Vui sống Lời Chúa: thứ Ba - Tuần XVI Thường niên
“Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: ‘Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mt 12,50)
* Lời Chúa: Mt 12,46-50
“Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: ‘Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mt 12,50)
* Hiến Luật, điều 61 §1:
“Tông đồ bằng sự hiện diện liên lỉ trước mặt Thiên Chúa với một tâm hồn yêu mến, đền tạ và chuyển cầu.”
* Suy niệm:
Với mầu nhiệm Nhập Thể, Đức Giêsu đã thực sự mang lấy thân phận con người. Tại gia đình Nazaret, Người đã sống, lớn lên trong sự chăm sóc và yêu thương. Tuy nhiên, sự gắn kết ấy không chỉ dừng lại ở tương quan huyết tộc. Qua lời rao giảng và đời sống của mình, Đức Giêsu mặc khải một chiều kích sâu xa hơn của tình thân: lắng nghe và thực thi Lời Thiên Chúa (x. Mc 3,35). Người không phủ nhận mối dây gia đình tự nhiên, nhưng hướng mọi người đến một gia đình mới - gia đình thiêng liêng được quy tụ trong ý muốn của Chúa Cha và được thiết lập nhờ chính sứ mạng của Người. Trong gia đình ấy, Đức Maria hiện lên như mẫu gương trọn hảo: Mẹ đã đón nhận Lời, suy niệm trong lòng và trung thành bước theo thánh ý Thiên Chúa suốt hành trình đức tin. Mẹ trở nên Mẹ của Đức Kitô không chỉ vì đã cưu mang Người trong cung lòng, nhưng trước hết vì Mẹ đã cưu mang Lời Chúa trong đức tin và trung thành thi hành ý Chúa trong suốt cuộc đời. Chính sự vâng phục ấy đã làm cho Mẹ trở thành khuôn mẫu của mọi người môn đệ.
Lời Chúa hôm nay cũng đưa người nữ tu trở về với cốt lõi của đời thánh hiến. Giá trị của đời tu không hệ tại ở những công việc đã thực hiện hay những thành quả đạt được, nhưng ở mức độ kết hợp với Thiên Chúa và sự sẵn sàng thi hành thánh ý Ngài. Có một nghịch lý trong đời tu: càng hoạt động nhiều, người ta càng dễ sống bằng kinh nghiệm của mình; càng quen với công việc, càng dễ quên hỏi Chúa muốn gì hôm nay. Vì thế, Hiến luật điều 61 §1 mời gọi người nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm "tông đồ bằng sự hiện diện liên lỉ trước mặt Thiên Chúa với một tâm hồn yêu mến, đền tạ và chuyển cầu." Sự hiện diện trước mặt Chúa không chỉ diễn ra trong giờ cầu nguyện, nhưng còn được kéo dài suốt ngày sống. Đây chính là linh hồn của mọi hoạt động tông đồ. Khi mỗi công việc được thực hiện trong sự kết hợp với Chúa, mỗi hy sinh được âm thầm dâng lên, mỗi cuộc gặp gỡ đều khởi đi từ một trái tim cầu nguyện, thì chính lúc ấy người nữ tu đang thi hành sứ mạng tông đồ cách sâu xa nhất. Sự hiện diện trước mặt Thiên Chúa không làm chậm sứ mạng, nhưng giữ cho sứ mạng luôn thuộc về Thiên Chúa. Một đời sống cầu nguyện sâu xa không làm người nữ tu xa con người, trái lại giúp chị em hiện diện giữa con người với chính trái tim của Đức Kitô.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết lắng nghe, yêu mến và thực thi thánh ý Chúa với một trái tim đơn sơ như Đức Maria, để mọi hoạt động tông đồ của chúng con luôn khởi đi từ đời sống kết hiệp mật thiết với Ngài.
* CĐMVN vui sống:
Chị em quyết tâm ở lại với Chúa cách ý thức để chuyển cầu cho thế giới.
Học viện Huế, FMI