Biết ơn

Trong cuộc sống mỗi chúng ta đều mang ơn nhau, không ai có thể tự hào nói rằng tôi sống, không cần bạn giúp đỡ. Cũng vậy, không có gì ngoài...


Trong cuộc sống mỗi chúng ta đều mang ơn nhau, không ai có thể tự hào nói rằng tôi sống, không cần bạn giúp đỡ. Cũng vậy, không có gì ngoài món nợ tương thân tương ái, vì thế, đã sống là cần có sự cộng tác và giúp đỡ. Hôm nay, con muốn nói lên lòng biết ơn của con đối với Quý ân thân nhân đã quảng đại, giúp đỡ Hội Dòng.

Con cảm ơn Quý ân thân nhân đã mở lòng ra với Hội Dòng qua những cuộc gặp hay những lời mời để có thể cùng đồng hành những lúc Hội Dòng gặp khó khăn, thử thách. Những khi khó khăn nhất là lúc mà tập thể nào cũng cần sự nâng đỡ, cảm thông. Quý ân thân nhân đã có sự cộng tác không chỉ bằng tinh thần nhưng còn bằng vật chất, đó lại là những nguồn trợ lực cần thiết để có thể xây dựng và đáp ứng các nhu cầu cho chị em trong Hội Dòng. Trải qua bao thăng trầm Hội Dòng đã vượt lên nhờ sự đồng hành của quý ân thân nhân trong 100 năm qua. Nếu không có sự giúp đỡ của Quý Vị, thì giờ đây làm sao có được những cơ sở đẹp và khang trang như bây giờ? Làm sao có thể theo kịp những bước tiến của xã hội? Điều này giúp con nhớ lại khi mới vào tìm hiểu, con cảm thấy bất ngờ vì Hội Dòng rộng lớn, các cơ sở khang trang và thầm nghĩ các Soeur giỏi quá… Các Chị cũng vất vả nhiều vì thân là con gái mà phải gánh vác những công việc của người đàn ông. Nhờ vào sự cộng tác, quảng đại giúp đỡ của quý ân thân nhân quen biết cũng như xa lạ, mọi khó khăn trở nên nhẹ nhàng hơn. Điều này cũng giúp con thêm xác tín vào sự quan phòng của Thiên Chúa và Mẹ Maria Vô Nhiễm luôn an bài và lo lắng cho những đứa con thơ trong việc xây dựng và phục vụ Chúa. Con cảm ơn quý ân thân nhân đã luôn quảng đại để giúp đỡ và đồng hành cùng với Hội Dòng. Mỗi chị em luôn hướng về quý ân thân nhân trong lời kinh mỗi ngày và dành đặc biệt lời cầu nguyện trong thánh lễ ngày thứ Bảy hàng tuần. Chúng con dâng quý ân thân nhân lên cho Thiên Chúa và Mẹ Maria để xin các Ngài luôn chúc lành và ban bình an, trả công cho những sự hy sinh quảng đại đó.

Con tạ ơn Thiên Chúa đã luôn chăm lo cho người nữ tu của Chúa trong mọi hoàn cảnh. Tri ân quý ân thân nhân đã quảng đại cho đi và chia sẻ với Hội Dòng trong mọi thời điểm. Thiên Chúa luôn vui thích và ghé mắt chúc lành cho những người sống yêu thương, quan tâm và giúp đỡ nhau.

Maria Lê Nguyệt (Tập sinh), FMI