Trăm năm ân tình
Hè về phượng nở ngợp trời Bằng lăng tím biếc gọi mời thiết tha Ve sầu thỏa sức ngân nga Bản tình ca Huế mặn mà, trầm tư Thương ai...
Hè về phượng nở ngợp trời
Bằng lăng tím biếc gọi mời thiết tha
Ve sầu thỏa sức ngân nga
Bản tình ca Huế mặn mà, trầm tư
Thương ai mà hóa tương tư
Câu hò ví dặm “mần răng chừ” khó quên
Huế thương có lắm bạn hiền
Có cây cầu nhỏ nối liền Bắc Nam
Phú Xuân ở cạnh Hương Giang
Bốn mùa Chúa đổ ngập tràn phù sa
Trăm năm tình Chúa bao la
Trăm năm chất chứa hải hà nghĩa ân
Trăm năm cây hoa Phú Xuân
Khai hoa, nở nhụy, đơm cành tốt tươi
Trăm năm khắp bốn phương trời
Bước chân tỳ nữ gieo Lời mến thương
Trăm năm đáp trả tình thương
Trăm năm bước trọn con đường hiến dâng
Khấu đầu thưa tiếng xin vâng
Quyết tâm nên thánh trong từng phút giây
Hồng ân Tiên khấn năm nay
11 Trinh nữ hăng say đáp lời
Ly, Nhiên, Thanh Thảo rạng ngời
Tựa đóa Huệ trắng chung lời ước giao
Lung Linh ngọn nến tiêu hao
A-kôm, Chi , Thảo hiến trao tim mình
Quỳnh Anh dưới ánh bình minh
Ánh Dương soi chiếu tươi xinh, dịu dàng
Phú Xuân đẹp vẻ Thiên Đàng
20 cung nữ no tràn hồng ân
Trọn đời với Đấng Tình Quân
Thủy chung, son sắt, vẹn Toàn, Nương thân
Dẫu rằng phận nữ mong manh
Vẫn luôn Thảo hiếu, trung thành, tỏa Hương
Hiệp dâng Vua cả Thiên Đường
Đóa Quỳnh nhỏ bé, một vườn Trúc mây
Lĩnh, Ly nguyện ước từng ngày
Bình Yên trong Chúa, ngất ngây tâm hồn
Dung, Nhan ngày một sáng hơn
Trâm cài mái tóc cho hồn ngất ngây
Tiết trinh, đức Hạnh là đây
Như viên Ngọc quý mỗi ngày dâng trao
Hà Giang xanh ngắt ngọt ngào
Ánh Dương soi chiếu xuyến xao lòng người
Trăm năm, vạn nẻo đường đời
Trăm năm con Thảo cất lời cao rao
Trăm năm ơn Thánh dạt dào
80 năm khấn tuôn trào suối thiêng
Bông hoa thơm ngát dành riêng
Cung chiêm nguyện ngắm, nỗi niềm tri ân
Kể sao cho xiết phúc ân
Suối trời tuôn đổ muôn phần tốt tươi
Thuận theo thánh ý Chúa Trời
Thấm Nhuần lửa mến, vâng lời Thánh Linh
Tạ ơn Vua Cả Thiên Đình
Hồng ân Kim Khánh lung linh, ngọt ngào
Tri ân Thiên Chúa tối cao
Cám ơn Nghĩa Mẹ dạt dào, thương yêu
Nhân Sâm quý giá bao nhiêu
Tình Cha, nghĩa mẹ quý hơn nhiều ai ơi
Hồng ân Ngân Khánh cao vời
Chúa thương trao gởi cho người Chúa yêu
8 Trinh nữ đẹp yêu kiều
Như Hoa Thơm ngát nựng chiều Tình Quân
Loan tin khắp cõi xa gần
Trăm năm lộc thánh đổ tràn vườn Xuân
Tri ân tình Chúa vô ngần
Cám ơn nghĩa Mẹ tảo tần vì con
Thương cha vất vả hao mòn
Nuôi con khôn lớn, sắt son lời thề
Trăm năm ơn thánh tràn trề
Phú xuân vô nhiễm bốn bề yên vui
Vườn Xuân thơm ngát xinh tươi
Đóa hồng Nhung thắm tô đời ngát hương
Thảo quyên thanh khiết, khiêm nhường
Suối trời tưới gội miên trường phù Sa
Trăm năm nghĩa Mẹ tình Cha
Yêu con với cả hải Hà nghĩa ân
Con xin nguyện hứa trung thành
Bước theo Thần Khí nhiệt thành dấn thân
Chị em sớm tối chuyên cần
Thực thi thánh ý, rạng Danh Chúa Trời
Chung tay xây đắp cuộc đời
Trao tình yêu Chúa cho người muôn nơi.
M. Anna Hồng Hiệp, FMI