Vệt sáng cho đời

Năm Thánh Hội dòng qua đi ghi đậm dấu ấn lịch sử của Hội dòng trong một giai đoạn không ít biến cố thời đại. Nhờ Thần Khí Chúa dẫn...


Năm Thánh Hội dòng qua đi ghi đậm dấu ấn lịch sử của Hội dòng trong một giai đoạn không ít biến cố thời đại. Nhờ Thần Khí Chúa dẫn đường, Hội dòng vẫn mạnh mẽ bước đi. Bước sang thềm của trăm năm thứ hai, chúng ta có tiếp tục để cho luồng Thần Khí ấy dẫn đường hay không? Hay chúng ta sẽ tiếp tục bước đi trong Thần Khí như thế nào? Đó là những câu hỏi mà trong những ngày này bản thân tôi vẫn đang tự chất vấn mình.

Đứng trước những thách đố của thời đại hôm nay, Giáo hội cần có những chứng nhân hơn là thầy dạy. Con Đức Mẹ Vô Nhiễm mạnh mẽ dấn thân vào môi trường xã hội qua công việc mục vụ tại các giáo xứ, giáo dục các mầm non, giúp thanh thiếu nữ ngày một trưởng thành về đức tin và văn hóa, thực thi các công việc bác ái y tế và xã hội. Chắc chắn rằng luồng ánh sáng của Thần Khí trong năm Thánh Bách Chu Niên sẽ tiếp tục chiếu sáng bước đường của những người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm trên con đường thực thi sứ vụ. Một câu chuyện mà tôi tình cờ đọc được đã gây cho tôi những suy nghĩ về cuộc đời của những người dâng hiến đặc biệt là người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm:

Trước kỷ nguyên điện khí, đường phố được thắp sáng bằng đèn hơi đốt. Mỗi đêm người phu thắp đèn dùng một chiếc đuốc mồi để đốt sáng các đèn ngoài đường.

Một đêm kia, có một cụ già đến ngồi cạnh cửa sổ nhà ông. Bên kia thung lũng có một con đường chạy quanh sườn đồi. Từ nhà cụ có thể nhìn thấy ngọn đuốc mồi của người phu thắp đèn. Tuy nhiên vì đêm tối nên ông không thể nhìn thấy người phu thắp đèn mà chỉ thấy ngọn đuốc và vệt sáng của ngọn đuốc kéo dài phía sau. Sau vài phút nhìn ngắm, cụ già chỉ vệt sáng và nói với người bên cạnh: “Người phu thắp đèn kia là một thí dụ rõ ràng về cách sống của các Kitô hữu, nam cũng như nữ. Có thể bạn không bao giờ gặp mặt họ, không bao giờ nhìn thấy họ. Nhưng bạn biết rằng họ đã đi qua thế giới này nhờ vệt sáng họ để lại phía sau”.

Có thể nói Hội dòng chúng ta đã tồn tại và tiếp tục phát triển cho đến ngày hôm nay chính là vệt sáng chúng ta để lại cho thời đại. Trải qua biết bao biến cố, những giai đoạn mà Hội dòng phải đối diện với khó khăn thử thách, nhưng với lòng nhiệt huyết và yêu mến, quý chị tiền bối đã nêu gương cho chúng ta về một nếp sống thể hiện rõ nét đẹp rất riêng của Hội dòng. Vệt sáng ấy chính là nét trong sạch của Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, dù thực hiện khía cạnh nào của sứ mạng, Hội Dòng chúng ta vẫn phải luôn lan tỏa nét chính yếu của mình. Khi chúng ta sống với nhau trong cộng đoàn hay khi chúng ta tiếp xúc với những người ngoài, chúng ta chỉ có thể trở nên chứng nhân cho Chúa bằng tinh thần trong sạch trong cách hành xử, trong lời nói, trong tư tưởng và việc làm.

Bản thân tôi, trong Năm Thánh của Hội dòng, tôi có cơ hội được thực tập sứ vụ tại cộng đoàn, nơi giáo xứ. Ở đây, tôi được tiếp xúc và sống với lớp trẻ ngoài xã hội từ những trẻ mầm non cho đến những sinh viên trên giảng đường đại học. Tôi cũng có được chút ít kinh nghiệm trong việc hướng các em đến với đời sống đức tin cũng như sống như thế nào để có được một tâm hồn trong sạch. Đối với các em nhỏ, việc giáo dục không chỉ là giúp các em có được cái nền căn bản của kiến thức nhưng hầu hết điều mà các em cần là tình thương, sự ân cần chăm sóc của một người mẹ. Những em lớn hơn thì cần sự năng động và trẻ trung nơi những người hướng dẫn... Vì thế, tùy nhu cầu theo độ tuổi của giới trẻ mà có những phương thức tiếp cận và giáo dục khác nhau. Nhưng chung quy lại, lớp trẻ ngày nay ngưỡng mộ ở chúng ta bởi sự gương mẫu trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Chính ở sự trao ban tình thương, chính trong tình thương rộng mở các bạn trẻ nhận ra nét trong sạch cao quý của những con người sống đời thánh hiến.

Vậy hướng tới tương lai, Con Đức Mẹ Vô Nhiễm sẽ tiếp tục bước đi trong Thần Khí như thế nào?

Ở mọi môi trường phục vụ, mỗi chị em chúng ta đều được mời gọi thích nghi với hoàn cảnh xã hội và hòa nhập vào cuộc sống nơi mình được sai đến, hòa nhập nhưng không hòa tan. Khi chúng ta sẵn sàng ra đi và lao mình vào thế giới, nắm bắt được nhu cầu thiết yếu nơi những đối tượng chúng ta gặp gỡ. Nhờ ơn soi sáng của Thánh Linh, tự khắc chúng ta có được những phương thế thích hợp để thực thi sứ mạng Hội dòng trao phó. Nhưng chúng ta không thể nào bước đi một mình. Chúng ta có chị em, có ơn Chúa tuôn đổ trên chúng ta khi chúng ta biết luôn cộng tác với nhau để xây dựng tình hiệp nhất “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao”. Bắt đầu từ chính trong cộng đoàn vệt sáng trinh trong của chúng ta sẽ tỏa sáng đến môi trường chung quanh và lan tỏa tình yêu của Đức Kitô đến cho mọi người.

Tạ ơn Chúa đã cho con được sống trong Hội dòng cho đến hôm nay, cho con có cơ hội được góp phần nhỏ bé của mình trong sự lớn lên mỗi ngày của Hội dòng. Sự kỳ vọng và lòng mong mỏi của Quý Chị Tiền Bối chính là động lực cho con biết cố gắng hơn. Ước mong cuộc đời con mãi bước đi trong Thần Khí Chúa, để đời con luôn là chứng nhân cho Chúa và Mẹ hiền Vô Nhiễm giữa lòng Giáo hội và xã hội hôm nay.

M. Têrêxa Nguyễn Thị Thủy (Kinh viện), FMI