Năm Thánh, nguồn hồng ân

Mừng năm thánh Bách Chu Niên đã qua, tôi tự hỏi lòng tôi: Tôi sẽ là gì trong Hội Dòng nơi tôi đặt bước chân đến ở và sống mỗi ngày? Tôi...


Mừng năm thánh Bách Chu Niên đã qua, tôi tự hỏi lòng tôi: Tôi sẽ là gì trong Hội Dòng nơi tôi đặt bước chân đến ở và sống mỗi ngày? Tôi sẽ là hạt cát li ti hay những viên đá nhỏ giữa bãi biển đầy nước, sóng và tình thương Chúa đong đầy. Ở đó, nơi xa ấy, hạt cát nhỏ được lấp đầy được che lấy bởi những con sóng, nước ngập dâng lên. Tôi đón lấy nguồn ân sủng hay tình thương đó với tâm thế ra sao? Một cách ngỡ ngàng chưa kịp chuẩn bị hay đã sẵn sàng để chờ đón và kín múc nguồn ân sủng đó vào tâm hồn và đặc biệt là để được ơn Chúa đụng chạm biến đổi nên hoàn thiện hơn.

Lặng một chút để suy nghĩ cho lòng mình, nhìn lại: Tôi và Bạn đã cùng sống trong năm thánh thế nào? Sống bình thường đã khó thì lấy gì mà sống Thánh đây thật là khó quá phải không? Không biết sống thế nào cho xứng hợp đây, phận người thì yếu đuối mỏng manh đâu phải ai cũng sống Thánh nên Thánh và thực hiện cách dễ dàng đâu. Điều đó đòi hỏi phải có thời gian và nếu như không có sự nỗ lực cố gắng của bản thân và tìm đến với ơn Chúa để được Ngài trợ giúp thì nào đâu có thực hiện được? Nhưng khi nhìn lại tôi vẫn thầm tạ ơn Chúa vì được có cơ hội để nhìn đến bản thân mình, đến những tương quan, nhìn lại tình thương ấy của Chúa và cảm nghiệm rằng Ngài thương và đồng hành bên tôi nhiều lắm. Dù rằng tôi không tránh được những giới hạn hay những thiếu sót, mà sau đó, chỉ có mình tôi mới nhận ra và chính tôi phải đối diện với Chúa với bản thân và trên cuộc đời của mình. Bạn đã bao giờ có suy nghĩ và có cùng cảm nghiệm đó với tôi hay chính bạn đã đặt ra câu hỏi như vậy không?

Sống hiện tại với những giây phút biết ơn để tri ân Chúa, tri ân Mẹ Dòng, tôi chỉ biết tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Chúng ta hãy cùng nhau sống 100 năm tiếp theo trong những điều nhỏ nhặt của đời thường. Chúng ta hãy trao ban và cho đi cách quảng đại, cho đi cả những hi sinh yêu mến, và cả những giá trị tinh thần thiêng liêng mà Đức Giê-su Ki-tô đã dạy. Nhờ đó, chúng ta được diễm phúc diễn tả mình là những người con nhỏ của Thiên Chúa trong tình liên đới với anh chị em xung quanh chúng ta, hôm nay và luôn mãi. Hãy sống Thánh khi bạn muốn nên Thánh, để cùng nhịp bước với nhau trên con đường mà chúng ta đang cùng tiến về phía trước đó là con đường ơn gọi dâng hiến trong Hội Dòng mang tên Con Đức Mẹ Vô Nhiễm.

Phương Thúy (Thanh Tuyển), FMI