Tri ân
Tạ ơn Thiên Chúa quan phòng Một trăm năm trước, Hội Dòng khai sinh Thuở đầu của buổi bình minh Sáu chị Tiên Khởi liều mình ra đi Hành...
Tạ ơn Thiên Chúa quan phòng
Một trăm năm trước, Hội Dòng khai sinh
Thuở đầu của buổi bình minh
Sáu chị Tiên Khởi liều mình ra đi
Hành trang thì chẳng có chi
Nhưng quyền năng Chúa lạ kì biết bao
Trải qua sóng gió lao đao
Tưởng chừng mất hết, đi vào lãng quên
Tình yêu Chúa vẫn ở bên
Bảo ban nâng đỡ đi lên thăng trầm
Từ sáu hạt lúa âm thầm
Từng ngày mục nát nảy mầm lớn lên
Tôi ơi chớ có lãng quên
Bàn tay của Chúa làm nên thế này
Là những người trẻ hôm nay
Hăng say phục vụ, loan truyền Phúc Âm
Thắp lên một nén hương trầm
Tỏ lòng hiếu thảo âm thầm nguyện dâng
Xin cho các bậc tiền nhân
Linh hồn các vị ân nhân xa gần
Sớm được đón nhận hồng ân
Hưởng nhan thánh Chúa, niềm vui Nước Trời
Chị em vui sống giữa đời
Dựng xây Giáo Hội, rạng ngời Phú Xuân.
-Tâm tình ngày hội giới trẻ FMI-