Bản giao hưởng Bách Chu Niên

Bạn đã bao giờ thử trầm mình trong bầu khí tĩnh lặng để lắng nghe trọn vẹn một bản giao hưởng nổi tiếng nào đó? Nếu có, chắc rằng...


Bạn đã bao giờ thử trầm mình trong bầu khí tĩnh lặng để lắng nghe trọn vẹn một bản giao hưởng nổi tiếng nào đó? Nếu có, chắc rằng bạn có thể đã cảm nhận được sự tuyệt vời của một thể loại được tôn vinh là tinh hoa của âm nhạc. Và thế nào bạn cũng sẽ mong muốn được chia sẻ cảm xúc tuyệt vời đó cho người thân, bạn bè, những người bạn yêu mến...

Năm nay là một năm đặc biệt trong cuộc đời tôi. Một năm với bao nhiêu thăng trầm cuộc sống mà Chúa đã cho tôi được nếm cảm sự dịu ngọt tình yêu vô điều kiện của Ngài. Tôi được sống trong hồng ân năm thánh mừng Bách Chu Niên thành lập của Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Tôi cảm nhận một niềm hạnh phúc kỳ diệu lạ lùng và thật khó tả tựa như một dòng suối trong mát âm ỉ chảy mãi trong sa mạc của tâm hồn tôi. Nhất là những phút giây tĩnh lặng để tâm hồn được ngụp lặn trong niềm tri ân cảm mến, tôi khám phá ra rằng: tôi đã và đang được thưởng thức một bản giao hưởng tuyệt vời mang tên: BÁCH CHU NIÊN. Một bản giao hưởng trầm bổng du dương nhiều cung nhạc nhẹ nhàng, dập dồn, réo rắt.. trong sự đan quyện kỳ diệu.

Thật tuyệt vời! Rất tuyệt vời!

Một bản giao hưởng với sự kết dệt của bao nhiêu tinh túy trong nhịp sống của Hội Dòng mà tôi đang sống, nơi mà mỗi lần nhắc đến tôi thường bật lên hai tiếng thân thương: Mẹ Dòng. Bản giao hưởng mang đầy đủ mọi cung bậc thăng trầm của cuộc sống. Ví như sự kết dệt, phối hợp uyển chuyển hài hòa của từng loại nhạc cụ đang vang lên trong tâm hồn tôi.

Dòng chảy âm nhạc khởi đi từ chuyến đò định mệnh nên duyên thuở ấy. Sáu chị tiên khởi nhỏ bé trên chiếc thuyền đơn sơ “ngược dòng Hương Giang” tiến về miền đất hứa. Âm thầm nhưng mạnh mẽ. Ví như hạt giống tuyệt diệu được gieo xuống mảnh đất Kim Long, nảy mầm và lớn dần lên thành một cây hoa “trăm ngành đua nở” mang tên “Phú Xuân”. Ôi, cái tên này mỗi lần nhắc đến là không biết bao nhiêu con tim xao động... Thời gian dần trôi với bao nhiêu biến thay của cuộc sống, Mẹ Dòng tôi hôm nay vẫn vòng tay đầy yêu thương thuở ấy, ôm ấp đoàn con bé nhỏ qua bao nhiêu đổi dời của cuộc sống. Gian khổ, chiến tranh, bao nhiêu biến chuyển đã diễn ra không làm Mẹ nao núng. Mẹ vẫn đứng vững trong sự quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa nhân hiền.

Sống lại những giây phút đầy cảm mến của dòng thánh ân Mẹ Dòng lãnh nhận, tôi bỗng thấy yêu lắm nụ cười hồn nhiên đầy hy vọng của các em Thanh tuyển, nụ cười giòn tan đầy sức sống của các chị em Khấn tạm, nụ cười âu yếm đầy yêu thương của các chị Vĩnh khấn, nụ cười đôn hậu tiếp lửa nhiệt tâm cho bao thế hệ của các chị Cao niên. Rồi biết bao nhiêu hoạt động phong phú đầy ý nghĩa diễn ra trong suốt quá trình mừng Năm Thánh Bách Chu Niên của Mẹ Dòng. Những ngày hội, họp mặt chan hòa tình Chúa, ấm áp tình người...

Bản giao hưởng tuyệt diệu này, trong lòng tôi như một cao trào cứ lên cao mãi, cao mãi, đưa tâm hồn tôi vào suối nguồn hạnh phúc thật khó tả …

Quả thực sống động xiết bao! Một bản giao hưởng tuyệt vời cho ai biết cảm nhận. Suối nhạc có lúc vang lên hùng hồn, mạnh mẽ có lúc lại du dương, nhẹ nhàng nhưng chan hòa ánh sáng và niềm tin...

Tạ ơn Chúa! Tri ân Mẹ Hiền Vô Nhiễm. Chị em tôi cùng nhau tiếp tục nối dài bản giao hưởng sang trăm năm thứ hai với trọn niềm tri ân và tín thác vào sự hướng dẫn đầy yêu thương của Chúa Thánh Linh. Chúng tôi cùng “Tiến bước không ngừng trên đường nên thánh”.

An Hà 2016 (Kinh viện), FMI