Nụ cười trao đi! Niềm tin giữ mãi!
Chúng tôi- những người được sai đi của Hiệp hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, nhóm Phú Xuân- cùng nhau quy tụ, cầu nguyện trong thinh lặng, rồi lên đường.
Chúng tôi- những người được sai đi của Hiệp hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, nhóm Phú Xuân- cùng nhau quy tụ, cầu nguyện trong thinh lặng, rồi lên đường.
Sau thời gian tìm hiểu, học hỏi và hiểu biết được lợi ích cũng như bổn phận của người tận hiến cho Mẹ, các anh chị đã nhận ra rằng việc tận hiến cho Đức Mẹ chính là con đường giúp mình sống trọn vẹn hơn căn tính là con cái Thiên Chúa.
Đây là dịp đặc biệt để các hội viên chuẩn bị dâng hiến chính mình cho Mẹ Maria, bước vào một hành trình thiêng liêng mới trong đời sống đức tin.
Chính nơi những điều rất nhỏ bé, một lời nói hiền hòa, một sự lắng nghe chân thành, một cử chỉ quan tâm, Tin Mừng được lan tỏa cách sống động giữa đời.
“Cùng nhau bước đi – cùng nhau lắng nghe – cùng nhau phục vụ.”
Ước mong những điều đã được lãnh nhận hôm nay sẽ tiếp tục sinh hoa trái nơi từng người, để Hiệp hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm ngày càng vững mạnh...
Hội viên Hiệp hội nhóm Việt Hương
Hai ngày gặp gỡ không chỉ là thời gian học hỏi, nhưng thực sự là một hành trình thiêng liêng, nơi mỗi chị được mời gọi nhìn lại ơn gọi đồng hành của mình trong Hiệp hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm.
Hiệp hội Tân Phú ra đi chia sẻ niềm vui và tấm lòng cho những biên cương mới.