Vui sống Lời Chúa: Chúa nhật XVI Thường niên - năm A
“Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.” (Mt 13,30)
* Lời Chúa: Mt 13,24-43
“Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.” (Mt 13,30)
* Hiến luật, điều 54 §1:
“Niềm tin vào mầu nhiệm thập giá giúp chúng ta sẵn sàng chấp nhận những căng thẳng và thất bại, những giới hạn của chị em cũng như của chính mình làm cho chúng ta cảm nhận được đức nhẫn nhục và sự tha thứ.”
* Suy niệm:
Dụ ngôn cỏ lùng và lúa tốt cho thấy một thực tế mà ai cũng phải đối diện: trong cùng một cánh đồng luôn có lúa và cỏ lùng cùng lớn lên. Điều đáng ngạc nhiên là ông chủ không vội nhổ cỏ lùng, vì ông biết rằng nếu nóng vội, người ta có thể làm tổn hại đến những cây lúa đang còn non. Sự kiên nhẫn ấy không phải là sự dung túng cho điều xấu, nhưng là biểu hiện của một tình yêu biết chờ đợi và một sự khôn ngoan biết tôn trọng tiến trình trưởng thành của con người. Dụ ngôn này cũng phản chiếu chính đời sống của mỗi chúng ta. Trong lòng mỗi người luôn có những hạt giống tốt của ân sủng, nhưng cũng còn đó những yếu đuối, giới hạn và khuynh hướng chưa được thanh luyện. Đôi khi chúng ta mong mình nên hoàn thiện ngay, mong người khác thay đổi theo điều mình kỳ vọng, nên dễ thất vọng khi phải đối diện với những thiếu sót của bản thân hay của tha nhân. Thế nhưng, Thiên Chúa không hành động bằng sự nóng vội. Người kiên nhẫn đồng hành, không ngừng ban ơn để điều tốt lành lớn lên và dần lấn át những gì chưa hoàn thiện.
Đời sống cộng đoàn không được xây dựng bởi những con người hoàn hảo, nhưng bởi những người biết kiên nhẫn với nhau vì lòng yêu mến Đức Kitô. Khi biết chấp nhận giới hạn của nhau, biết sửa dạy trong bác ái, biết tha thứ và tiếp tục hy vọng, cộng đoàn sẽ trở thành mảnh đất màu mỡ để hạt giống Tin Mừng âm thầm sinh hoa kết trái. Đó cũng là cách người môn đệ Đức Kitô làm chứng cho sức mạnh của mầu nhiệm Vượt Qua: tình yêu luôn mạnh hơn những giới hạn và ân sủng luôn có khả năng biến đổi con người. Do đó, Hiến luật điều 54 §1 của Hội dòng nhắc nhở người nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm sống mầu nhiệm Vượt Qua bằng cách đón nhận những căng thẳng, thất bại và giới hạn của bản thân cũng như của chị em với đức nhẫn nhục và lòng tha thứ. Đây không phải là thái độ cam chịu, nhưng là một niềm tin sâu xa rằng Thiên Chúa vẫn đang hoạt động trong từng con người. Chính niềm tin vào mầu nhiệm Thập giá giúp chúng ta không thất vọng trước những điều chưa trọn vẹn, vì biết rằng sau Thập giá luôn là sự sống mới của Phục Sinh.
Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nhận sâu xa lòng kiên nhẫn của Chúa trong cuộc đời mình. Xin giúp chúng con biết đón nhận những giới hạn của bản thân và của chị em bằng lòng bao dung, để mỗi ngày chúng con cùng nhau lớn lên trong tình yêu, sự tha thứ và niềm tin vào quyền năng biến đổi của Chúa.
* CĐMVN vui sống:
Hôm nay, tôi quyết tâm đón nhận những trái ý xảy ra với thái độ vui tươi và bình an.
Học viện Huế, FMI