Tưởng niệm
Kính mừng Tổ Phụ chúng ta Trung kiên... gan dạ thiết tha tình người!
Kính mừng Tổ Phụ chúng ta Trung kiên... gan dạ thiết tha tình người!
Hừng đông ló rạng đất Phú Xuân, khi mắt Ngài rảo đến Kim Long...
Đức Cha yêu quý của con Mặc dù Cha đã không còn bên con...
Nghĩa địa chiều nay, sương buông vội. Nắng trốn, mây trôi, kéo dập dồn...
Viết về cha tôi, người cha ấy Sớm tối băn khoăn một nỗi niềm...
Tình Cha ở mãi bên con Tình Cha sâu lắng mãi còn Cha ơi Trải qua bao tháng bao đời Sống đức Nghèo Khó thêm lời nói hay...
Nhìn lên Đấng Sáng lập Dòng, Con đây lòng muốn chân thành noi theo...
Con ưu tư trong lòng một lớp trẻ Biết làm sao tìm lối rẽ lên trời...
Tình yêu Người thúc bách Cha tôi Quyết lên đường thẳng tiến ra khơi...