Ngày họp mặt Cựu Tu Sinh vùng Sài Gòn

Những cơn mưa rào trong đêm do ảnh hưởng bão ở biển Đông không ngăn nổi bước chân của chị em Cựu Tu Sinh (CTS) miền Sài Gòn về họp mặt...


Những cơn mưa rào trong đêm do ảnh hưởng bão ở biển Đông không ngăn nổi bước chân của chị em Cựu Tu Sinh (CTS) miền Sài Gòn về họp mặt mừng lễ bổn mạng. Dù không được mừng lễ đúng ngày 8/9 - lễ sinh nhật Mẹ, phải dời lại một tuần nhưng ngày hôm nay 15/9 – lễ Mẹ sầu bi, sự sầu bi của Mẹ đã đem đến cho chị em CTS một niềm vui ấm cúng mà rạng rỡ, xa xôi mà thân tình. Địa điểm quy tụ chị em năm nay là tại cộng đoàn các chị Quảng Biên, một nơi có mái ấm rất mới mẻ, rộng rãi, hiện đại, tiện nghi và đẹp đẽ...

Bầu khí thoải mái đó đã làm cho chương trình ngày họp mặt của chị em thành công tốt đẹp, với nội dung rất phong phú từ sáng tinh mơ đến xế trưa mà cao điểm là Thánh lễ Tạ ơn do cha Nguyễn Thanh Phương DCCT chủ tế. Trong bài giảng cha đã chia sẻ ý nghĩa của đời tận hiến đối với CTS: Kết hiệp với Chúa và Mẹ trong bổn phận hiện tại với niềm vui chứng tá cho tình yêu Thiên Chúa là tận hiến rồi...

Trước giờ thánh lễ, chị Đặc trách Ban gia đình đã gặp gỡ chị em, qua chị, các chị em CTS biết được những phát triển về tinh thần, nhân sự và những dự kiến sắp tới của Hội Dòng, mà chính yếu là năm 2019, sẽ là năm thánh để mừng bách chu niên Hội Dòng được thành lập. Qua thảo luận, chị em cùng nhất trí, ngày hành hương của CTS về Nhà Mẹ để lãnh ơn toàn xá là ngày 15/9/2019.

Rộn rã tiếng cười nói, tràn đầy niềm vui là bữa cơm thân tình với nhau. Trước khi nhập tiệc, chị em CTS đã dâng lời cám ơn cha chủ tế, cám ơn chị đặc trách, các chị phụ trách các cộng đoàn vùng Sài Gòn. Đặc biệt, cám ơn chị phụ trách CTS, cũng là phụ trách cộng đoàn Quảng Biên đã lo lắng mọi sự cho ngày họp mặt hôm nay, và cách riêng, ưu ái đặc biệt cho lớp vào Dòng năm 1968.

Sau giờ cơm, CTS còn một vấn nạn phải thảo luận lâu giờ là đồng phục cho ngày hành hương về nhà Mẹ.

Vâng! Các chị ơi! Chúng em sẽ về nhà Mẹ, chúng em sẽ về, sẽ về...

Cựu Tu Sinh, FMI