Vui sống Lời Chúa: Lễ thánh Maria Mađalêna
“Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Macđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ.” (Ga 20,1)
* Lời Chúa: Ga 20,1-2.11-18
* Hiến Luật, điều 45 §2:
“Chị em hãy biến sự cô đơn thành khung cảnh sa mạc thuận lợi cho việc gặp gỡ Thiên Chúa và cuộc chiến đấu thiêng liêng để được thanh luyện và trở nên mạnh mẽ trong đức tin.”
* Suy niệm:
Hôm nay chúng ta có cơ hội được chiêm ngắm những giọt nước mắt thật đẹp của Maria Madalena, những giọt nước mắt phát xuất từ tình yêu và lòng trung thành sâu xa dành cho Chúa Giêsu. Tin Mừng kể lại sau khi Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu yêu mến đã trở về, thì Maria Mađalêna vẫn đứng ở ngoài mộ mà khóc (x. Ga 20,10-11). Nước mắt của bà không chỉ diễn tả nỗi đau vì mất Thầy, mà còn cho thấy một trái tim vẫn không ngừng kiếm tìm Chúa. Chính khi bà còn đang khóc và tưởng như mọi hy vọng đã khép lại, Đức Giêsu Phục Sinh đã đến, gọi đích danh: "Maria!" Một tiếng gọi đã biến nước mắt thành niềm vui, biến người đang đi tìm một thi hài thành người môn đệ đầu tiên loan báo Tin Mừng Phục Sinh.
Có những khoảng lặng trong đời tu cũng giống như buổi sáng "lúc trời còn tối". Đó là khi lời cầu nguyện trở nên khô khan, công việc không mang lại niềm vui, những hiểu lầm trong cộng đoàn, hay cảm giác mình đang bước đi một mình. Con người thường muốn trốn chạy những khoảng cô đơn ấy, nhưng thánh Maria Mađalêna lại dạy chúng ta một thái độ khác: ở lại với Chúa ngay cả khi chưa nhìn thấy Người. Chính lòng trung thành ấy đã mở đường cho cuộc gặp gỡ làm thay đổi cả cuộc đời. Do đó, Hiến luật điều 45 §2 nhắc người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm hãy biến sự cô đơn thành khung cảnh sa mạc để gặp gỡ Thiên Chúa. Sự cô đơn tự nó không làm con người nên thánh; nhưng nếu được đặt trong tình yêu của Chúa, nó sẽ trở thành sa mạc, nơi Thiên Chúa thanh luyện tâm hồn và dạy chúng ta yêu mến Ngài cách tinh tuyền hơn. Có những lúc Chúa dường như vắng mặt, để người môn đệ không còn tìm kiếm những an ủi thiêng liêng, nhưng là tìm chính Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin cho chúng con biết ở lại với Chúa bằng một trái tim yêu mến và trung thành, ngay cả trong những lúc cô đơn và nguội lạnh. Xin biến những "sa mạc" của cuộc đời chúng con thành nơi gặp gỡ Chúa, để trái tim chúng con được thanh luyện và luôn trung thành bước theo Ngài.
* CĐMVN vui sống:
Chị em chúng ta cùng nhau quyết tâm giữ thinh lặng nội tâm để gặp Chúa.
Học viện Huế, FMI