Đấng từ trên cao mà đến...(Ga 3,31)

Một Đấng cao cả, là Con Một Thiên Chúa đến trần gian từ nơi Thiên Quốc. Con người trở nên vinh dự vì Người đến vì con người; Con...


Một Đấng cao cả, là Con Một Thiên Chúa

đến trần gian từ nơi Thiên Quốc.

Con người trở nên vinh dự vì Người đến vì con người;

Con người rất tự hào vì mình được một Thiên Chúa đến với con người.

 

Thử hình dung!

Khi chúng ta tổ chức một sự kiện gì đó,

Một ai đó rất cao cả đến thăm và tham dự.

Sự hiện diện của họ có thể không mang lại gì cho họ,

nhưng mang lại vinh dự của chúng ta,

là có sự hiện diện của vị khách cao cả

và càng vinh dự hơn

khi vị khách cao cả đó “làm gì đó” cho chúng ta.

 

Hãy cảm nếm! để nghiệm thấy sự kỳ diệu và tuyệt hảo

của Vị Thiên Chúa-Đấng từ trên cao mà đến.

Ngài không những hiện diện, ban Lời;

nhưng còn chết đi để cứu chuộc chúng ta

và để cho chúng ta được hưởng sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa.

Kìa xem, “con người là chi mà Chúa cần nhớ đến?” (Tv 8,5)

 

Trong dịp mừng Sinh Nhật trên Thiên Quốc

của Đức cha Tổ phụ, Đấng Sáng Lập Hội Dòng

một sự nối kết hí hỏm về Lời Chúa hôm nay với suy tư về Đức Cha

Chúa Giêsu, “Đấng từ trên cao mà đến”

Đức Cha Allys, “Đấng đến từ bên Tây mà tới”.

Một châu lục văn minh, giàu có

Không phải chỉ là vật chất.

Nhưng là đến từ nơi đã có niềm tin vào Thiên Chúa,

đến vùng đất nghèo, thiếu thốn,

nhất là thiếu thốn và thậm chí chưa có niềm tin vào Thiên Chúa.

 

Ngài đến đây, cho người Việt và vì người Việt,

để hạt giống đức tin được ươm trồng,

lớn thành cây,

rồi sinh hoa kết trái.

 

Ngài đến đây, từ bên tây xa xôi,

khai sinh Ơn Gọi Yêu Mến,

Rao truyền Tin Mừng

với sứ mạng giáo dục giới trẻ

và thực thi bác ái yêu thương.

 

Vinh dự cho dân Việt, niềm tự hào cho dân Việt

Vinh dự cho nữ tu FMI

niềm tự hào của nữ tu FMI

là có Đức Cha Allys,

Đấng đến từ một nơi vượt trội hơn ta

nối kết một cuộc đến của Thầy Giêsu

Đấng từ trên cao mà đến.

 

Niềm vinh dự và tự hào ấy

càng thôi thúc tôi lên đường

rao truyền Tin Mừng với ơn gọi Yêu Mến

và sống tinh thần của Đấng Tổ phụ Diligo omnes.

(Chút suy tư ngắn, cảm hứng từ bài giảng lễ ngày thứ Năm tuần II Phục Sinh với dịp Lễ Giỗ Đức cha Tổ phụ tại nhà nguyện Betania, Thủ Đức 23-4-2020)

LTX, FMI