Để tròn đầy Năm Thánh

Năm Thánh là năm kỷ niệm, là thời gian, là cơ hội thuận tiện để lãnh nhận biết bao hồng ân của Thiên Chúa. Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô...


Năm Thánh là năm kỷ niệm, là thời gian, là cơ hội thuận tiện để lãnh nhận biết bao hồng ân của Thiên Chúa. Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm mừng Năm Thánh để kỷ niệm 100 năm thành lập, vui mừng và tạ ơn Hồng Ân của Thiên Chúa. Nhưng với tôi, một em nhỏ, chỉ mới bước chân vào Tiền Tập Viện, lòng biết ơn làm sao đong đầy bằng Quý Chị? Làm sao tạ ơn Chúa vì những điều lớn lao Chúa làm trên Hội Dòng bằng Quý Chị? Quý chị là những con người đã từng đi, từng cảm nhận niềm vui và vất vả với Mẹ Dòng. Còn tôi, là đứa con nhỏ được dạy dỗ đầy đủ, được cảm nếm qua những lời kể, qua những chứng nhân sống động. Năm Thánh với tôi là tâm tình “tạ ơn hết lòng”. Tạ ơn vì được sống trên mảnh đất chảy toàn nhựa sống của các Chị đi trước để lại, tạ ơn vì được có thời gian rèn dũa bản thân hơn.

Thật vậy, Năm Thánh như là một đường đua có giới hạn thời gian và tôi như một vận động viên marathon. Chạy thật nhanh, thật chắc để khi kết thúc đường đua sẽ không hối tiếc vì mình chưa gắng hết sức. Mỗi một cuộc đua luôn đòi hỏi chúng ta tập luyện từng ngày. Để chạy mỗi ngày cần phải được cung cấp đủ chất dinh dưỡng và hơn cả là ý chí kiên cường, chấp nhận đổ những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt xen lẫn niềm vui tập luyện.

Năm Thánh đã gần kết thúc, nhớ lại những ngày khi còn là Thanh Tuyển, chuẩn bị cho Năm Thánh, cũng là cảm giác của một vận động viên tập luyện từng ngày. Ngày đó, giọt mồ hôi ướt đẫm tấm lưng mỗi chị em, những giọt nước mắt khẽ rơi rồi lại khô khi chưa hiểu ý nhau trong lúc làm việc. Là những ngày tập múa, rồi những công việc chuẩn bị cho Năm Thánh. Và còn biết bao nhiêu điều sau hai chữ “bận rộn”. Quả thật, lúc đó tôi đã cùng gia đình Thanh Tuyển chạy hết mình. Không chỉ chạy mỗi ngày, chị em còn cung cấp đủ chất dinh dưỡng qua những lời kinh Mân Côi râm ran, len lỏi trong từng ngóc ngách của Tuyển Viện, qua những giờ tranh thủ chầu Chúa. Thời gian bận rộn lúc đó làm tôi khát khao gần Chúa hơn, cảm tưởng như một luồng khí đẩy phía sau giúp tôi chạy thật nhanh, thật êm dịu. Thật là đáng để đánh đổi.

Và giờ đây khi Năm Thánh đang dần khép lại, tôi lại là một Tiền Tập sinh. Không còn giọt mồ hôi ướt đẫm, những ngày thức khuya, những ngày tranh thủ tập múa. Hay chuẩn bị để kết thúc Năm Thánh như lúc còn Thanh Tuyển. Lúc này tôi đã khác và tôi ý thức mình phải sốt sắng hơn trong các giờ thiêng liêng, chu toàn hơn trong các bổn phận, yêu mến, quảng đại, dấn thân hơn trong các công việc phục vụ. Đó cũng là lúc tôi đang chạy đua trong Năm Thánh, để từng thời khắc đếm ngược này cũng trọn vẹn như tôi đã bắt đầu.

Tạ ơn Chúa thật nhiều vì hành trình Năm Thánh con đã chạy hết mình, cũng có lúc lơi nghỉ vì yếu đuối, nhưng lại có thể đứng lên chạy tiếp. Tạ ơn Chúa vì mọi ân ban con được lãnh nhận trong Năm Thánh. Xin Hồng Ân Năm Thánh gìn giữ con suốt một năm qua, tiếp tục trải dài mãi trên cuộc đời dâng hiến của con. Xin Mẹ Maria Vô Nhiễm tiếp tục đồng hành để con bước vào trăm năm thứ hai với lòng yêu mến, cậy trông và tín thác.

Diệu Ái (Tiền Tập), FMI