Một đời sống nội tâm sâu xa

Hôm nay thứ Năm 04/6/2020, Lễ Giỗ của Đức Cha Chabanon. Xảy ra đúng 6 tuần sau lễ Giỗ Đức Cha Allys. Thứ Năm 23/4/2020. Con hướng lòng và...


Hôm nay thứ Năm 04/6/2020, Lễ Giỗ của Đức Cha Chabanon. Xảy ra đúng 6 tuần sau lễ Giỗ Đức Cha Allys. Thứ Năm 23/4/2020.

Con hướng lòng và tâm tình thảo hiếu về Cha cách đặc biệt. Lần giở từng trang luật Cha tự tay viết ra. Thật thấm thía từng lời, từng câu. Đó là báu vật “thể lý” duy nhất Cha để lại. Bởi lẽ, “thánh tích” của Cha đang ở chốn xa, trong lòng đất mẹ. Báu vật này, cùng với cuộc đời tuyệt đẹp đã làm nên gia sản tinh thần cao quý cho Hội Dòng và cho từng người chúng con. Luật Tiên Khởi, là đường hướng, là lời chỉ dạy cặn kẽ với cả trái tim. Vẫn có đó, nhiều thông điệp khôn ngoan và chuẩn xác sau 1 kỷ nguyên.   Bao lần nghĩ về Cha là bấy nhiêu lần có 2 điều làm con khắc cốt ghi tâm:
  • Lời căn dặn khôn ngoandịu hiền như người mẹ dưỡng dục con qua từng trang Luật Tiên Khởi.
  • Tâm hồn khiêm tốn và đời sống nội tâm sâu xa-thâm thuý diễn tả bằng sự “Yêu thích ẩn dật và kể mình bằng không”.
  Nơi Đức Cha, Con người của đa năng tỏa sáng trong trầm lặng. Nét thánh thiện rạng ngời trong hiền lành - khiêm cung. Quyền bính thể hiện trong lặng lẽ, quên mình phục vụ với trái tim giàu nhân hậu.   Câu châm ngôn thiêng liêng của Cha truyền lửa cho con, thêm một lần nữa, Sẵn sàng “lui lại đằng sau”. Sống kín ẩn cách mạnh mẽ. Yêu thích trầm lặng. Quảng đại hiến dâng trọn vẹn. say mê Chúa Giêsu.    Nén hương dâng tiến trước di ảnh của Cha lúc này, Xin Đức Cha tiếp tục dưỡng dục đoàn con của Cha trong nguyện cầu và làm trổ sinh hoa trái tinh thần của Đức Cha với tình yêu và lòng mến Chúa Kitô thúc bách. Con thành kính tri ân.

M. Anna Nguyễn Hiền (FMI)  

Bên Mộ Đức Cha Chabanon tại Cimetière Saint-Pierre à Marseille.

Thứ Năm 26/7/2018