sống thánh thiện gương mẫu của hai người Cha kính yêu, con đã được sinh ra và lớn lên trong Hội Dòng. Con rất hạnh phúc khi được sống trong đặc sủng YÊU MẾN, đó là con đường Nên Thánh của mỗi người con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Xin Chúa thương ân thưởng cho Hai Đấng Sáng Lập muôn ơn phúc và giúp cho chị em chúng con mỗi ngày càng sống thánh thiện hơn, theo gót chân của Cha mình…

Ter.Moon -FMI