Tâm tình nên thánh

Thật hạnh phúc khi tôi được may mắn sống trong Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Đặc biệt hơn trong thời khắc quan trọng của Hội Dòng. Đó...


Thật hạnh phúc khi tôi được may mắn sống trong Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Đặc biệt hơn trong thời khắc quan trọng của Hội Dòng. Đó là một cột mốc lịch sử đáng chú ý thể hiện được sự tồn tại của Hội Dòng trên trần thế này. Đời người có mấy ai đã trải qua con số 100. Nhưng Hội Dòng mà tôi đang ở đã và đang được hưởng niềm vui của con số 100 ấy. 100 năm Hội Dòng đã được sinh ra, đó cũng là 100 năm hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho Hội Dòng. Tôi thấy mình quả thật may mắn khi được hưởng niềm vui ấy.

Nhìn lại chặng đường lịch sử của Hội Dòng, mà lòng tôi có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Ngay lúc này, tôi thấy vui vì được hưởng những hoa quả mà các Chị Tiền Bối đã để lại. Đó cũng là một thách đố đối với tôi. Năm Thánh cái gì cũng thánh và ai đang sống trong Hội Dòng mới hiểu được điều đó. Mỗi một ngày tôi đều được hưởng ơn toàn xá, được thôi thúc sống thánh qua các lá thư của chị Bề trên và được sự nhắc nhở của quý chị giáo Tuyển Viện.

Sống thánh không chỉ qua những lời kinh hằng ngày mà ngay những công việc mà tôi phục vụ. Tôi nhớ có một cuốn sách nói đến các thánh là… trong đó có 90 việc để trở nên thánh. Với cái nhìn khách quan thì nó thật là dễ dàng, vì đó là những gì đang xảy ra thường ngày trong cuộc sống của tôi. Các thánh là người biết cười, biết nói cám ơn, xin lỗi, không nói điều xấu… nhưng khi thực hành thì lại là một vấn đề. Trong năm thánh này, tôi muốn mình có thể vận dụng những điều ấy vào trong cuộc sống của mình. Vì đó là cơ hội tốt để tôi thực hiện với ước ao được sự thánh thiện và nên thánh mỗi ngày bằng động lực thúc đẩy chị em giúp nhau nên thánh.

Không những thế, với câu “sự thánh thiện dành cho con” luôn văng vẳng trong tâm trí của tôi. Nó luôn nhắc nhở tôi rằng đó là một lời mời gọi Chúa dành cho tôi chứ không phải ai khác, không phải một tập thể hay người này người kia, nhưng đó chính là tôi. Là một cá vị riêng biệt, sự thánh thiện ấy thể hiện một cách riêng tư giữa tôi với Chúa.

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã ban cho con một mùa hồng ân để con ý thức rằng Chúa luôn hiện hữu và đồng hành cùng với con. Chúa đã cho con cơ hội để con vận dụng tất cả những gì con học được vào trong đời sống. Để Năm Thánh con biết sống thánh hơn. 

Maria (Thanh Tuyển), FMI