Tôi yêu

Tôi yêu Mẹ Dòng không vì đặc lợi Chẳng vì được hưởng phước lộc ân ban Bởi Thiên Chúa là Cha hằng hiện diện Cùng Thánh Linh dẫn lối...


Tôi yêu Mẹ Dòng không vì đặc lợi

Chẳng vì được hưởng phước lộc ân ban

Bởi Thiên Chúa là Cha hằng hiện diện

Cùng Thánh Linh dẫn lối tinh thần Dòng.

Tôi yêu mến Dòng vì một tiếng gọi

Một nẻo đường nên thánh của Tình Yêu

Bước theo Ngài, Đấng tôi hằng hướng tới

Là Đức Ki-tô tự hủy chịu đóng đinh.

Tôi yêu mến Mẹ Dòng qua sứ mạng

Gọi mời tôi vào thế giới hôm nay

Cày xới lên những thửa đất tâm hồn

Lòng quảng đại vãi gieo từng hạt giống.

Yêu làm sao những con người vĩ đại

Là cuộc đời của hai vị cha chung

Là cuộc đời tiền nhân bao thế hệ

Kết tinh thành nền gia sản thiêng liêng.

Dòng Hương Giang ngàn năm vẫn chảy

Chứng kiến bao thay biến thăng trầm

Từ khai nguyên, thuở Mẹ Dòng sinh ra

Nên nhân chứng giữa bao thời biến động

Lịch sử Dòng chuyển mình trong ân sủng

Cả khi gian khó truân chuyên đoạn trường

Lúc va vấp hay rạng ngời triển nở

Bởi có Chúa luôn ở với... đồng hành.

Trăm năm qua cả một trời ân huệ

Này tôi ơi! Chớ vội ngủ yên!

Trong huy hoàng vinh quang của quá khứ

Trên công trình gia sản của Tiền Nhân.

Hãy chung tay cùng chị em dựng xây

Trang sử mới của Trăm Năm tới

Bằng tình yêu trong Tình Chúa mênh mông

Bằng tình Mẹ trong biển trời lồng lộng.

Maria Nguyễn Thị Vân (Kinh viện), FMI