Tìm về cội nguồn ...

Dòng thời gian ghi dấu ấn chặng đường lịch sử đã qua. Hội Dòng tôi đã đi một chặng đường dài 100 năm, với 50 năm Hội Dòng hiện diện...


Dòng thời gian ghi dấu ấn chặng đường lịch sử đã qua. Hội Dòng tôi đã đi một chặng đường dài 100 năm, với 50 năm Hội Dòng hiện diện tại vùng Sài Gòn. Trong khi tuổi dòng của tôi chỉ chừng một thập niên hơn và số năm khấn dòng của tôi chưa đếm hết số ngón trên một bàn tay. Đây là khoảng thời gian ân sủng để tôi dừng lại, lắng nhìn và cảm nghe niềm vui tạ ơn dâng lên Thiên Chúa, bởi vì ai cũng có một nguồn cội để tìm về, một nơi để thương nhớ, một chân trời để mơ tưởng!

Mỗi lần có cơ hội nhìn lại, tôi cảm nghiệm rằng ân tình Thiên Chúa cứ dào dạt tuôn đổ trong cuộc đời, thấm qua từng con người, đặc biệt với chính Hội Dòng tôi trong suốt khoảng thời gian đã đi qua. Chặng đường quá khứ luôn là bức tranh của trải nghiệm và kinh nghiệm về ân sủng trên hành trình dẫn dắt đầy yêu thương của Chúa. Dẫu bước đường đầu tiên luôn có những điều thật ngỡ ngàng thú vị, nhưng cũng có nhiều thách thức cần nghị lực để vượt qua. Làm sao thiếu được hương vị của cuộc sống với những niềm vui và nỗi buồn, hạnh phúc và đau khổ trong cuộc đời?

Tôi cảm động khi đọc lược sử những ngày khởi đầu đầy gian khổ của việc thành lập các cộng đoàn ở vùng Sài Gòn. Dẫu lắm thách thức và có lúc muốn gục ngã, nhưng tinh thần các chị không chịu khuất phục khó khăn, sẵn sàng sống căn tính ơn gọi Con Đức Mẹ Vô Nhiễm trước mọi hoàn cảnh. Từ việc đau lòng khi phải xa cách Nôi Mẹ vì biến cố lịch sử, hay phải bắt tay vào thực tế cuộc sống mưu sinh tại vùng đất mới Sài Gòn như xây chuồng trại nuôi gà, nuôi heo, đào giếng, trồng phong lan, làm đất, làm gỗ, làm thuê, làm nón, thêu may, nuôi trẻ... Các chị phải vất vả để gầy dựng, để gìn giữ và để làm phát triển gia sản Hội Dòng. Những gian khổ không làm các chị chùn bước hay bỏ cuộc, nhưng vẫn tiếp tục trong hy vọng vào ân sủng Thiên Chúa ban. Chính tinh thần kiên cường mạnh mẽ theo gương Mẹ Maria của các chị đi trước, như tiếp thêm niềm tin, chắp thêm nghị lực và đốt lửa nhiệt thành trong tôi để dấn thân theo Chúa trên con đường Ơn Gọi.

Tôi còn được sống gần các bà Hưu dưỡng, các chị lớn là những người đã đồng hành theo dòng lịch sử để gieo vãi hạt giống Đặc sủng Yêu Mến ở khắp mọi nơi. Bao tài năng, sức trẻ, thời gian, nghị lực và tình yêu đã dâng hiến hoàn toàn cho Hội Dòng với tấm lòng thao thức cho vinh quang Nước Chúa được tỏa rạng và cho hạnh phúc của các linh hồn. Các chị trở nên khí cụ của Chúa giữa lòng cuộc đời, để bây giờ trong tuổi già với vầng trán nhăn nheo, mái tóc điểm bạc, lưng còng xuống, nhưng niềm hy vọng vào Thiên Chúa và lý tưởng xây dựng Hội Dòng càng mãnh liệt. Các bà, các chị là lời minh chứng sống động để cho thế hệ trẻ như tôi tiếp bước theo.

Nhìn về những khoảnh khắc ban đầu ấy, tôi tạ ơn Thiên Chúa đã gia tăng nghị lực cho các chị, đã ban nhiều ơn thiêng để hướng dẫn các chị trung thành bảo vệ gia sản thiêng liêng của Hội Dòng cho đến hôm nay. Chợt nhìn về những khó khăn trong đời sống thánh hiến của mình, tôi thấy được nâng đỡ qua gương của các bà các chị đi trước. Tôi được thúc bách sống can đảm hơn, kiên cường hơn, dấn thân hơn và yêu mến nhiều hơn. Bởi vì mọi nẻo đường tôi bước đi trong Hội Dòng luôn có Chúa và Mẹ Maria che chở, đồng hành. Nhìn về lịch sử của Hội Dòng, tôi cảm nghiệm tạ ơn Chúa vô cùng, tri ân quý chị đi trước và chính tôi được mời gọi trung tín với ơn gọi trong Hội Dòng “Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 118).

M. Catarina Mỹ Huệ (Kinh viện), FMI