Con được lớn lên như thế đó

Mẹ à, Mẹ còn nhớ cái thời buổi loạn lạc không? Chị em con phải rời xa mẹ, ngậm ngùi thương nhớ, ly tán mỗi người một phương. Chị thì...


Mẹ à,

Mẹ còn nhớ cái thời buổi loạn lạc không? Chị em con phải rời xa mẹ, ngậm ngùi thương nhớ, ly tán mỗi người một phương. Chị thì chạy vào Đà Nẵng. Chị chạy vào Nam, có chị chạy về tá túc tại tư gia. Có chị chạy thật xa qua một đất nước mới ở mãi tận phương Tây. Chị em con cũng từ Nôi Mẹ đến tị nạn tại cô nhi viện Xuân Phương nương tựa nhau để sống. Mới chỉ vỏn vẹn mấy ngày lưu lại nơi đây thì lại hay tin nhà nước quản lý cô nhi viện, chị em lo lắng tìm đất, tìm nhà để có nơi trú ngụ. Chính Mẹ cũng phải nhượng nhà cho Quân đội làm nơi cư trú mà. Mọi sự chị em con phó thác cho tình thương quan phòng của Thiên Chúa. Tình yêu Chúa bao la, Ngài vẫn luôn dành mối tình ưu ái cho các hôn thê của Ngài. Quý thầy Naza đã nhường nhà cho chị em con ở. Vui mừng khôn tả, chị em bắt tay xây dựng ngôi nhà mới. Thật hạnh phúc khi trong ngôi nhà đã có sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể.

Khi mẹ tròn 55 tuổi, con được sinh ra. Con có một cái tên thật hay cộng đoàn Bêtania – một cộng đoàn đã được Chúa Giêsu quyến luyến viếng thăm và dành tình yêu thương đặc biệt. Con được lớn lên nhờ tình thương của Thiên Chúa dẫn dắt, nhờ bàn tay hiền dịu của Mẹ Maria Vô Nhiễm, nhờ sự quan tâm của Giáo Hội, sự liên kết, chăm sóc, nuôi dưỡng của mẹ Dòng và sự động viên khích lệ nâng đỡ của anh em tu đoàn Naza, dòng Tên, dòng Trinh Vương, dòng Thánh Thể… cũng như thân nhân, ân nhân xa gần. Con nhớ những ngày còn “chập chững”, anh chị em các Dòng lân cận giúp nhau bữa cơm bữa cháo, ngày ký gạo, lúc bó rau, củ khoai, củ sắn… con có của ăn để sống nhưng cái quan trọng vẫn là tình thương tương trợ lẫn nhau. Cảm động lắm Mẹ à. Quý Đức Cha cũng thương chị em con, sợ con khổ vì xa Giáo phận, xa Mẹ Dòng nên lúc cho con tiền, có lúc cho vàng để chị em con có điều kiện sống và hoạt động.

Nhìn lại chặng đường đã qua, giờ con đã khôn lớn. Con có ngôi Nhà Nguyện thật ấm cúng để chị em dâng lời tạ ơn Chúa mỗi ngày. Con có đông chị đông em, có nhà khang trang để ở, sinh sống và phục vụ. Con có nhiều hoạt động bổ ích cho chị em trong toàn Vùng. Mỗi tháng chị em trong các cộng đoàn đến để tĩnh tâm, sinh hoạt và chia sẻ. Nhìn chị em ai cũng nhiệt thành hy sinh phục vụ, con hạnh phúc lắm Mẹ à!

Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tông huấn gởi những người sống đời thánh hiến mời gọi con: nhìn về quá khứ với niềm tri ân, sống hiện tại cách say mê và hướng về tương lai với niềm hy vọng. Như một bức tranh kỳ công tuyệt đẹp, quá khứ đời con là một chuỗi ngày hồng ân mà Thiên Chúa đã thêu dệt những đường chỉ uyển chuyển, nhẹ nhàng. Mẹ Maria đã điểm tô những nét vẽ thánh thiện để bức tranh được hài hòa, thanh thoát. Hai Đấng Sáng lập đã viết những nét “thư pháp” chuyển tải sinh khí cho bức tranh thêm sinh động. Mẹ Dòng cũng đã nâng niu tô thêm nhiều gam màu lung linh để con được đẹp hơn… Tất cả là hồng ân và con được nếm trải những hồng ân dịu ngọt đó qua những nét vẽ tuyệt vời.

Nhìn lại chặng đường đã qua, con xin cúi đầu để tri ân Chúa và cám ơn tình người. Con có là gì cũng là hồng ân của Chúa. Hiện tại là chặng đường con đang đi, con sẽ sống trọn vẹn giây phút hiện tại để sống cho xứng với hồng ân mà Thiên Chúa đã yêu thương con.

Biển Xanh (Kinh viện), FMI