Học yêu
Chúa cho con khối óc Để học một chữ YÊU...
Chúa cho con khối óc Để học một chữ YÊU...
Bóng chiều nghiêng cửa sổ Bóng lá vương hàng hiên...
Tháng ba mừng kính Thánh Cả Âm thầm phục vụ cả nhà yêu thương
Chị em tôi như men nồng rượu mới Chúa đổ đầy, Người tưới gội khắp nơi
Chúa thương con thuở nào con đâu biết Quá thương con tác tạo cách lạ lùng...
Một ngày kia Nến thì thầm hỏi mẹ Sao cuộc đời nhẫn tâm thế mẹ ơi?
Chúa ơi sao đến tìm con Chúa ơi sao lại cần con giúp Người...
Con dâng Chúa cả cuộc đời Cho con theo Chúa trọn đời hiến dâng.
Chúa! Một tiếng gọi đầy quyền uy thương xót Con thấy được Chúa yêu con quá lạ...