Sinh nhật hồng phúc

Thuật lại ngày sinh của Hội dòng, lúc được cưu mang, ngày hạ sinh ra, vòng tay mẹ ẵm,…là điều cần thiết để duy trì căn tính Con...


Thuật lại ngày sinh của Hội dòng,

lúc được cưu mang,

ngày hạ sinh ra,

vòng tay mẹ ẵm,…

là điều cần thiết để duy trì

căn tính Con Đức Mẹ VôNhiễm,

cũng như để siết chặt mối hợp nhất

của gia đình Hội dòng,

 và tăng thêm cho tất cả chị em ý thức mình     

thuộc về một nhà…(x.Thư Năm ĐSTH).

Ngày xửa ngày xưa, cách đây hơn 100 năm, ngày ấy, em…

Dệt tấm hình hài

1.  Ai có biết, từ thuở đời đời, em đã được cưu mang trong ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa, Cha của em.

“Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo,

dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con…

Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy;

mọi ngày đời được dành sẵn cho con

đều thấy ghi trong sổ sách Ngài,

trước khi ngày đầu của đời con khởi sự” .

(Tv 139,13.16)

Cám ơn Cha đã “thêu dệt” con trong ý muốn diệu kỳ của Cha. Cha đã tác tạo tạng phủ con, đã nắn đúc xương cốt con, đã kết dệt hình hài con.

Cha đã kết dệt con với từng sợi chỉ, chọn lựa từng màu sắc, hài hòa từng đường nét trong một sự hài hòa tuyệt vời, để thực hiện DỰ ÁN CỦA CHA, một dự án yêu thương và hữu ích mà Cha muốn thực hiện cho nhân loại.

Quả vậy, Hội dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm chúng con được cưu mang trong ý định yêu thương ngàn đời của Cha… Và rồi, khởi đầu chỉ với 4 sợi chỉ đen và 2 sợi chỉ trắng là các chị tiên khởi, qua bàn tay tài tình của hai người thợ dệt Allys và Chabanon, tấm hình hài Con Đức Mẹ Vô Nhiễm dần dần được thành hình:

  • Để làm vinh danh Thiên Chúa hơn và gia tăng lòng tôn kính Đức Trinh Nữ Maria,
  • Để đẩy mạnh ngày một hơn việc cứu rỗi các linh hồn, đặc biệt bằng công cuộc giáo dục giới trẻ theo tinh thần Kitô giáo (Nghị Định Thiết Lập, 1931).

 “Thật thế, chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa.

        Chúng ta được dựng nên trong Đức Kitô Giêsu

       để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp

      Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta”.  (Ep 2,9-10)

2. “Sau thời gian cấm cách bách hại đạo, từ năm 1919, Giáo phận Huế cũng đã thành lập nhiều trường tư thục công giáo, nhưng thiếu giáo viên được huấn luyện chu đáo. Trẻ em ngày càng đông, lớn lên trong đời sống thô sơ, mù chữ, không nghề nghiệp. Một số trẻ em được vào học trường công, thì nơi đây thường nghe bài xích tôn giáo…

Trước thực trạng này, Đức Giám Mục Giáo phận Eugène Marie Joshep Allys ưu tư lo lắng. Ngài luôn canh cánh bên lòng: Lớp trẻ cần được giáo dục đức tin và thăng tiến văn hóa.

Được sự thúc đẩy của Thánh Linh - với sự cộng tác đắc lực của cha Tổng Đại Diện Chabanon, Đức Cha Allys quyết định lập một trường sư phạm đào tạo nữ tu giáo viên bản quốc (École normale des Religieuses indigènes), rồi sau sẽ biến thành một tu hội. Mục đích là để đào tạo nữ tu có trình độ văn hóa và bằng cấp nhà nước để làm giáo viên, hiệu trưởng các trường của Giáo xứ trong Giáo phận. Đồng thời, Ngài cũng muốn họ được huấn luyện thành những nữ tu có khả năng phục vụ các công việc bác ái xã hội: mở các bệnh xá, cô nhi viện, trường nữ công gia chánh. Cuối cùng, Ngài chính thức đặt tên cho tu hội mới là: Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Phú Xuân (Couvent des Filles de Marie Immaculée à Phú Xuân) (Sử Liệu Dòng, tr.17).

Ngày 7.9.1920, được Đức Cha Allys kêu gọi, và với sự tự do lựa chọn, 6 chị Phước viện Dương Sơn xếp gọn hành lý, đem theo 3 khung cửi, 1 khung quay tơ, thuê đò ngược dòng Hương Giang cập bến Phú Xuân. Đó là bốn chị áo đen: chị Catarina Liễu, chị Anê Thay, chị Anê Trông, chị Agathe Thường; và hai chị áo trắng: chị Madaleine Quế, chị Maria Hạn” (Sđd, tr.20).

Chào đời con được dâng cho Chúa

“Chào đời con được dâng cho Chúa,

được Ngài là Chúa tự sơ sinh”.  (Tv 22,11-1)          

3. Lạy Cha, thật là hạnh phúc khi con được chào đời trong ân sủng của Cha, trong Hy Tế Thánh Thể mà Con Cha đã hiến dâng trên Bàn Thờ Thập giá. Con được dâng cho Cha ngay phút giây chào đời. Hay nói cách khác, trên Bàn Tay Cha, con được sinh ra, con được ẵm bồng, con được yêu thương. Đây chính là GIÂY PHÚT HỒNG ÂN MỞ ĐẦU CUỘC ĐỜI CON TRÊN DƯƠNG THẾ, mở đầu sứ mạng thực hiện Dự Án Yêu Thương của Cha cho nhân loại. Thật là lạ lùng. Con được Cha là Chúa tự sơ sinh!

Quả vậy, sáng ngày 8.9.1920, ngày lịch sử, trong Thánh Lễ mừng kính Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria, Hội dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm chào đời… oe oe…!!!

4. “Sáng ngày 8.9.1920, Lễ sinh nhật Đức Mẹ, theo lời cha Bề Trên Chabanon - vì ngài cũng là tuyên úy Dòng kín Cát Minh- 6 chị sang Nhà Kín dự lễ do Ngài chủ tế. Trong Thánh Lễ, ngài giới thiệu dòng mới Con Đức Mẹ Vô Nhiễm và xin cộng đoàn phụng vụ cầu nguyện. Thánh Lễ có ít giáo dân, đơn sơ nhưng thật sốt sắng. Đó cũng là Thánh Lễ khai mạc Dòng mới.

8 giờ sáng cùng ngày, cha Bề Trên Chabanon đến thăm. Chị em vui mừng vầy quanh người cha khả ái. Sau khi hàn huyên thân mật, mọi người im lặng đọc kinh Chúa Thánh Thần. Sau đó, cha Bề trên đặt chị Trưởng, giao cho chị một tờ khóa biểu ghi rõ ràng ngày giớ làm việc, các ngày lễ, các công việc phải làm trong tuần, trong tháng. Ngài chỉ vẽ chi tiết và hứa ban cho các chị một quyển luật dòng. Rồi ngài cũng chỉ định chị dạy- phụ trách các em dự tu, chị lo phụng tự và chị giữ hiệu lệnh. Xong việc, ngài xướng kinh cám ơn và dạy chị em đi thăm Đức Cha lập dòng Eugène Marie Joseph Allys.

Đức Cha Allys xuất hiện với dung mạo cha già khả ái. Ngài tiếp đón 6 chị em, ưu ái hỏi thăm từng người một. Chị em quên hết sợ hãi, ngoan ngoãn lắng nghe lời bảo ban, chỉ dạy đủ điều. Sau đó, ngài cho một số tiền chi tiêu và dặn khi nào cần tiền thì cứ đến với ngài.

Chị em ra về lòng đầy phấn khởi, vì chưa bao giờ sống cảnh đấm ấm, bình dân giữa Đức Cha và con cái như vậy” (Sđd, tr.20).

Vòng tay Mẹ ẵm

     “Đưa con ra khỏi thai bào,

      vòng tay mẹ ẵm Chúa trao an toàn”.  (Tv 22, 10)

5. Vòng tay Mẹ ẵm, Chúa trao an toàn. Ôi thật tuyệt vời vì con có Mẹ. Cha đã trao con cho Mẹ để Mẹ bồng ẵm con, và trao Mẹ cho con để Mẹ làm Mẹ con. Giây phút vinh quang Thập Giá được cử hành ngày con chào đời và nối dài trong suốt cuộc đời của con: “Này là con bà… Này là mẹ con” (x.Ga 19,26.27). Con sung sướng được bập bẹ tiếng gọi đầu đời “mẹ”, “mẹ ơi”…

Ngày con chào đời là ngày của Mẹ, ngày Sinh Nhật của Mẹ. Thật là vui vì con được nối kết vào trong niềm vui của toàn thế giới, vì “ngày sinh của Mẹ đem Tin Mừng cho cả trần gian, vì Đức Kitô, Chúa chúng con là Mặt Trời soi đường ngay nẻo chính, đã từ cung lòng Mẹ sinh ra” (Điệp ca Lễ SN Đức Mẹ).

Còn một niềm vui lớn nữa, đó là, tên con được lấy từ tên Mẹ, “Filles de Marie Immaculée”, “Con cái Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội”. Con hiểu ra, trong ý định ngàn đời của Cha, con sẽ mãi mãi là con gái yêu của Mẹ. Và Mẹ mãi mãi là Mẹ yêu của con. Từ nay, con được gọi là “Maria”. Và mỗi ngày khi chiều về, con thầm thỉ hát gọi Mẹ, “Mẹ ơi, đoàn con đây, con yêu của Mẹ” (bài hát Lạy Mẹ tinh tuyền khiết trinh).

Lạy Mẹ mến yêu, vì thế, con có lý do để sống vui, sống hạnh phúc trong ngày hôm nay và suốt cả cuộc đời của con phải không Mẹ, vì ngày sinh của Mẹ đem niềm vui cho cả trần gian mà! Hơn nữa, ngày sinh của Mẹ cũng là ngày sinh của con. Con mạo muội ước mong rằng, ngày-sinh-của-Mẹ và ngày-sinh-của-con đem niềm vui cho cả trần gian!

6. “Cha Bề Trên Chabanon đã khắc ghi vào tâm hồn chị em lòng yêu mến Mẹ, đặc biệt theo tước hiệu của Dòng. ‘Chị em phải TIN CẬY MẾN yêu Đức Mẹ, nhận người làm Mẹ riêng, cùng tỏ mình là con cái Đức Bà chẳng hề mắc tội tổ tông, chẳng đúng bợn nhơ nào, cho nên hãy giữ linh hồn mình cho vẹn sạch, cùng yêu chuộng đức sạch sẽ cách riêng, để nên giống Mẹ Maria Vô Nhiễm’ (x.LTK I,1).

Các phương thế như mang ‘Bộ Áo’ Đức Mẹ là để cầu nguyện cho chị em trong Dòng được giữ đức sạch sẽ trọn đời xứng kẻ làm con Đức Bà chẳng hề mắc tội tổ tông. Sau này đã đổi bộ áo xanh bằng lần chuỗi Mân Côi hằng ngày. Ngài cũng căn dặn chị em phải khôn ngoan trong việc giao thiệp với người khác phái, trong việc giúp đỡ các cha xứ (x.LTK XIII).

Sau các giờ giáo huấn ngài thường kết thúc: ‘Chúng con hãy nhớ mình là con Đức Mẹ trong sạch không mắc tội tổ tông, nên phải yêu mến Mẹ, bắt chước gương Mẹ vâng lời, khiêm tốn, đằm thắm như Mẹ’” (Sđd, tr.11).

Vào ngày lịch sử năm 1931, Đức Giám Mục Đại Diện Tông Tòa Giáo phận Huế Alexandre Paul Marie Chabanon, đã xác nhận trong Nghị Định Thiết Lập rằng, “ Bằng văn thư này, đề ngày 14 tháng 8 năm 1931, chúng tôi thiết lập Hội dòng mang danh hiệu ‘Con Đức Mẹ Vô Nhiễm’ tại địa điểm gọi là Phú Xuân, thuộc miền truyền giáo của chúng tôi.

Tạ ơn Cha

“Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng,

công trình Ngài xiết bao kỳ diệu”.  (Tv 139, 14)

7. Mừng sinh nhật 104 năm của con, con biết nói gì hơn là LỜI TẠ ƠN! Tạ ơn Cha đã dựng nên con cách lạ lùng. Công trình Ngài xiết bao kỳ diệu. Từ giây phút hư không đến khi mang hình hài trong bào thai mẹ, từ lúc chào đời đến năm nay bước vào tuổi 104, biết bao là hồng ân, biết bao là tình thương… Làm sao con kể hết, làm sao con đếm hết!

Làm sao đếm nổi sao trời,

Làm sao đếm nổi tình Ngài thương con,

Làm sao đếm nổi sắt son,

Làm sao đếm nổi muôn vàn đỡ nâng ?

Làm sao đếm nổi tình thân,

Làm sao đếm nổi lời khuyên đêm ngày,

Làm sao đếm nổi gió mây,

Làm sao đếm nổi chị bày, em chăm ?

Làm sao đếm nổi tha nhân,

Làm sao đếm nổi nhiệt tình hiến trao,

Làm sao đếm nổi lao đao,

Làm sao đếm nổi khi nào sẩy chân ?

Làm sao đếm nổi thủy chung,

Làm sao đếm nổi khung trời yêu thương,

Làm sao đếm nổi tình thương,

Làm sao đếm nổi Mẹ từng bên con ?...

Có “bàn tính” của GIÊ-SU,

Con rày đếm hết ĐƯỜNG DÀI TRĂM NĂM.

Đếm rồi, ghi cả vào tâm

Trót đời nguyện ước một niềm TẠ ƠN.

Nt. M. Anna Kim Xuân, FMI